1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những huyền thoại khoác áo số 7 (G.Best , B.Robson , E.Cantona , D.Beckham , ......and C.Ronaldo)

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi redmonster07, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em cop dược lại này bên MUVN,tại lâu roài không viết bài nào ở đây.:
    [​IMG]
    Nói đến cánh phải của MU những năm gần đây, người ta không thể không tránh khỏi sự so sánh giữa Becks và Cristiano Ronaldo, cho dù đó là sự so sánh được cho là khập khiễng.
    Điều đó cũng không thể trách một ai, bởi dấu ấn của Becks là quá lớn và vì Ronaldo cũng thực sự là một tài năng.
    Xét một cách tổng thể Becks và Ronaldo chỉ có điểm chung đáng kể đó là cùng đảm nhiệm cánh phải của M.U trong quá khứ và hiện tại và họ cùng là những tài năng tầm cỡ thế giới. Tất nhiên không bàn tới việc họ cùng là những chàng trai.
    Ngày đó với những cú tạt bóng vòng cung chính xác tới hàng cm, Becks đã làm khổ biết bao thủ môn mà người nhớ rõ nhất có lẽ là Pagliuca (Inter). Những cú sút phạt của Becks đã được đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Hạn chế lớn nhất và cũng là điều nổi bật nhất của David Beckham là khả năng qua người, khả năng phối hợp ghi bàn tình huống bóng sống và tốc độ "điều khiến Becks không thể trở thành tiền vệ hay nhất thế giới" (TTVhH). Thế nhưng bù lại Becks lại có những đường chuyền dài kinh điển, những pha đảo cánh hoàn hảo và một sức bền thể lực tuyệt vời (Người ta đã tính rằng vào thời điểm 98-99, chỉ có một Karembeu của Real là chạy bằng Becks trong một trận đấu, khoảng 20km).
    Có điều không phải mỗi đích đến chỉ có một con đường. Cùng một nhiệm vụ trấn giữ hành lang phải của MU, thế nhưng Becks và Ronaldo, mỗi người một vẻ! Nếu như so sánh kỹ càng về họ ta lại càng thấy sự khác biệt quá lớn. Ở đây tôi không muốn bàn nhiều về những chuyện bên lề sân cỏ.
    Điểm thứ nhất xét về vị trí, Beckham là một tiền vệ đơn thuần, anh có thể chơi được cả ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng vị trí thành danh của anh là cánh phải, trong khi đó Cristiano Ronaldo thực ra là một tiền đạo cánh. Becks là một tiền vệ, nhiệm vụ phát động tấn công, kiến tạo cơ hội cho tuyến trên, tham gia kết hợp phòng ngự với hàng thủ. Trong khi đó Ronaldo chơi cao hơn vừa kiến tạo vừa trực tiếp tìm kiếm bàn thắng. Nhiệm vụ phòng ngự của Ronaldo là rất ít và thực ra khả năng này của anh là hạn chế. Bù lại Cristiano Ronaldo có thể chơi được cả 2 cánh và cả vị trí trung phong. Trong một trận đấu, người ta có thể thấy anh ở khắp nơi trên hàng công của đội bóng. Lúc cánh trái, lúc cánh phải, khi thì lại ở ngay trong vòng cấm địa. Kèm chết được Ronaldo là cực khó và dễ mất người.
    Còn Becks, đôi khi khiến người ta nhàm chán vì chỉ có thuần một cánh phải. Để ngăn cản anh, HLV đội bạn chỉ phải lo bịt chặt cánh trái, và chiến thuật này nhiều lần rất hiệu quả.
    Về lối chơi cá nhân:, Becks kết hợp với Gary tạo nên một gọng kìm lợi hại bên hành lang phải của MU và đội tuyển Anh, với những pha chồng cánh kinh điển. Beckham là tiền vệ cánh, nhưng không phải là mẫu tiền vệ cánh cổ điển vì anh không có tốc độ và khả năng qua người hạn chế. Một trường hợp hiếm hoi, là cầu thủ chạy cánh nhưng anh lại có xu hướng chuyền bóng, tạt cánh khi trước mặt có một cầu thủ đối phương (thì có biết lừa bóng đâu!) và hiếm hoi có được một pha đột phá.
    Còn Ronaldo, những gì anh thể hiện chính là tiêu biểu cho một cầu thủ chạy cánh. Dắt bóng, lừa bóng, qua người, tăng tốc, đột phá cá nhân, sẵn sàng đột nhập khu cấm địa khi có thể. Becks khiến cho đối thủ sững sờ vì những đường chuyền kinh điển còn Cristiano Ronaldo lại làm điên đảo hàng phòng ngự đối phương bằng kỹ thuật siêu hạng của mình.
    Tính đột biến: Trong một trận đấu đầy bế tắc, Beckham có thể làm thay đổi cục diện trận đấu bằng những pha kiến tạo khiến cho tiền đạo dở nhất cũng phải ghi bàn, hoặc số phận trận đấu cũng có thể được anh định đoạt bằng những cú sút phạt thần sầu. Khi có Becks trong đội hình, ít đối thủ nào dám mạo hiểm phạm lỗi trước khu cấm địa điều này cũng là một lợi thế.
    Còn mẫu cầu thủ như Ronaldo, sự ích kỷ trong lối chơi là cần thiết. Với kỹ thuật cá nhân của mình, trong một ngày đẹp trời anh có thể làm được tất cả, tính đột biến trong lối chơi của anh là điều khỏi phải bàn.
    Kỹ thuật cá nhân: Tất cả phong cách chơi bóng, vị trí thi đấu chung quy cũng là từ đây mà ra. Becks là một cầu thủ Anh, xuất thân từ nền bóng đá đơn giản nặng về tốc độ, thể lực, lối chơi tấn công biên là sở trường thì Ronaldo lại xuất thân từ bóng đá BĐN đầy tính Latinh. Kỹ thuật của Becks thể hiện ở khả năng che bóng, khả năng chuyền xa và những cú tạt bóng kinh điển của bóng đá Anh; còn Ronaldo đó lại là lừa bóng, dắt bóng, những pha xử lý bóng kỹ thuật và đột phá cá nhân luôn nằm trong tiềm thức của mẫu cầu thủ này.
    Kỹ năng sút phạt chính là một yếu tố quan trọng tạo nên một Beckham danh tiếng ngày nay. Tuy nhiên có những lúc, người ta tưởng anh đã quên mất khả năng này. Thực ra khả năng sút phạt của Becks đã giảm sút rất nhiều, có điều những bàn thắng kiểu đó luôn quá đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ. Về khoản này Cristiano Ronaldo còn phải học hỏi nhiều. (Bù lại, anh không chiến tốt hơn hẳn Becks!)
    Khả năng sút xa của Becks được đánh giá khá cao, Ronaldo cũng vậy. Tuy nhiên trong khi Ronaldo luôn cố gắng phát huy điều này, dần biến nó thành sở trường thì Beckham lại không mặn mà lắm. Mà thực tế thì khả năng này của Becks cũng chỉ mới được đánh giá cao khi anh ghi bàn vào lưới Deportivo trong trận tứ kết lượt đi C1 (2001) bằng một cú sút xa cực đẹp trong màu áo Manchester United...
    Mọi sự so sánh chỉ là tương đối, một vài nét đưa ra trên đây cũng không thể là đầy đủ về 2 tài năng này. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, họ đã và đang chứng tỏ mình trở thành những huyền thoại trong lịch sử M.U. Có điều trong khi Cristiano Ronaldo chỉ chưa đầy 20 tuổi thì Becks mà ta đang nói đến lại là một cầu thủ thành danh với tuổi đời hơn hẳn. Ngày Becks 19 tuổi, người hâm mộ chẳng ai biết đến anh, 21 tuổi Becks vẫn chấp nhận trau dồi kinh nghiệm tại Preston; 30 tuổi bước sang tuổi xế chiều, thành thích tốt nhất với tuyển quốc gia là Becks vào đến Tứ kết World Cup. Còn Ronaldo, anh đã là trụ cột của BĐN đưa đội bóng này đến trận chung kết Euro 2004.

    Văn Khai
  2. pearl_in_stone

    pearl_in_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh NAM ơi ,kiếm mấy cái ảnh RO cho em xem với
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Hic vừa ngồi nhà đầu to xem lại trận cúp FA năm 94 MU - Chelsea Eric King làm 2 phát Pen mà buồn cười quá .. lừa thủ môn như lừa gà ..........
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em vào www.google.com.vn chọn hình ảnh rồi gõ "Cristiano Ronaldo" mà tìm đi nhá.
  5. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào viết bài so sánh thì ngu như chó ! Thử so sánh cái tính hiệu quả của Becks và CR xem.........Thấy ngay ai đẳng cấp ! Xem những pha đi bóng của CR thì thấy đẹp đấy,đáng yêu đấy nhưng mà chả hiệu quả *** gì cả...Bố đời !
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thằng viết bài này kí tên ở cuối bài đấy,còn mày chán không thèm kí thì kí lào đíu rì?
  7. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tính bố thế kệ bố !
  8. pearl_in_stone

    pearl_in_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [blue][/blue Ờ,kệ thì kệ,nhưng chừa cái mặt C.RO ra
  9. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Ro trận gặp Bolton đá như bím,cầm bóng ko chắc,mất liên tục,làm giảm nhịp độ tấn công.Thằng này nên chuyển áo số 7 lại cho thằng Fletcher,mặc áo số 24 giống trong điện tử khi lại đá hay hơn.Miẹ,càng nhìn thằng này đá bố càng tiếc thằng Ronaldinho.
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ai cho mày ăn cắp bản quyền của bố....mà chửi thằng ngu đó cũng đúng thôi đá chả ra cái gì,toàn lãng phí cơ hội...như trận hôm nọ đấy cho Paul vào từ sớm thì mình đã đỡ đau tim roài...

Chia sẻ trang này