1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những huyền thoại - những tượng đài của bóng đá Hà Lan

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết nhặt đuwọc trên net về Van Basten
    từ địa chỉ... http://www.thegioibongda.com/display_topic_threads.asp?ForumID=28&TopicID=92&PagePosition=1
    Ngày 31 tháng 10 năm 1964 Marco Van Basten đýợc sinh ra tại Utrecht, Hà Lan. Thưở còn nhỏ, Van Basten thýờng mõ mình trở thành một vận động viên thể đục dụng cụ đẳng cấp thế giới, một ước mơ mà sau này anh đã thể hiện trên sân cỏ bằng những bàn thắng đẹp không týởng trong lịch sử bóng đá thế giới
    Marco bắt đầu sự nghiệp với một câu lạc bộ tỉnh lẻ Edilwijk trýớc khi đầu quân cho CLB Hà Lan Ajax ở Amsterdam.
    Năm 1980 tại Mundialito, giải giao hữu ở Milan, Johan Crujff HLV đứng đầu và huấn luyện đội tuyển, giới thiệu cho Sandro Mazzola, đại diện của Inter, Marco Van Basten. Crujff nói: "Hãy nhìn anh ta, anh ta là một Crujff mới". Mazzola quan sát anh với sự chú ý và sau này, nói về ngày hôm đó "Crujff chỉ cho chúng tôi Marco, chúng tôi hiểu ngay rằng chúng tôi đang đứng trýớc một cầu thủ sẽ tạo những điều kinh ngạc". Marco lúc đó đýợc 16 tuổi.
    Anh chõi trận đầu tiên cho Ajax tại Eredivise ngày 3 tháng 4 năm 1982 đứng trong đội hình Ajax một cách tự tin tại sân De Meer đối đầu với Nijmegen, bắt đầu con đýờng kế thừa huyền thoại bóng đá Hà Lan Crujff, trong trận đấu anh cũng đã chớp một cõ hội và ghi bàn thắng.
    Mùa bóng tiếp theo anh ghi đýợc 9 bàn trong 20 trận nhýng đến mùa bóng 1983 - 84 anh toả sáng tại giải Hà Lan và chứng tỏ khả năng ghi bàn khi ghi 28 bàn trong chỉ 26 trân.
    Năm 1986 anh củng cố vị trí tiền đạo săn bàn hàng đầu châu Âu, đạt danh hiệu Chiếc giày vàng Châu Âu với tổng cộng 37 bàn. Trong thời gian ở Ajax, Van Basten đã làm đầy căn phòng chiến tích của mình bằng hai chức Vô địch Hà Lan, hai Cúp Hà Lan và Cúp European Cup Winners' Cup.Anh chõi trận cuối cùng của mình cho Ajax (trận đấu anh chiến thắng vì Ajax), thi đấu với Dynamo Dresden, trong trận tranh Cúp European Cup Winners' Cup. Anh đã ghi 128 bàn trong 143 trận là kỉ lục hiệu suất ghi bàn chýa từng có và đứng đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Hà Lan 4 lần.
    Vào thời gian này Silvio Berlusconi đang bận rộn với việcj xây dựng lại đội bóng AC Milan sau những đổ vỡ và không có HLV nào trụ quá hai ba mùa bóng. Năm 1987 Berlusconi bắt tay vào việc mua những cầu thủ giỏi - đó là Gullit và Van Basten sau đó thêm Rijkaard ở mùa bóng sau, tạo thành bộ ba Hà Lan. Berlusconi đã từng phải cân nhắc việc mua Marco Van Basten hay Ian Rush. Sau khi xem đýợc 30 giây băng ghi hình của Marco, Silvio quyết định mua "Ngýời Hà Lan bay".

    Anh khởi đầu cho Milan vào ngày 13 tháng 9 năm 1987 tại Pisa và ghi một bàn giúp Milan thắng 3 - 1. Mùa bóng đầu tiên ở Milan, anh chỉ chõi 11 trận và ghi 3, Rossoneri dành danh hiệu Scudetto đầu tiên của họ từ năm 1979. Mùa bóng đầu tiên của anh tại Milan 1987 - 1988 đánh dấu bằng chấn thýõng mắt cá chân mà chính nó quay lại hành hạ anh sau này.
    Vì số trận tham gia ít ỏi ở Milan nên anh tham gia giải European Championships 1988 ở Đức trong thành phần dự bị - Nhýng đến cuối giải anh đýõc hoan nghên nhý một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong giải, Van Basten huỷ diệt đội England bằng cú hat trick kinh ngạc của mình, đánh bại đội chủ nhà để trở thành nhà vô đich châu Âu và ghi một bàn thắng không thể quên trong lich sử bóng đá với cú vô lê ngoạn mục vào lýới đội Liên Xô trong trận chung kết. Anh đánh dấu ấn của mình vào lich sử bóng đá thế giới và đó cũng là niềm tự hào mà anh đem về cho đất nýớc Hà Lan của mình
    Marco quay trở về Milanello để bắt đầu mùa bóng 1988 - 89 đầy tự tin và nàu thu năm đó anh đạt danh hiệu Cẩu thủ châu Âu trong năm 1988.Anh tiếp theo đó bằng 19 ghi ở Serie A, là phần chính của Milan xé toang đội hình đội bóng của Romani Steaua Bucharest 4 - 0 tại sân Nou Camp để thắng European Champions Cup với Van Basten ghi hai bàn trong khi Gullit cũng ghi đýợc hai bàn. Ở mùa bóng 1989 - 90 Marco ghi đýợc 19 bàn trở thanhg vua phá lýới Serie A và góp phần đýa Milan bảo vệ European Cup Winner bằng trận thắng trýớc vô địch Bồ Đào Nha Benfica 1 - 0 tại Vienna với bàn thắng duy nhất của Frank Rijkaardl. World Cup 1990 tại Italy là giải tiếp theo của Marcohe và anh khao khát một danh hiệu cao quý này. Đội Hà Lan phải về nýớc khi thua trýớc Đức 1 - 2 nhýng đã đem đến cho giải một làn gió mới cho bóng đá thế giới.
    Bắt đầu mùa giải 90 - 91 Milan đã tính đến một chiến thắng liên tiếp ba kì tại cúp C1. Tuy nhiên điều đó đã bị lu mờ sau hành vi phản thể thao khi phó chủ tịch CLB Galliani ra lệnh cho toàn đội rời sân khi họ đang bị dẫn trýớc tại trận chung kết khi đèn chiếu trên sân bị hỏng, đối thủ là đội Marseille. Milan nhận một năm phạt. Van Basten ghi 11 bàn tại Serie A nhýng chú ngựa ô Sampdoria giành đýợc Scudetto. mùa bóng 1991 - 1992, Milan trở lại Serie A nhý một cõn lốc giành lấy Scudetto và tạo nên một kỷ lục khó có đội bóng nào có thể phá bỏ tại Serie A : 34 trận bất bại với 'Marco Goalo' ghi 25 bàn và dành danh hiệu Vua phá lýới thứ hai.Một trong những trận đấu đáng nhớ là khi thi đấu với Cagliari. Hiệp đầu Cagliari dẫn trýớc 1-0. Suốt giờ nghỉ giải lao, Van Basten nói chuyện riêng với HLV Capello. Không ai biết đýợc họ nói những gì nhýng khi býớc ra sân, Capello đýa tay ra dấu cho Marco số "3". Marco lập hat-trick trong vòng 18 phút và Milan giành chiến thắng.
    Giải Euro taij Thuỵ Điển chứng kiến thứ bóng đá tấn công của Hà Lan nhýng họ lại phải ra về sau loạt đá luân lýu với Đan Mach và Van Basten, sau cú chạy lấy đà quen thuộc, đá hỏng quả penalty.
    Đó là trận đấu cuối cùng cho đội tuyển quốc gia của Marco.
    Mùa bóng 1992 - 1993 Marco là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Anh dẫn đầu giải Serie A với 13 bàn. Trong trận gặp Naples anh ghi bốn bàn trong trận Milan bè bẹp Napoli 5 - 1. Tiếp theo là bốn bàn trong trận Milan dập Goteborg týng bừng 4 - 0 tại Champions League. Anh đýợc bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất năm của Châu Âu lần thứ ba và là góp phần tạo nên một kỷ lục không týởng tại Serie A, một kỷ lục mà tới nay lẫn chýa lần nào lập lại: 58 trận bất bại.
    Nhý một trò đùa của số phận, Marco ghi bàn thắng đầu tiên và bàn thắng cuối cùng tại giải Italia là vào khung thành thủ môn Nista. Anh cũng là ngýời "nhận" nhiều bàn thắng từ Marco.
    Trận đấu chuẩn bị cho mùa giải khiến cho chấn thýõng mắt cá chận tái phát. Vào đầu năm 1993 Marco phẫu thuật lần thứ tý và các bác sĩ không hài lòng với kết quả cuộc phần thuật và tuyên bố nếu tiếp tục phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm.
    Anh trải qua mùa bóng trên ghế dự bị nhiều hõn.
    Ngày 18 tháng 8 năm 1995, Trong trận Milan-Juventus: Marco Van Basten, tiền đạo xuất sắc nhất trong vong 20 năm trở lại đây, từ giã bóng đá. 85.000 khán giả đã tới San Siro, đồng loạt đứng lên vỗ tay chào ngýời cầu thủ đầy tài năng này.
    Adriano Galliani đã nói khi Marco Van Basten rời sân cỏl: "Bóng đá mất đi một Leonardo Da Vinci"
    Trong 6 năm chõi cho AC Milan, Marco đã góp công sức to lõn đýa đội này ra khỏi thời kì đen tối trong lịch sử, trở thành đội bóng hàng đầu Châu Âu, thoát khỏi cái bóng của ngýời đồng hýõng Inter.
    Anh ghi 90 bàn thắng tuyệt vời trong 147 trận tại Serie A, đoạt 3 danh hiệu Scudetto, 2 European Cups, 2 World Club Cups, 2 European Super Cups. Bản thân Maroc cũng đem về cho mình 3 giải European Footballer of the Year, 2 giải World Player of the Year, FIFA World Player of the year và 2 giải Vua phá lýới Serie A. Không kể tới tỷ lệ thành công sút penalty là 92.3%.
    Van Basten đã dệt nên một huyền thoại bóng đá trýớc khi chấn thýõng nghiệt ngã chấm dứt sự nghiệp chói sáng của mình.
    Sự nghiệp của Marco Van Basten gắn liền với AC Milan. Chiếc đuốc vinh quang chuyền qua tay Marco từ những Maradona, Cruyff, Pele, Puskas, Di Stefano. Nhứng ngýời hâm mộ AC Milan nói riêng và hâm mộ bóng đá nói chung sẽ không bao giờ quên một cầu thủ biệt danh "ngýời Hà Lan bay" - Flying Deutchman
    Gianni Brera, một trong những cây bình luận bóng đá Italia xuất sắc, đã thốt lên: "Van Basten thần thánh !"

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  2. ho_dzech

    ho_dzech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    Tung hô nhiều mãi cũng chán,để thay đổi không khí,tôi sẽ bàn thêm về mr Kluivert của quí vị.
    ---------------------------​
    kalavát là 1 trung phong cắm khá hoàn chỉnh,thích hợp với mọi đội hình chiến thuật nhưng có 1 cái gì đấy vẫn thiếu để trở thành số 1.
    Kĩ thuật cá nhân và khả năng xoay sở của Kluivert tốt thật nhưng rất ít có những pha solo kinh điển.
    Klui sở hữu 1 thể hình,sức bật tuyệt vời,được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng đánh đầu nhưng khi so sánh với những ông vua đánh đầu thì anh vẫn còn thua kém Shearer ,Bierhoff khá nhiều .
    Tốc độ và sự càn lướt của Klui có thể đánh bại mọi trung vệ nhưng anh không thể phá bẫy việt vị tốt như Inzaghi hay Owen.
    Klui phối hợp tốt với mọi dạng tiền đạo ,thích hợp với nhiều lối chơi ,nhiều đội hình nhưng anh kém xa Baggio,Bergkamp về khả năng tạo cơ hội cho đồng đội.
    Số bàn thắng của Klui ghi khá nhiều tuy vậy, khi đội bóng lâm vào hoàn cảnh sống còn thì anh rất ít khi toả sáng.Ở Barca trước đấy mọi vấn đề khi bế tắc,Rivaldo luôn là người mở khoá,còn klui,anh chỉ đôi khí lấp loé hào quang.Cũng có lẽ vì nguyên nhân này nên ở đội tuyển quốc gia,khi nào bế tắc thì klui cũng biến mất kéo theo sự sụp đổ của cả đội bóng.
    1 tiền đạo ai cũng có sở trường riêng của mình,vấn đề là hiệu quả thực sự.Nhưng ... khi xét đến điều này thì Klui cũng không thể ở trong top 1.Ở Barca trước đây,dù đá thấp hơn nhưng Rivaldo chưa bao giờ phải thua kém Klui về số lượng bàn thắng.Klui cũng chưa là vua phá lưới Liga !
    Vai trò cá nhân đối với đội bóng của klui cũng không thể sánh với Elber,Henry.Shearer,Raul,Batigol.......
    Thi đấu ở 1 giải lớn như World Cup , Klui chưa bao giờ là người vĩ đại biết toả sáng để đạt đến đỉnh cao như Romario,Ronaldo .Thậm chí đến ngay như cúp C1 ,năm nào Klui cũng thi đấu ở đó nhưng anh gần như biến mất trong danh sách những người ghi bàn hang đầu !
    1 trung phong hoàn chỉnh theo lí thuyết nhưng lại không thể trở thành vĩ đại . Một bản sao khá hoàn chỉnh của Marco ngày nào nhưng lại không làm được những điều mà thực tế Marco đã làm được.
    Đáng tiếc ......
    Em ạ....! Yêu nhau chết cũng đành.
    Được ho_dzech sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 08/12/2002
  3. ho_dzech

    ho_dzech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    3
    Tung hô nhiều mãi cũng chán,để thay đổi không khí,tôi sẽ bàn thêm về mr Kluivert của quí vị.
    ---------------------------​
    kalavát là 1 trung phong cắm khá hoàn chỉnh,thích hợp với mọi đội hình chiến thuật nhưng có 1 cái gì đấy vẫn thiếu để trở thành số 1.
    Kĩ thuật cá nhân và khả năng xoay sở của Kluivert tốt thật nhưng rất ít có những pha solo kinh điển.
    Klui sở hữu 1 thể hình,sức bật tuyệt vời,được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng đánh đầu nhưng khi so sánh với những ông vua đánh đầu thì anh vẫn còn thua kém Shearer ,Bierhoff khá nhiều .
    Tốc độ và sự càn lướt của Klui có thể đánh bại mọi trung vệ nhưng anh không thể phá bẫy việt vị tốt như Inzaghi hay Owen.
    Klui phối hợp tốt với mọi dạng tiền đạo ,thích hợp với nhiều lối chơi ,nhiều đội hình nhưng anh kém xa Baggio,Bergkamp về khả năng tạo cơ hội cho đồng đội.
    Số bàn thắng của Klui ghi khá nhiều tuy vậy, khi đội bóng lâm vào hoàn cảnh sống còn thì anh rất ít khi toả sáng.Ở Barca trước đấy mọi vấn đề khi bế tắc,Rivaldo luôn là người mở khoá,còn klui,anh chỉ đôi khí lấp loé hào quang.Cũng có lẽ vì nguyên nhân này nên ở đội tuyển quốc gia,khi nào bế tắc thì klui cũng biến mất kéo theo sự sụp đổ của cả đội bóng.
    1 tiền đạo ai cũng có sở trường riêng của mình,vấn đề là hiệu quả thực sự.Nhưng ... khi xét đến điều này thì Klui cũng không thể ở trong top 1.Ở Barca trước đây,dù đá thấp hơn nhưng Rivaldo chưa bao giờ phải thua kém Klui về số lượng bàn thắng.Klui cũng chưa là vua phá lưới Liga !
    Vai trò cá nhân đối với đội bóng của klui cũng không thể sánh với Elber,Henry.Shearer,Raul,Batigol.......
    Thi đấu ở 1 giải lớn như World Cup , Klui chưa bao giờ là người vĩ đại biết toả sáng để đạt đến đỉnh cao như Romario,Ronaldo .Thậm chí đến ngay như cúp C1 ,năm nào Klui cũng thi đấu ở đó nhưng anh gần như biến mất trong danh sách những người ghi bàn hang đầu !
    1 trung phong hoàn chỉnh theo lí thuyết nhưng lại không thể trở thành vĩ đại . Một bản sao khá hoàn chỉnh của Marco ngày nào nhưng lại không làm được những điều mà thực tế Marco đã làm được.
    Đáng tiếc ......
    Em ạ....! Yêu nhau chết cũng đành.
    Được ho_dzech sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 08/12/2002
  4. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    MỘT TUỔI RƯỠI :LÊN ĐƯỜNG TỚI QUÊ HƯƠNG THỨ HAI!!!!!​
    Edgar Davids sinh ra tại Paramaribo,Surinam rồi sau đó chuyển tới Amsterdam cùng cha mẹ khi anh mới một tuổi rưỡi .Từ cái nôi là phong trào bóng đá đường phố,cậu bé đã đặt những nền móng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình.Lên 5 tuổi cậu bé được tuyển vào chơi trong lò đào tạo cầu thủ trẻ của Ajax -nơi cậu trưởng thành rất nhanh chóng .18 tuổi lần đầu tiên cậu được chơi trong đội hình chính thức của CLB.Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm song Edgar có thể chơi tốt cả bên cánh trái . Davids là một tiền vệ trung tâm tài hoa với sự kết hợp của kĩ thuật cá nhân và một lối chơi chơi luôn luôn tiến lên phía trước . Thừa hưởng dòng máu Surinam và trưởng thành trong lò đào tạo Ajax ,trong anh luôn có sẵn một nhiệt tâm Nam Mỹ với đức trung thực của người Hà Lan -những tố chất khiến anh phù hợp với vị trí trung phong ngay từ lúc khởi điểm.Trên sân đấu anh được ví như chú cá Piranha(một loài cá tấn công ăn thịt động vật trong đó có cả con người ở Nam Mỹ): tốc độ và ko khoan nhượng ,tấn công ko ngơi nghỉ cho tới giây cuối cùng.
    Từ năm 91 tới năm 96 cùng với Ajax ,anh đã đạt được hầu hết các danh hiệu mà bất kì một cầu thủ nào cũng thèm muốn.
    UEFA Cup (1992)
    Dutch Cup (1993)
    Siêu Cúp Hà Lan (1993,94,95)
    Vô địch giải quốc gia Hà Lan (1994,95,96)
    Vô địch Cúp C1 châu Âu (1995)
    Cúp liên lục điạ (1995)
    Siêu Cúp Châu Âu(1996)
    Trong suốt 5 năm thi đấu cho Ajax anh đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng trong đó có 7 bàn là ở mùa bóng 95-96. Ở CLB này anh được gọi bằng cái tên thâm mật "pitbull" xuất phát từ một lần HLV Van Gaal đã gọi anh "pitbull bé nhỏ của tôi"
    Hi ện nay,Edgar Davids đã chuyển tới thi đấu cho Juventus sau một mùa bóng thất bại tại AC Milan-một mùa bóng thực chất bị gián đoạn bởi một chấn thương nghiêm trọng .
    .................................
    :.Nếu các bạn có dịp ngắm anh trai tui hồi còn ở Ajax thì sẽ thấy : đầu tóc gọn gàng ,gương mặt khôi ngô ,nhỏ con và thẳng tính.Chỉ vì một lần nghía thấy ông ca sỹ S. Wonder cứ tấm tắc khen . mấy năm sau bị luôn bệnh nhạy cảm với ánh sáng mà kè kè với cặp kính thuốc như vậy đó. Đúng là "một lời là một vận vào đó nhe" Tuy vậy chị Rebecca của tui vẫn khen được :"trông như vậy giống boss hơn "Hic hic . Đúng là bênh nhau chằm chặp....
    Lại còn chuyện báo HHT dám buôn dưa lê giá rẻ bảo anh trai tui hồi nhỏ nhà nghèo toàn thừa hưởng quần đùi từ ông anh trai .Do quần đã nát nên chỉ cần xoạc nhẹ một cái đũng đã bục chỉ ,anh trai tui phải chạy huhu về nhà.Láo thế ko biết....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/08/2003
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    MỘT TUỔI RƯỠI :LÊN ĐƯỜNG TỚI QUÊ HƯƠNG THỨ HAI!!!!!​
    Edgar Davids sinh ra tại Paramaribo,Surinam rồi sau đó chuyển tới Amsterdam cùng cha mẹ khi anh mới một tuổi rưỡi .Từ cái nôi là phong trào bóng đá đường phố,cậu bé đã đặt những nền móng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình.Lên 5 tuổi cậu bé được tuyển vào chơi trong lò đào tạo cầu thủ trẻ của Ajax -nơi cậu trưởng thành rất nhanh chóng .18 tuổi lần đầu tiên cậu được chơi trong đội hình chính thức của CLB.Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm song Edgar có thể chơi tốt cả bên cánh trái . Davids là một tiền vệ trung tâm tài hoa với sự kết hợp của kĩ thuật cá nhân và một lối chơi chơi luôn luôn tiến lên phía trước . Thừa hưởng dòng máu Surinam và trưởng thành trong lò đào tạo Ajax ,trong anh luôn có sẵn một nhiệt tâm Nam Mỹ với đức trung thực của người Hà Lan -những tố chất khiến anh phù hợp với vị trí trung phong ngay từ lúc khởi điểm.Trên sân đấu anh được ví như chú cá Piranha(một loài cá tấn công ăn thịt động vật trong đó có cả con người ở Nam Mỹ): tốc độ và ko khoan nhượng ,tấn công ko ngơi nghỉ cho tới giây cuối cùng.
    Từ năm 91 tới năm 96 cùng với Ajax ,anh đã đạt được hầu hết các danh hiệu mà bất kì một cầu thủ nào cũng thèm muốn.
    UEFA Cup (1992)
    Dutch Cup (1993)
    Siêu Cúp Hà Lan (1993,94,95)
    Vô địch giải quốc gia Hà Lan (1994,95,96)
    Vô địch Cúp C1 châu Âu (1995)
    Cúp liên lục điạ (1995)
    Siêu Cúp Châu Âu(1996)
    Trong suốt 5 năm thi đấu cho Ajax anh đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng trong đó có 7 bàn là ở mùa bóng 95-96. Ở CLB này anh được gọi bằng cái tên thâm mật "pitbull" xuất phát từ một lần HLV Van Gaal đã gọi anh "pitbull bé nhỏ của tôi"
    Hi ện nay,Edgar Davids đã chuyển tới thi đấu cho Juventus sau một mùa bóng thất bại tại AC Milan-một mùa bóng thực chất bị gián đoạn bởi một chấn thương nghiêm trọng .
    .................................
    :.Nếu các bạn có dịp ngắm anh trai tui hồi còn ở Ajax thì sẽ thấy : đầu tóc gọn gàng ,gương mặt khôi ngô ,nhỏ con và thẳng tính.Chỉ vì một lần nghía thấy ông ca sỹ S. Wonder cứ tấm tắc khen . mấy năm sau bị luôn bệnh nhạy cảm với ánh sáng mà kè kè với cặp kính thuốc như vậy đó. Đúng là "một lời là một vận vào đó nhe" Tuy vậy chị Rebecca của tui vẫn khen được :"trông như vậy giống boss hơn "Hic hic . Đúng là bênh nhau chằm chặp....
    Lại còn chuyện báo HHT dám buôn dưa lê giá rẻ bảo anh trai tui hồi nhỏ nhà nghèo toàn thừa hưởng quần đùi từ ông anh trai .Do quần đã nát nên chỉ cần xoạc nhẹ một cái đũng đã bục chỉ ,anh trai tui phải chạy huhu về nhà.Láo thế ko biết....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/08/2003
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH BỊ CẤM : ĐÂU LÀ SỰ THẬT????
    Ngày 4/3/01 trong trận đấu với Udinese,ngưòi ta đã cho kiểm tra mẫu thử chất kích thích của 2 cầu thủ Juventus.
    Ngày 17/5 Thông báo chính thức treo giầy có thời hạn tiền vệ của đội tuyển Hà Lan và CLB Juventus Edgar davids vì có phản ứng dương tính đối với mẫu thử chất kích thích nandrolone bị cấm sử dụng.
    Khi được hỏi về phản ứng trước quyết định này ,anh nói :Tôi đã và luôn luôn chống lại bất cứ hình thức sử dụng loại chất nào trợ giúp vận động viên mà ko phải do chính con người tự nhiên của anh ta .
    Trong thể thao nói chung điều này chống lại tinh thần thi đấu cao thượng và trung thực.Nếu anh lựa chọn hay tìm kiếm một sự hỗ trợ với một biệt chất nào đó từ bên ngoài đem vào anh chỉ là một kẻ bại trận .Tôi chưa từng bao giờ nghĩ tới việc sử dụng các chất này vì tôi có những nguyên tắc của mình là luôn luôn đặt sức khỏe của tôi lên hàng đầu .Tôi chỉ có một cơ thể là nơi ngự trị của tâm hồn tôi.Vì vậy tôi phải cố gắng hết sức để bảo vệ nó.
    Trong tất cả vấn đề này điều làm tôi lo lắng nhất là toàn bộ những sư chú ý tiêu cực mà đồng đội tôi đang phải gánh chịu.Họ và cả chính bản thân tôi ko đáng bị như như vậy".
    Sau đó cầu thủ này đưa ra lời kêu gọi chung đối với giới báo chí :"Tôi biết trong quá khứ đã từng có những vấn đề xảy ra giữa chúng ta.Nhưng tôi thành thật mong rằng nó sẽ ko ảnh hưởng tới việc phán ánh con người tôi theo một lối chủ quan tiêu cực nào đó.Nếu các anh viết ra những lời trên báo ,hãy đảm bảo chắc chắn rằng chúng là những thông tin chính xác để ko làm thiệt hại đến CLB cũng như chính tôi"
    Cũng trong thời gian này đồng đội đồng thời là đội trưởng của E.Davids trong đội tuyển Hà lan Frank De Boer cũng mắc vào một rắc rối tương tự với chất nandrolone.
    Trước sự việc này ,hậu vệ của CLB Rangers và đội tuyển Hà Lan Bert Konterman đã lên tiếng đổ lỗi cho ngành nông nghiệp nước nhà.Anh nói "Tại Hà lan rất nhiều nông dân tiêm chất anabolic steroid nandrolone cho bò mau lớn nhằm mục đích nâng giá bò và làm giàu cho bản thân"
    Là một người sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn,Konterman tin rằng Davids và Frank- những người đang phải đối đầu với án phạt treo giò ,rất có thể đã ăn phải thịt những con bò đã được tiêm nandrolone trong những bữa ăn cùng các tuyển thủ quốc gia hà lan khi họ chơi cho đội tuyển quốc gia.Anh nói tiếp 'Đây có thể là cái gốc của vấn đề .Nhưng những cầu thủ chơi tại Scotland thì ko găp phải vì bò ở đây ko dược tiêm thứ chất này . Điều này thật dễ hiểu vì ko khí ở đây rất trong lành".
    Davids bị phản ứng dương tính trong cuộc kiểm tra chất kích thích 4 ngày sau một trận đấu giao hữu quốc tế với Thổ Nhĩ Kì .De Boer đổi trưởng đội tuyển Hà Lan cũng chơi trong trận đó. Fritz Kessel -bác sỹ trưởng của đội tuyển cho rằng vấn đề là ở chỗ bữa ăn phụ mà các cầu thủ đã ăn .Ngay lập tức liên đoàn bóng đá Hà Lan , KNVB, đã mở cuộc điều tra chính thức về vấn đề này.Konterman cùng anh em nhà De boer được đưa về Hà lan để kiểm tra việc sử dụng chát kích thích. Một tuyển thủ Hà Lan đang thi đấu tại Ranger ,A.Numan -người vắng mặt trong hầu hết các trận đấu quốc tế của đội tuyển vì bị chấn thương nói:"Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc cho Frank bởi vì tôi biết anh ấy ko bao giờ sử dụng những chất chất cấm trong thi đấu .các cầu thủ HL khác đang thi đấu cho Ranger cũng vậy.Tôi cũng biết bác sỹ của đội tuyển và ông ta ko phải loại người có thể cho chúng tôi sử dụng nandrolone.Một khi cuyện này xảy ra bạn phải chứng tỏ được sự vô tội của mình".Numan đã vwotj qua bài xét nghiệm chất kiích thích trong trấn đấu giữa Rangers và Sturm Graz trong Cúp C1 vào tháng 9"Tôi đã dùng bữa với đồng đội trong đội tuyển quốc gia khi tôi còn ở Hà Lan nhưng có lẽ tôi đã may mắn ăn phải thịt bò ko có chất nandrolone. "Anh nói tiếp:"Vẫn còn may cho Edgar vì hiện giờ Frank cũng bị phát hiện sử dụng chất kích thích bị cấm .Vì vậy họ có thể xem xét mọi thứ và tìm ra ngọn nguồn của vấn đề"
    [blue]............................[/blue[
    Đối với sự việc này cho dù là "tình ngay lý gian" hay đúng sự thật thì cũng có những bằng chứng hết sức rõ ràng qua các cuộc xét nghiệm buộc tội họ. Sự vắng mặt của họ trong các trận đấu loại WC cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới kết quả yếu kém của HL . Đây cũng là một bài học lớn cho ông anh tôi.Ai bảo cứ tháy thịt bò thịt bê là sáng mắt lên(anh tui khoái món này lắm)Khéo lại còn ăn chặn phần thịt cuả ai nên mới ra nông nỗi này chớ .huhuhu...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH BỊ CẤM : ĐÂU LÀ SỰ THẬT????
    Ngày 4/3/01 trong trận đấu với Udinese,ngưòi ta đã cho kiểm tra mẫu thử chất kích thích của 2 cầu thủ Juventus.
    Ngày 17/5 Thông báo chính thức treo giầy có thời hạn tiền vệ của đội tuyển Hà Lan và CLB Juventus Edgar davids vì có phản ứng dương tính đối với mẫu thử chất kích thích nandrolone bị cấm sử dụng.
    Khi được hỏi về phản ứng trước quyết định này ,anh nói :Tôi đã và luôn luôn chống lại bất cứ hình thức sử dụng loại chất nào trợ giúp vận động viên mà ko phải do chính con người tự nhiên của anh ta .
    Trong thể thao nói chung điều này chống lại tinh thần thi đấu cao thượng và trung thực.Nếu anh lựa chọn hay tìm kiếm một sự hỗ trợ với một biệt chất nào đó từ bên ngoài đem vào anh chỉ là một kẻ bại trận .Tôi chưa từng bao giờ nghĩ tới việc sử dụng các chất này vì tôi có những nguyên tắc của mình là luôn luôn đặt sức khỏe của tôi lên hàng đầu .Tôi chỉ có một cơ thể là nơi ngự trị của tâm hồn tôi.Vì vậy tôi phải cố gắng hết sức để bảo vệ nó.
    Trong tất cả vấn đề này điều làm tôi lo lắng nhất là toàn bộ những sư chú ý tiêu cực mà đồng đội tôi đang phải gánh chịu.Họ và cả chính bản thân tôi ko đáng bị như như vậy".
    Sau đó cầu thủ này đưa ra lời kêu gọi chung đối với giới báo chí :"Tôi biết trong quá khứ đã từng có những vấn đề xảy ra giữa chúng ta.Nhưng tôi thành thật mong rằng nó sẽ ko ảnh hưởng tới việc phán ánh con người tôi theo một lối chủ quan tiêu cực nào đó.Nếu các anh viết ra những lời trên báo ,hãy đảm bảo chắc chắn rằng chúng là những thông tin chính xác để ko làm thiệt hại đến CLB cũng như chính tôi"
    Cũng trong thời gian này đồng đội đồng thời là đội trưởng của E.Davids trong đội tuyển Hà lan Frank De Boer cũng mắc vào một rắc rối tương tự với chất nandrolone.
    Trước sự việc này ,hậu vệ của CLB Rangers và đội tuyển Hà Lan Bert Konterman đã lên tiếng đổ lỗi cho ngành nông nghiệp nước nhà.Anh nói "Tại Hà lan rất nhiều nông dân tiêm chất anabolic steroid nandrolone cho bò mau lớn nhằm mục đích nâng giá bò và làm giàu cho bản thân"
    Là một người sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn,Konterman tin rằng Davids và Frank- những người đang phải đối đầu với án phạt treo giò ,rất có thể đã ăn phải thịt những con bò đã được tiêm nandrolone trong những bữa ăn cùng các tuyển thủ quốc gia hà lan khi họ chơi cho đội tuyển quốc gia.Anh nói tiếp 'Đây có thể là cái gốc của vấn đề .Nhưng những cầu thủ chơi tại Scotland thì ko găp phải vì bò ở đây ko dược tiêm thứ chất này . Điều này thật dễ hiểu vì ko khí ở đây rất trong lành".
    Davids bị phản ứng dương tính trong cuộc kiểm tra chất kích thích 4 ngày sau một trận đấu giao hữu quốc tế với Thổ Nhĩ Kì .De Boer đổi trưởng đội tuyển Hà Lan cũng chơi trong trận đó. Fritz Kessel -bác sỹ trưởng của đội tuyển cho rằng vấn đề là ở chỗ bữa ăn phụ mà các cầu thủ đã ăn .Ngay lập tức liên đoàn bóng đá Hà Lan , KNVB, đã mở cuộc điều tra chính thức về vấn đề này.Konterman cùng anh em nhà De boer được đưa về Hà lan để kiểm tra việc sử dụng chát kích thích. Một tuyển thủ Hà Lan đang thi đấu tại Ranger ,A.Numan -người vắng mặt trong hầu hết các trận đấu quốc tế của đội tuyển vì bị chấn thương nói:"Tôi thực sự cảm thấy rất tiếc cho Frank bởi vì tôi biết anh ấy ko bao giờ sử dụng những chất chất cấm trong thi đấu .các cầu thủ HL khác đang thi đấu cho Ranger cũng vậy.Tôi cũng biết bác sỹ của đội tuyển và ông ta ko phải loại người có thể cho chúng tôi sử dụng nandrolone.Một khi cuyện này xảy ra bạn phải chứng tỏ được sự vô tội của mình".Numan đã vwotj qua bài xét nghiệm chất kiích thích trong trấn đấu giữa Rangers và Sturm Graz trong Cúp C1 vào tháng 9"Tôi đã dùng bữa với đồng đội trong đội tuyển quốc gia khi tôi còn ở Hà Lan nhưng có lẽ tôi đã may mắn ăn phải thịt bò ko có chất nandrolone. "Anh nói tiếp:"Vẫn còn may cho Edgar vì hiện giờ Frank cũng bị phát hiện sử dụng chất kích thích bị cấm .Vì vậy họ có thể xem xét mọi thứ và tìm ra ngọn nguồn của vấn đề"
    [blue]............................[/blue[
    Đối với sự việc này cho dù là "tình ngay lý gian" hay đúng sự thật thì cũng có những bằng chứng hết sức rõ ràng qua các cuộc xét nghiệm buộc tội họ. Sự vắng mặt của họ trong các trận đấu loại WC cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới kết quả yếu kém của HL . Đây cũng là một bài học lớn cho ông anh tôi.Ai bảo cứ tháy thịt bò thịt bê là sáng mắt lên(anh tui khoái món này lắm)Khéo lại còn ăn chặn phần thịt cuả ai nên mới ra nông nỗi này chớ .huhuhu...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    EURO 96:EDGAR DAVIDS:TÊN TỘI ĐỒ NGỔ NGÁO?????
    Chắc các bạn ai cũng nhớ tại nước Anh năm đó sau trận hoà 0-0 với Scotland,thắng 2-0 Thuỵ Sỹ là trận đấu tan tác trước đội quân nước chủ nhà với tỷ số thảm bại 1-4..Góp phần vào sự chệch choạc đó là vụ việc Edgar Davids bị đuổi cổ về nước sau những câu lớn tiếng chửi HLV
    ..................................
    Về việc này tôi ko có thông tin chính xác gửi tới các bạn .Bản thân tôi có suy nghĩ thế này.Bất kì một cá nhân nào ko đặt quyền lợi của đội tuyển lên trên hết ,có những hành động chỉ trích nhằm vào các cá nhân ,gây mất đoàn kết nội bộ đều ko thể dung thứ..Nhưng trong việc này ông Ruud Hiddink xử sự chưa được linh hoạt lắm . ông HLV luôn thắt cavat và mặc nghiêm chỉnh này đã quá nguyên tắc.Nếu ông có những lời nói mềm mỏng ,hừ nói toạc ra là nịnh nọt vỗ về anh trai tôi đôi chút thì có lẽ sự việc đã ko nghiêm trọng đến thế.Những cầu thủ da màu và nhất là khi họ còn trẻ hay có tính tự ái rất cao và nhạy cảm với những ván đề sắc tộc dễ có những hành động tự phát ko kiểm soát được.Những Việc này chắc ông HLV phải xách dép theo học chị Rebecca nhà tôi- chị ấy rất biết cách trị anh trai tôi...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    EURO 96:EDGAR DAVIDS:TÊN TỘI ĐỒ NGỔ NGÁO?????
    Chắc các bạn ai cũng nhớ tại nước Anh năm đó sau trận hoà 0-0 với Scotland,thắng 2-0 Thuỵ Sỹ là trận đấu tan tác trước đội quân nước chủ nhà với tỷ số thảm bại 1-4..Góp phần vào sự chệch choạc đó là vụ việc Edgar Davids bị đuổi cổ về nước sau những câu lớn tiếng chửi HLV
    ..................................
    Về việc này tôi ko có thông tin chính xác gửi tới các bạn .Bản thân tôi có suy nghĩ thế này.Bất kì một cá nhân nào ko đặt quyền lợi của đội tuyển lên trên hết ,có những hành động chỉ trích nhằm vào các cá nhân ,gây mất đoàn kết nội bộ đều ko thể dung thứ..Nhưng trong việc này ông Ruud Hiddink xử sự chưa được linh hoạt lắm . ông HLV luôn thắt cavat và mặc nghiêm chỉnh này đã quá nguyên tắc.Nếu ông có những lời nói mềm mỏng ,hừ nói toạc ra là nịnh nọt vỗ về anh trai tôi đôi chút thì có lẽ sự việc đã ko nghiêm trọng đến thế.Những cầu thủ da màu và nhất là khi họ còn trẻ hay có tính tự ái rất cao và nhạy cảm với những ván đề sắc tộc dễ có những hành động tự phát ko kiểm soát được.Những Việc này chắc ông HLV phải xách dép theo học chị Rebecca nhà tôi- chị ấy rất biết cách trị anh trai tôi...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    TỪ WORLD CUP 98 TỚI EURO 2000: MỘT PHONG ĐỘ ĐỈNH CAO
    Tại France 98 ngoài bàn thắng quyết định mang lại thắng lợi cho tuyển HL trước Nam Tư tại vòng 2,Edgar Davids đã trình diễn một lối chơi rất thuyết phục.Quyết liệt nhưng ko hề thô bạo (đó là cách chơi mà tôi nhận thấy còn thiếu trong đội tuyển HL.Họ có kĩ thuật nhưng thiếu sự áp sát và quyết liệt. Đối với tôi một cú xoạc bóng đúng luật cứu nguy cho khung thành đội nhà cũng có giá trị như một pha lấy bóng từ chân đối phương vậy) Và đặc biệt trong trận gặp Argentina anh đã thể hiện là một trung phong nhiệt huyết năng nổ mà vẫn đầy chất nghệ thuật.Anh được chọn vào đội hình lí tưởng của France 98 .Tuy nhiên có một khúc mắc ở đây.Là bạn thân thiết cả ngoài đời cũng như trên sân nhưng hễ cứ trận nào có mặt See là E.D đá rất kém. Đây là một "đúc kết" của bản thân tôi qua những năm chứng kiến tuyển HL thi đấu.Ko biết có đúng ko????
    Trước Euro 2000,Edgar Davids được bầu làm đội phó đội tuyển HL . Đây là sự ghi nhận những đóng góp rất lớn của anh đồng thời cũng thể hiện lòng mong muốn của người dân HL cũng như HLV F.Rijkaard về một đội tuyển thống nhất và đoàn kết bước vào giải đấu ngay chính tại quê hương(đây chính là cái R.Hitdink đã bỏ qua khi cố gắng xây dựng một tuyển HL vững mạnh). Trước đó,một bức chân dung lớn của anh đã được quét lên mặt trước của toà cao ốc lớn nhất HL nhằm phát động chiến dịch quảng bá cho Euro 2000.Bức hình có kích cỡ tựa như của tượng Thần tự do này được ghép nối từ 4500 ô vuông khung kính .Các bạn có thể ghé qua Website này để chiêm ngưỡng và biết thêm về sự kiện này t ại :
    http://www.3m.com/sg/graphic_edgar.html

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..

Chia sẻ trang này