1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những huyền thoại - những tượng đài của bóng đá Hà Lan

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PINOCCHIO.

    PINOCCHIO. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số hình ảnh về Koeman ​

    Hà Lan + Brazil = chiến thắng : Phải chăng công thức này luôn đúng ? ​

    Nhìn cái giề?​
    Được PINOCCHIO. sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 19/06/2003
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Euro 92 đó là lần đầu tiên tôi ấn tượng với Ronald....dáng vẻ núng nính mập mạp như một gã điền chủ Ailen máu me làm giàu (hì hì ..),,tóc mây mềm thưa thớt vàng ươm như lông gà con, gương mặt tròn tịnh ko có lấy một nét góc cạnh, anh lại có vẻ một người Đức điển hình so với cái mũi vuông khằm và vẻ mặt thô nháp của người phương Bắc....Hình như theo một bài báo nào đó trước đây tui đã được đọc thì Ronald vớiiErwin là 2 anh em sinh đôi mang một phần dòng máu Đức...về sau Ronald Koeman thi đấu trong sắc áo da cam còn người anh lại thi đấu cho Tây Đức...ko hiểu sao ở đây ko thấy nói điều ấy....hay là trí nhớ cà mèng của mình có vấn đề nhỉ???
    Một người thi đấu cho cả 3 ông kễnh của bóng đá HL ...chà chà thật là độc nhất vô nhị...một HLV tương lai cho tuyển da cam ????một người có thể kết hợp cả 3 nhánh bóng đá có phần khác biệt cho một mục tiêu chung,,,chất kỹ thuật khéo léo của ajax, sự mạnh mẽ ko khoan nhượng của PSV, lối thi đấu logic đầy nhiệt huyết của vùng cảng rott????chà quả cầu thuỷ tinh xem tương lai của phù thuỷ hoacuc đâu rùi ..úm ba la hãy mở ra ha....
    Barca đã mời anh quay trở lại làm HLV trưởng nhưng anh đã đồng ý ở lại ajax tới năm 2004 ...có lẽ do anh ko muốn lặp lại một sự "Hà Lan hoá" nữa ở đó , ko muốn họ nhớ lại thánh johan cũng như ông van Gaal ...nhưng một lý do tui vẫn cứ thích nghĩ đến hơn là anh là người có trước có sau,,,,anh đã ko bỏ ajax trong giai đoạn xây dựng đội hình non trẻ nàyđó là một phẩm chất mà ta luôn ngưỡng mộ...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Euro 92 đó là lần đầu tiên tôi ấn tượng với Ronald....dáng vẻ núng nính mập mạp như một gã điền chủ Ailen máu me làm giàu (hì hì ..),,tóc mây mềm thưa thớt vàng ươm như lông gà con, gương mặt tròn tịnh ko có lấy một nét góc cạnh, anh lại có vẻ một người Đức điển hình so với cái mũi vuông khằm và vẻ mặt thô nháp của người phương Bắc....Hình như theo một bài báo nào đó trước đây tui đã được đọc thì Ronald vớiiErwin là 2 anh em sinh đôi mang một phần dòng máu Đức...về sau Ronald Koeman thi đấu trong sắc áo da cam còn người anh lại thi đấu cho Tây Đức...ko hiểu sao ở đây ko thấy nói điều ấy....hay là trí nhớ cà mèng của mình có vấn đề nhỉ???
    Một người thi đấu cho cả 3 ông kễnh của bóng đá HL ...chà chà thật là độc nhất vô nhị...một HLV tương lai cho tuyển da cam ????một người có thể kết hợp cả 3 nhánh bóng đá có phần khác biệt cho một mục tiêu chung,,,chất kỹ thuật khéo léo của ajax, sự mạnh mẽ ko khoan nhượng của PSV, lối thi đấu logic đầy nhiệt huyết của vùng cảng rott????chà quả cầu thuỷ tinh xem tương lai của phù thuỷ hoacuc đâu rùi ..úm ba la hãy mở ra ha....
    Barca đã mời anh quay trở lại làm HLV trưởng nhưng anh đã đồng ý ở lại ajax tới năm 2004 ...có lẽ do anh ko muốn lặp lại một sự "Hà Lan hoá" nữa ở đó , ko muốn họ nhớ lại thánh johan cũng như ông van Gaal ...nhưng một lý do tui vẫn cứ thích nghĩ đến hơn là anh là người có trước có sau,,,,anh đã ko bỏ ajax trong giai đoạn xây dựng đội hình non trẻ nàyđó là một phẩm chất mà ta luôn ngưỡng mộ...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  4. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    VÀI NÉT VỀ ERWIN KOEMAN ​

    Erwin Koeman sinh ngày 20 tháng 9 năm 1961 {tức là trước cậu em Ronald 2 năm} tại Zaandam, Hà Lan. Anh khởi đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1978 và treo giầy năm 1998 đều tại FC Groningen. Erwin đã chơi cho ĐT Da cam tổng cộng 31 trận và ghi được 2 bàn thắng. Anh có thể đá được cả ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ phòng ngự.
    Năm 1988 có thể nói là năm đại cát của bóng đá Hà Lan nói chung và anh em nhà Koeman nói riêng. Trong khi cậu em Ronald đoạt Cúp C1 châu Âu với PSV Eindhoven thì ông anh giành được Cúp C2 trong màu áo CLB Bỉ KV Mechelen {đáng tiếc, nạn nhân của đội bóng Bỉ lại là Ajax - ĐKVĐ Cúp C2 khi đó - với các hảo thủ như Stanley Menzo, Danny Blind, Jan Wouters, Frank Verlaat, Aaron Winter, Arnold Scholten, Arnold Muhren, John Bosman, Rob Witschge và đặc biệt là tiền đạo trẻ có cái tên Dennis Bergkamp}. Sau đó cả 2 anh em đều được giương cao chiếc cúp VĐ EURO ?T88 trên đất Đức.
    Sau khi giã từ sân cỏ tại FC Groningen năm 1998, Erwin chuyển sang làm HLV đội 2 của PSV Eindhoven - CLB anh cũng đã gắn bó nhiều năm trong sự nghiệp cầu thủ. Kể từ mùa bóng 2002/2003 anh làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink. Hợp đồng của Erwin với PSV còn giá trị đến năm 2004.

    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 09/11/2003
  5. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    VÀI NÉT VỀ ERWIN KOEMAN ​

    Erwin Koeman sinh ngày 20 tháng 9 năm 1961 {tức là trước cậu em Ronald 2 năm} tại Zaandam, Hà Lan. Anh khởi đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1978 và treo giầy năm 1998 đều tại FC Groningen. Erwin đã chơi cho ĐT Da cam tổng cộng 31 trận và ghi được 2 bàn thắng. Anh có thể đá được cả ở vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ phòng ngự.
    Năm 1988 có thể nói là năm đại cát của bóng đá Hà Lan nói chung và anh em nhà Koeman nói riêng. Trong khi cậu em Ronald đoạt Cúp C1 châu Âu với PSV Eindhoven thì ông anh giành được Cúp C2 trong màu áo CLB Bỉ KV Mechelen {đáng tiếc, nạn nhân của đội bóng Bỉ lại là Ajax - ĐKVĐ Cúp C2 khi đó - với các hảo thủ như Stanley Menzo, Danny Blind, Jan Wouters, Frank Verlaat, Aaron Winter, Arnold Scholten, Arnold Muhren, John Bosman, Rob Witschge và đặc biệt là tiền đạo trẻ có cái tên Dennis Bergkamp}. Sau đó cả 2 anh em đều được giương cao chiếc cúp VĐ EURO ?T88 trên đất Đức.
    Sau khi giã từ sân cỏ tại FC Groningen năm 1998, Erwin chuyển sang làm HLV đội 2 của PSV Eindhoven - CLB anh cũng đã gắn bó nhiều năm trong sự nghiệp cầu thủ. Kể từ mùa bóng 2002/2003 anh làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink. Hợp đồng của Erwin với PSV còn giá trị đến năm 2004.

    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 09/11/2003
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 14/01/2005
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 14/01/2005
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Chuyện Edje và chiếc kính ​
    [​IMG]
    Khi Edgar Davids biết mình bị một bệnh có cái tên khá lạ là Glaucoma một bệnh có liên quan đến thị lực. Nhưng FiFA thì lại không cho phép anh sử dụng bất cứ một liệu pháp thuốc men nào cả trong khi đang thi đấu. Thay vào đó cho phép Davids đeo kính khi anh đang thi đấu.
    [​IMG]
    Sau đó Davids đã đi chữa cái bệnh quái quỉ tên lạ hoắc Glaucoma và mắt Davids lại sáng như thường. Tuy nhiên anh quyết định tiếp tục gắn bó với chiếc kính ngẫu nhiên này. Chẳng biết đó có phải là "bùa hộ mệnh" của Davids để anh thi đấu tốt hon hay là một "mốt thời trang mới cho cầu thủ" ? Nhưng chắc chắn rằng anh chẳng đeo kính cóc gì khi Hà Lan vẫn đánh bại Đan Mạch 3-0


  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Chuyện Edje và chiếc kính ​
    [​IMG]
    Khi Edgar Davids biết mình bị một bệnh có cái tên khá lạ là Glaucoma một bệnh có liên quan đến thị lực. Nhưng FiFA thì lại không cho phép anh sử dụng bất cứ một liệu pháp thuốc men nào cả trong khi đang thi đấu. Thay vào đó cho phép Davids đeo kính khi anh đang thi đấu.
    [​IMG]
    Sau đó Davids đã đi chữa cái bệnh quái quỉ tên lạ hoắc Glaucoma và mắt Davids lại sáng như thường. Tuy nhiên anh quyết định tiếp tục gắn bó với chiếc kính ngẫu nhiên này. Chẳng biết đó có phải là "bùa hộ mệnh" của Davids để anh thi đấu tốt hon hay là một "mốt thời trang mới cho cầu thủ" ? Nhưng chắc chắn rằng anh chẳng đeo kính cóc gì khi Hà Lan vẫn đánh bại Đan Mạch 3-0


  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan
    [​IMG]
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này