1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ỈN NÀO ĐANG CÔ ĐƠN THÌ VÀO ĐAY TÂM SỰ NHÉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi acongacon, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    híc híc tiny là cái đồ thổ dân ăn thịt người dã man quá đồ taliban sợ zúa
  2. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    " Mình lê bước gió hiu hắt như vơi lỗi sầu .Từng hạt mưa như phủ kín trong tâm hồn tôi .Ngàn vì sao hay lỗi nhớ thương ai vấn vương khắc sâu trong hồn . Liềm hạnh phúc sao quá nhanh trôi ai nào ngờ . Ôi cuộc đời đầy gian dối còn chi nữa cho ta đam mê người ơi tình yêu đã chết theo thời gian , dòng đời xô đẩy con tim đau thương về đâu . "
    Bài hát tuy đã lâu rồi nhưng vẫn hay quá phải không các bạn
  3. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thế nồi của TinyBlackDove đủ chỗ cho bao nhiêu người vậy? Tớ không thích chết một mình đâu, thế thì thà chui vào tầu ngầm sơn đỏ còn hơn.
    to bantrai_codon: bạn có nỗi buồn gì thì cứ nói hết ra đi, mod sẽ không xoá bài của ấy ở topic này đâu . Tớ đọc bài của ấy rồi, thôi ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn. Trong cuộc sống còn nhiều chuyện đang quan tâm hơn nhiều. Cố gắng lên nhé.
  4. giatrung33

    giatrung33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Nói mẹ nó là cái quan tài cho nó tàu nhanh...tàu xanh tàu đỏ làm cái giè,dách cả ruột...Đúng là gặp hội Cô đơn rách ruột thế,chả dám đi thẳng vào vấn đề chính,lòng và lòng vòng...phải học tập cô Tiny chớ lị.
    Làm mình post 3 bài trong này mới hiểu ra vấn đề..Ấy ấy,3 bài nhưng em không phải là dân cô đơn đâu nhéGiờ này cô đơn có mà loạn à
    À...trước khi ra ngoài,hỏi khí không phải,em V_A_P là ẻm nào thế nhờ...ấy ấy tớ tớ...dễ thương sế
  5. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    V_A_P la đồng minh của tui mà ông hỏi làm gì thí vớ vỉn
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Cái nồi nước dùng của mụ Cannibal Chip này, dung tích là 100 lít ( khoảng 100 kg gì gì đó) chứa được......một người..... mà mụ ta ăn mãi không hết đó là đồng chí Long lợn ( dành một phút tưởng niệm cho người đã khuất). Đã có nồi nước phở to như thế rồi còn vào đây mà hóng hớt! Rõ dơ!
    [quote -blue angel:Yếu thì nghỉ đi còn cứ cố ...... cố cho lắm coi chừng lên máu chết đấy [/QUOTE]
    Bạn quỷ xanh ới ời ơi, sau biết rõ zậy? Các cụ ngày xưa bảo là, chỉ ở trong chăn người ta mới biết là chăn có rận!
    Ò, dù sao thì cũng cảm ơn mụ đã chúc ta sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà hình như là mụ nhớn hơn ta mấy tháng thì phải, ấy thế mà mụ chả lo cho thân mụ gì cả, có khi mụ được cho vào hộp cá sác đin đóng đinh cốp cốp rồi thì người ta mới xẻ gỗ để làm tàu ngầm cho ta đi mất!
    Nghe cũng sợ thật đấy, nhỡn tiền đó chớ đâu, lão Đoàn Chính Thuần đó chớ, đi vơ quàng vơ xiên để cuối cùng thì đời cha ăn mặn, đời con khát nước! Mô phật, nhân danh cha con và thánh thần, alla!
  7. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lại đến để bắt các bác nghe tâm sự của em rồi
    "Lại một người nữa quay bước ra đi "Nghe sao mà buồn thế .Biết là mình đã thực sự bị bỏ rơi vậy mà tại sao mình không thể ngồi yên ở nhà khi 1 ngày không được nhìn thấy cô ấy không được nghe thấy giọng nói của cô ấy . Vậy là tôi quyết đinh đến gần nhà cô ấy . Nhấc điện thoại lên phone cho cô ấy gặp em trai cô ấy . Nghe thấy giọng mình nó vui đến lỗi wên mất là mình phone đến để gặp chị của nó . Rồi mình bảo cho anh gặp chị nó đưa máy cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe . May quá thằng em trai cô ấy hiểu và nói đỡ cho mình là em đùa thôi anh tuấn phone đó ( anh tuấn là anh con bác cô ấy ) vậy là mình đã được nghe giọng của cô ấy mình thầm cảm ơn em trai cô ấy'' <<< mình bít mình rất ngốc nhưng mong đừng cười mình khi đọc những dòng này Vì đó là tâm sự muốn chia sẻ chứ không muốn người ta cười nhạo mình cám ơn ... Cô ấy nghe thấy giọng mình liền lạnh nhạt hỏi " có chuyện gì thế " Buòn bã trả lời anh muốn hỏi thăm em thôi . nói được câu trước câu sau cô ấy bảo thôi nhé đi chơi đây . Vậy là mình chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút buồn như chưa từng được buồn vậy . Mình mong được nhìn thấy cô ấy và đay cũng là cơ hội cho mình thấy được cô ấy . Mình liền phóng đến gần nhà cô ấy và đứng đợi ở 1 góc tối mà chỉ có mình nhìn thấy cô ấy chứ cô ấy không thể thấy mình . 1 bóng dáng như xưa mảnh mai nhỏ nhắn thật đáng yêu và lòng mình lại dung đong bao nhiêu kỉ liệm lại kéo về trong tôi.... Rồi bóng cô ấy cũng xa dần xa dần . Chỉ còn lại tôi với bóng tối .
    Lại một ngày buồn nữa trôi qua trong tôi 1 ngày dài như 1 năm thật mệt mỏi để có thể sống qua một ngày
    Cám ơn các bạn đã ghé qua và đọc nó

Chia sẻ trang này