1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ 2 mặt

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi hayahta_maum, 21/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ 2 mặt

    Tôi thấy, đã thấy và vẫn thấy thật nhiều những người như vậy đấy bạn ạ! Và tôi biết có kẻ cố ý, có người vô tâm. Nhưng họ thực sự có 2 mặt trái ngược nhau về tính cách. Thiên thần và Ác quỷ trong một người, như một diễn viên thiên tài...
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    như vậy ngừ ta goại là sành địu á
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    như vậy ngừ ta goại là sành địu á
  4. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __sành địu? = địu nhìu miểng sành
  5. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __sành địu? = địu nhìu miểng sành
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đưa ra nhận xét ấy bạn còn trẻ con và ngây thơ lắm! con người phức tạp đâu phải đơn giản nói hiền là hiền, dữ là dữ! con người dù tốt cách mấy cũng có mặt xấu và người xấu cách mấy cũng có mặt tốt cả, họ thể hiện điều đó trong hoàn cảnh nào thôi
  7. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đưa ra nhận xét ấy bạn còn trẻ con và ngây thơ lắm! con người phức tạp đâu phải đơn giản nói hiền là hiền, dữ là dữ! con người dù tốt cách mấy cũng có mặt xấu và người xấu cách mấy cũng có mặt tốt cả, họ thể hiện điều đó trong hoàn cảnh nào thôi
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    í , em nào dễ sương và ngây thơ dị , choa anh lờm quen dí
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    í , em nào dễ sương và ngây thơ dị , choa anh lờm quen dí
  10. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường thôi mà. Quan trọng là cuối cùng đạo đức con người vẫn được gìn giữ là ok rồi. Ngày xưa mình còn 3-4 mặt nữa cơ. Sáng ở trường là học sinh ưu tú, cán bộ giỏi. Chiều thì là người hiền lành, nhiệt tình, suốt ngày tham gia công tác xã hội, không bỏ một ngày nào cả. Tối thì.. tớ đến vũ trường chơi, một tuần 3 buổi, không thì đi patin, hát hò. Về đến nhà vẫn là đứa con ham học, lôi sách vở chuẩn bị bài ngày hôm sau đến tận 2-3h sáng.... hì hì... Cực kì bình thường.
    Vì cuộc sống này cực kì phức tạp nên đôi khi con người ta cũng phải thay đổi để tự thích nghi bạn ạ. Quan trọng là bản chất chứ thể hiện ở nhiều mặt thì cũng không ảnh hưởng lắm.

Chia sẻ trang này