1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ 2 mặt

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi hayahta_maum, 21/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường thôi mà. Quan trọng là cuối cùng đạo đức con người vẫn được gìn giữ là ok rồi. Ngày xưa mình còn 3-4 mặt nữa cơ. Sáng ở trường là học sinh ưu tú, cán bộ giỏi. Chiều thì là người hiền lành, nhiệt tình, suốt ngày tham gia công tác xã hội, không bỏ một ngày nào cả. Tối thì.. tớ đến vũ trường chơi, một tuần 3 buổi, không thì đi patin, hát hò. Về đến nhà vẫn là đứa con ham học, lôi sách vở chuẩn bị bài ngày hôm sau đến tận 2-3h sáng.... hì hì... Cực kì bình thường.
    Vì cuộc sống này cực kì phức tạp nên đôi khi con người ta cũng phải thay đổi để tự thích nghi bạn ạ. Quan trọng là bản chất chứ thể hiện ở nhiều mặt thì cũng không ảnh hưởng lắm.
  2. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    cái này là đang khoe hả ? hì hì , giỏi wớ , cho làm wen cái
    hùi đó tui lười lắm , cũng cán bộ nè , cũng ưu tú nè , mà có bao giờ học bài tới 1 giờ khuya đâu
    tui đùa đó , đừng bùn nhé
    mà bạn từ box nào wa dzỵ ?lạ wá àh
    phỏng dzấn cái
  3. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    cái này là đang khoe hả ? hì hì , giỏi wớ , cho làm wen cái
    hùi đó tui lười lắm , cũng cán bộ nè , cũng ưu tú nè , mà có bao giờ học bài tới 1 giờ khuya đâu
    tui đùa đó , đừng bùn nhé
    mà bạn từ box nào wa dzỵ ?lạ wá àh
    phỏng dzấn cái
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đừng có mà nhảm nhí nhí nhé...hồi đó thì chê người này người nọ lạc đề, 8...muốn làm quen thì dzo CLB làm quen ah...
    boo cũng biết nhiều người như bạn bibi ah...sống thế mới không phí tuổi trẻ chứ nhỉ...đừng đem khuôn mẫu ra như thời xưa...phải luôn ngoan hiền, chín chắn...lâu lâu phá phách, quậy thoải mái 1 tí cũng vui chứ nhỉ...
    mà người ta bảo, con người nhiều tính cách mới thú vị...chứ không thì nhạt nhẽo lắm ta...
  5. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đừng có mà nhảm nhí nhí nhé...hồi đó thì chê người này người nọ lạc đề, 8...muốn làm quen thì dzo CLB làm quen ah...
    boo cũng biết nhiều người như bạn bibi ah...sống thế mới không phí tuổi trẻ chứ nhỉ...đừng đem khuôn mẫu ra như thời xưa...phải luôn ngoan hiền, chín chắn...lâu lâu phá phách, quậy thoải mái 1 tí cũng vui chứ nhỉ...
    mà người ta bảo, con người nhiều tính cách mới thú vị...chứ không thì nhạt nhẽo lắm ta...
  6. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nhe .... không tin nổi . Làm như thế thì chả việc gì ra việc gì .
    Đồng ý là người đa tính cách rất rất là thú vị , nhưng mà khó hiểu lắm á ... Tốt nhất là làm người đơn giản cho nó có style riêng ... đỡ mệt .
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nhe .... không tin nổi . Làm như thế thì chả việc gì ra việc gì .
    Đồng ý là người đa tính cách rất rất là thú vị , nhưng mà khó hiểu lắm á ... Tốt nhất là làm người đơn giản cho nó có style riêng ... đỡ mệt .
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ mỗi người bé ah...quen người nhiều tính cách tuy thú vị nhưng dễ sóng gió mệt mỏi...người đơn giản thì nhàm chán chẳng có gì mới mẻ...giống chị nè! quen người phức tạp mệt mỏi quá, thì quen người hiền lành, đến khi thấy họ suy nghĩ đơn giản đến ngố ngố thì lại mong yêu người sâu sắc..chẳng biết khi nào thì dừng chân đây!
  9. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ mỗi người bé ah...quen người nhiều tính cách tuy thú vị nhưng dễ sóng gió mệt mỏi...người đơn giản thì nhàm chán chẳng có gì mới mẻ...giống chị nè! quen người phức tạp mệt mỏi quá, thì quen người hiền lành, đến khi thấy họ suy nghĩ đơn giản đến ngố ngố thì lại mong yêu người sâu sắc..chẳng biết khi nào thì dừng chân đây!
  10. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đơn gia?n la? em cu?i liê?n ...

Chia sẻ trang này