1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

    Chào tất cả những gã đàn ông đã cô đơn, vẫn đang cô đơn và sẽ còn tiếp tục cô đơn !
    Chẳng bít cái chủ đề cô đơn đã có Topic nào chưa, nhưng hiện giừ đang ở trong DDTTVNOL nên mạo muội qua mặt những gã đã cô đơn dài lâu, những kẻ lang thang đêm trên mạng tìm một người bạn khác giới hay đang đi tìm một nửa cuộc đời, lập cái Topic này. Ai muốn bày tỏ nỗi lòng nhào zô nghe. Và girl nào lang thang tới đây, tha hồ mà chọn nhé.
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn !     Rất nhiều người đàn ông hiện tại chưa có vợ (huặc bỏ vợ) ko có nghĩa là người đó cô đơn. Nếu bạn độ tuổi từ 1975->1985 và ở HN hãy đến với chúng Tôi ở hội đàn ông này : http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239.ttvn . Bạn hãy bỏ qua vẻ bề ngoài của topic cũng như lời nói đầu. Chỉ có gặp nhau ngồi uống rượu (cấm chỉ định cafe) thì mới "ra ngô ra khoai" được !       Vì hội của chúng Tôi rất kén bạn, ko phải kén vì tiểu chuẩn này nọ mà vì kiểu nói chuyện đi thẳng vào vấn đề vừa siêu hình vừa đơn sơ giản dị. Còn về đàn bà ư ? ko dám qua mặt những anh có vợ và những thằng bỏ vợ chúng Tôi chả kém phần long trọng so với bất kì bố nào.Xin gửi đến hoangbquang lời chào thân ái !
  3. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Rất nhiều người đàn ông hiện tại chưa có vợ (huặc bỏ vợ) ko có nghĩa là người đó cô đơn. Nếu bạn độ tuổi từ 1975->1985 và ở HN hãy đến với chúng Tôi ở hội đàn ông này : http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239.ttvn . Bạn hãy bỏ qua vẻ bề ngoài của topic cũng như lời nói đầu. Chỉ có gặp nhau ngồi uống rượu (cấm chỉ định cafe) thì mới "ra ngô ra khoai" được !
    Vì hội của chúng Tôi rất kén bạn, ko phải kén vì tiểu chuẩn này nọ mà vì kiểu nói chuyện đi thẳng vào vấn đề vừa siêu hình vừa đơn sơ giản dị. Còn về đàn bà ư ? ko dám qua mặt những anh có vợ và những thằng bỏ vợ chúng Tôi chả kém phần long trọng so với bất kì bố nào.
    Xin gửi đến hoangbquang lời chào thân ái
    ---->nghề của chàng mà
  4. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một vài tháng có một hiện tượng DHLV xuất hiện, sau một vài sóng gió thì chìm xuống. Giờ đây hiện tượng đấy đang dần trở lại (dưới một hình thức khác, nhưng bản chất vẫn thế ) tèn ten ten, mời các bạn theo dõi, hồi sau sẽ rõ
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sóng ĐHLV lại dậy rồi . Chờ xem thằng cha này lại vụ gì nữa đây ?
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Nói chung những thằng đàn ông cô đơn rất rất nguy hiểm cho xã hội (tất nhiên cả Tôi nữa). Bởi vậy cần tập trung những thành phần "tiềm năng" tệ nạn của xã hội và một nhóm để chơi với nhau. Trước hết mời ông to_ti_te nói riêng và những ông khác nói chung vào box giáo dục giới tính ở topic này viết tiểu luận http://www3.ttvnol.com/Gioitinh/623406.ttvn . Sau đó mời qua hội đàn ông thô lỗ để nhận chứng chỉ, sau đó đi uống rượu tiếp tục học nâng cao về đàn ông cô đơn. Nếu tâm huyết, sau khoảng 10 năm tu nghiệp sẽ được nhận bằng viện sỹ trọn đời của hội đàn ông thô lỗ - cô độc !Xin gửi đến các ông lời chào chân trọng !
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào những pạn ghé thăm chủ đề NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN.
    Tớ mới đi có 2 ngày, xao nhãng tý tẹo, vậy mà đã bị đẩy tít mít sang tận những......trang 2. Tủi thân ghê cơ!
    Nghe tiếng DHLV đã lâu, nay được bạn ghé thăm, nấy làm vui mừng lắm lắm. Tớ cũng rất thích cái hội đàn ông:
    1- Thô lỗ: (tớ có nóng tính và chửi...chưa đến mức thô lỗ lắm...hì!)
    2- Đa tình: (Hả? tất nhiên là iem có rùi, nếu không iem là PĐ à)
    3- Hút thuốc lá: (ok đi, ngày 1 gói + thêm 18,5 điếu nữa, được chưa?)
    4- Đi lang thang: (Ôi zời, khoản này xin được tự thú là: iem là số 1)
    5- Uống rượu: (Hơ! cái gì chứ cái này, quyết không say, không ...phắn)
    6- Lười tắm: (mịa khỉ, khoản này tớ chịu, rét chết cò, cũng phải lau....tý)
    He he he.....Đăng ký gia nhập phát nhể !!!
    Ơ, vậy iem đi nhập hội các pác, ai trông giùm iem cái chủ đề Cô đơn này nhể? Tại bên đấy hội họp nhều quá, iem thì lại khoái họp....
    Hẹn với các pác ngày em zìa, nhứt định em sẽ xin được ra mắt. Nhưng mà em vẫn ở cái hội của em thui......he he he
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhọc quá,đọc xong hoa cả mắt.May mà chưa có ông nào làm tóp píc hội đàn ông...bất lực hê hê..
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ms thuphuong20 bẩu là may quá không ông nào mở tóppic hội đàn ông bất lực...he he he ! cô đơn là được rùi....chứ bất lực? Hơ! mỗi cái khoản đấy là nhứt thiên hạ mà lại.....bất lực ngồi nhìn, trên bảo dưới không nghe thì chán !!!
    Mấy hum trước rảnh rỗi, vào topic cuả hội chị em 7x, thấy rôm rả "xôm tụ" ghê ! muốn tham gia đặng kiếm mảnh tình muộn, nhưng ngại đông chị em quá, nhỡ bị bắt cóc thì chít....vậy nên mới mở cái chủ đề cô đơn, thía mà chẳng thấy chị em nào "nhào zô", rõ thật "hạnh phúc" ngay cạnh mà cứ đi tìm.........he he he
    iem có ý kiến rất chân thành là nhờ mod box thông báo giùm chị em bên ấy cái nhé.
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 23/12/2005
  10. shuaige_meinv

    shuaige_meinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc khoản thứ 1: ừ, đàn ông mà, cộc tính một chút mới ra dáng đàn ông
    Đọc khoản thứ 2: đàn ông ai chẳng lăng nhăng, quan trọng là chị em biết dạy dỗ uốn nắn là được...
    Đọc khoản thứ 3: chẳng hiểu bọn đàn ông , quý báu gì cái mùi thuốc hôi rình mà chứ xông vào hút
    Đọc khoản thứ 4: lang thang là sao? Lang thang làm gì??? Nghi ngờ...
    Đọc khoản thứ 5: oẹ, ghét nhất kiểu đàn ông say bét nhè suốt ngày...
    Đọc khoản thứ 6: miễn bình luận, xách dép chạy dài không dám ngoảnh lại...

Chia sẻ trang này