1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Ngon đến cỡ nào anh zai?
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có bằng cháo cay Lương khánh Thiện gần trường toa xe ko??
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chỉ chit đứa nào deck bit ăn cay thoai...Hehe
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nghe rõ ko bác vienanh..bác biết ăn cay ko nèo???
  5. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hà hà lâu rồi không vô mạng ,vô đây bi giờ lại thấy bác Ma với chị T hoạt động CM dữ wá........ Thôi cho em xin!!!!!!!!!!!!!
    Năm mới chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc, chúc cho ai đang cô đơn thì năm sau.........Hết cô đơn!!!!!!!!!, Chúc mọi người tìm được một nửa của chính mình!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chán thế này, giờ là 17h30 chiều mồng 3 Tết tôi mới biết cái kế hoạch này, Giá mà tôi biết cái kế hoạch này sớm hơn, tôi cũng đang muốn đi du xuân Sa Pa quá, hò hét rủ rê mãi mà chả đồng chí bạn nào hào hứng, số mình đen thật, đầu năm mà đã đen thế này... Dù sao cũng chúc các bác có chuyến đi đầu năm thật vui vẻ vậy . Các bác nhớ post ảnh nhé, nghĩ đến mà tiếc hùi hụi thế này đây
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tớ không vui lắm khi phải bỏ dở cuộc chơi Sa Pa. Thật lòng chẳng muốn đâu TP20, Trangy22, Pumm à! Cú trượt chân từ Cabin xe Container xuống làm tớ đón Tết trong "khập khễnh" và "nhức buốt". Mong rằng các cậu thông cảm.....Tớ phải suy nghĩ vì tớ là người hăng hái và kêu gọi nhiều nhất, vậy mà phút cuối lại như này.........
    Thui! dù sao cũng đã thế rồi. Chúng ta sẽ có dịp khác vậy. Tớ sẽ đền các cậu vào lần sau....
    Chúc các cậu có những ngày nghỉ vui vẻ.......
  8. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc cả hội Cô đơn năm nay thật nhiều vui vẻ, in ít nỗi buồn, nhiều nhiều may mắn, ngàn vạn USD và thăng quan tiến chức nhá
    - Ơ thế cả hội không đi Sa pa nữa à? ông hoangbquang không lái xe được vì chân đau, nhưng còn TP20 - trangy22 - với mấy người nữa sao không tụ nhau đi vậy?
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ko đi thì lì xì đi chứ....mà bác đau nhức thía nào thía nhỉ???có cần bà con đến thăm ko bác quang?
  10. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Mèo đây nà!Tết gì mà buồn hiu hiu ... Chúc mọi người trong hội nhà sang năm mới nhanh hết Cô Đơn, hì hì! Tết mà Cô Đơn mới thấy cuộc đời thảm thiết thế nào ... Hic hic! Người yêu ơi! Anh ở nơi mô????
    Buồn! Anh em ơi! Dzô Tân Niên cái Dzô rock Dzô hoangbquang Ghost đâu, dzô để xóa "hận thù" năm cũ cái

Chia sẻ trang này