1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Xin trân trọng giới thiệu với các bác cảm nghĩ của tui,người lần đầu tiên đi off:
    18h15 lò dò lên quán,ngơ ngơ ngáo ngáo tìm người,may sao đc 1 em tiếp viên trẻ đẹp chỉ dẫn cặn kẽ thế là tìm thấy ngay bác Hoàng nhà ta đang ngồi với Hipy,nói chung là cũng hơi bất ngờ thế là chào hipy 1 câu rất ngoan:Em chào chị ạhehe
    Tình hình nhân sự hơi hiếm khi KiKi là người cuối cùng xuất hiện thế là bác Hoàng tuyên bố khai mạc buổi Off vô cùng hoành tráng với rượu thịt ê hề.Rượu vào nhời ra chỉ có 4 người thôi dưng mà các câu chuyện cứ tuôn trào 1 cách dạt dào và tự nhiên...như hơi thở,4 người 4 tính cách khác nhau nhưng sao cảm thấy rất dễ nói chuyện,thêm vào đó lại có Hipy với tửu lượng siêu hạng làm cho tui nổi máu iêng hùng nên cung muốn đánh đu cùng cho thêm fần máu lửa,thế là anh em nói chuyện quên cả thời gian đến khi nhìn thấy 4 nậm rượu đã cạn,nồi lẩu hải sản với gần 2kg tôm đành đạch đã hết thì người nghệ sĩ trong trong mỗi chúng tôi nổi lên đòi đi hát,chất men trong người cùng với nhời ca tiếng nhạc khiến mỗi người cảm thấy sao cuộc đời còn nhiều cái thú đến như thế,sao vẫn có nhưng con người tuyệt vời đến thế
    Đông hồ đã chỉ hơn 12h,chủ quán kara cũng oánh tiếng đuổi khéothế là thực khách đành hâm hực ra về,Hipy vẫn máu tính lôi kéo mọi người đi tiếp nhưng hôm sau ai cũng fải đi từ sớm nên mọi người đành hẹn nhau hôm khác.Về đến nhà đã là 1h sáng Off gì mà máu thế,fê lòi mắt,Hipy ơi anh hâm mộ tửu lượng của em waaaaáa,vui thiệt
    Nói chung là các bác nào ko đi thì lần sau fải làm thế nào đây nhể,hi vọng là lần sau chúng ta sẽ gặp măt đông đủ,chắc là sẽ vui nổ zời luôn

    Anh viết thế này đc chưa Hipy,kô thể dài hơn đc đâu,xin mọi người cổ vũ cho ít sao lấy tinh thần
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ sau 1h 'êm thơ có ai 'i ca 3 ko nhỏằf? Tặỏằng thuỏưt cĂi nghe xem năo?
  3. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    bác h` tường thuật tình cảm quá...
    đ/c funky, viết tàm tạm nhưng trừ 5* tội thiếu một chữ p của em
    đầu tiên là hâm mộ các giọng ca vàng, miss kiki với những bài hát nhạc đỏ, làng lúa làng hoa, con kênh xanh xanh ...giọng cao trong và tình cảm...vui chơi thoải mái thể hiện hết mình , bà chị nhút nhát đánh yêu và hiền lành phúc hậu của em nhỉ...
    bác hoangbquang thì lãng mạn với những bài tình ca kinh điển, tuấn ngọc còn thua, hơi thiếu là mọi người chưa được chia sẻ những bài nhạc anh viết, một dịp khác bác nhé....
    anh funkylife ,một chàng trai trẻ trung đẹp giai như lời bác hoangbquang, chủ trị các loại nhạc sến, não tình oằn oại kiểu đan trường, tuấn hưng, uhp, gia nhập boy band đi anh, không thì phí.mà hôm trước không đưa được bác về nhà ân hận quá,vì đã để bác "nổi máu iêng hùng đánh đu cùng cho thêm phần máu lửa" lần sau phát huy bác nhỉ
    nói chung nhiều chuyện hay quá, khó kể lại, và cũng muốn nói như bác hoangbquang, là cảm ơn vì đã được gặp mọi người...

    cafe cafe cafe cafe cafecafe cafecafe cafe cafe cafe cafe
  4. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    VỏằƠ này thơ chỏc là chặa có nhặng rại sỏẵ có thui muh hỏằ hỏằ
    [red]Đỏằi quĂ 'ặĂn
  5. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi cái hội này là như thế nào nhỉ? Sao các vị đều quen biết nhau hết cả thảy như vậy sao? Có người ấy rùi thì ko đc tham gia hả?
  6. yeuquai_76

    yeuquai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình off vui quá,sorry bác Hoàng,hôm đó e kg trốn việc ra ngoài đc.hy vọng gặp cả nhà lần sau
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ....Có người cũng trốn kìa....Kakakaka.....Vui thế nhể? Kakaka
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đâu có ,vào hội mới quen nhau chứ ...hội này có thâm niên từ lâu roài...chào mừng bạn vào hội cô đơn nhé,cho biết chút thông tin bản thân cái nhỉ,sắp 8-3 roài đó...
    @:lại con gái,chết mất thoai,hội đàn ông cô đơn đổi tên đê bác hội truởng oai...[/limeGreen]
  9. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    quá đúng chứ còn giề nữa...há há...ko ngờ nhà mình có nhiều ngưòi trong ngành lễ tân thế này....

Chia sẻ trang này