1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To : lovely_sachi_85
    [/quote]
    Hay ! Những câu hát buồn man mác của Nghi Văn rất hợp với những ai mang nỗi cô đơn, một mình lang thang trong đêm vắng lạnh lẽo...
    Hãy cứ để sự cô đơn tràn ngập và dày vò con tim bạn, khi bạn cảm thấy không thể chịu nổi, đó chính là lúc bạn đang thoát khỏi nó.......
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 31/12/2005
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    1/Cô BD82: Về nhà khẩn trương,thấy tôi đi đâu là hóng hớt theo chỗ đó.Ngồi mà đòi quà đê,chứ phen này tôi lên,tôi phá tan nát nhà cô ra hê hê..Dạo này chả hỉu tấm lòng bác ái của tôi lạc đi đâu mất nên ko thèm doạ nhà cô đâu >>Làm thật
    2/Thư kí: Thư kí thấy gái là tớn hết lên nhá,hội trưởng "hờ" ngồi mòn mỏi ở đây chả thấy quà cáp bao giờ...chết thật,chết thật...
    3/Ghost: Cưng nhỏ hơn tớ nếu cưng 21.Để tiện lợi cứ gọi tớ là...đại ca đê
    4/Everyone : Xin chân thành chia buồn cùng các bạn (não nề).Đón chào các bạn ra nhập hàng ngũ những người ko ai thèm đoái hoài tới
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sao kì dzậy....con gái sao đòi làm đại ca???
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hội trưởng à ! Sao lâu lém mới thấy cái "mẹt" thò lên vậy nhở? Thư ký đang ở mãi xa xa này mà còn lên tóp píc thường xuyên....đề nghị chăm lo đời sống tinh thần cho anh em hụi hơn nữa nha...he he he
    Ngày 04/01 iem zìa Hà "lội" zồi, vậy Hội trưởng cho bít cái thông tin, địa điểm để anh em ra mắt chớ? Có quà, nhứt là thông tin chi tiết vụ cướp....chồng
    Ậy...dưng mà phải thay đổi lại cái Tít chủ đề nhở: Bi gìơ phải gọi là: Hội những người không ai thèm đoái hoài.....Hò ! hò ! hò....
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta việc giề fải cô đơn nhỉ? Đổi tên thành hội đàn ông tự do. Chị em xung quanh đầy ra đây việc giề fải cô đơn, nghĩ theo hướng tích cực thì gọi là tự do.
    Cứ ôm một đống sầu mà gặm nhấm thì chết mất anh em ạ, vui lên mà sống thôi.
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 01/01/2006
  6. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em thuphuong về nhà bế con ngay, ai cho đi lang thang tán trai thía hả, cẩn thận anh bắt cóc mất bi giờ. Anh bắt về là anh '' làm thị " đó nghen
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hội trưởng có con rùi à?thế thì đề nghị xem xét lại chức danh hội trưởng để hội trưởng có điều kiện ...bế con
    dzô dzô vì ngày mới nào
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Oai !! Chít tui !!! Hoá ra madam thuphuong20 có nhóc tỳ rùi à ?
    Thoả nào cứ hỏi tui cách cướp.....chồng ! Khè ! khè! khè! Vụ này phải lấy lại cái chức hụi trưởng, hạ bậc......xuống làm hụi viên.
    Ơ mà còn vụ cướp.......có tiến hành không nhẩy?????
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có chứ sao kô,hội truởng gì mà con cái nheo nhóc....đi nguợc lại tiêu chí của hôi là hội đàn ông cô đơn,mà hội trưởng là female mới ghê chứ....bầu cử lại đê....
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Những câu hát buồn man mác của Nghi Văn rất hợp với những ai mang nỗi cô đơn, một mình lang thang trong đêm vắng lạnh lẽo...
    Hãy cứ để sự cô đơn tràn ngập và dày vò con tim bạn, khi bạn cảm thấy không thể chịu nổi, đó chính là lúc bạn đang thoát khỏi nó.......
    [/quote]
    Bạn là 1 người kinh nghiệm, bạn từng trải qua !
    Mong rằng cái lá đầu tiên như bạn nói sẽ mọc lên!!!
    COi những gì của ngày hôm qua như một giấc mơ, chôn vào dĩ vãng!!!
    Sống cuộc sống của hiện tại, đón tương lai tươi đep!

Chia sẻ trang này