1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người một tuần mới sống _ chiến đấu _ học tập _ yêu đương _ vui chơi giải trí theo sở thú của mình.
  2. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp vào TTVN,Hippy nói: Chị đọc đi và viết một bài hoành tráng nhé, ...n mọi người đã hoành tráng hết rùi..,mình biết viết j bây giờ nữa nhỉ? Chỉ muốn nói với mọi người rằng: Cảm ơn tất cả các bạn đã cho mình một buổi tối thật vui vẻ,một buổi tối chưa bao j có đc trong suốt bao nhiêu năm qua, cho mình cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa và nhiều điều bất ngờ..Hi vọng sẽ được gặp mọi người nhiều ..nhiều hơn nữa....
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ và may mắn!
    @ Bác Hoàng,hippy,funkylife: Chẳng biết phải bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn như thế nào nữa,tặng cho mọi ng vote 5* vậy..
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đầu tuần mới, Chúc cả hội CĐ một tuần làm việc dzui dzẻ, may mắn và.....có "xiền"..
    Hic! Báo cáo với cả nhà là tớ về đến nhà lúc 3h sáng...Một chuyến đi rất vui, được lượn xe vi vu trên những con đèo ngoắt nghéo, được tham gia Xoè, ăn Lợn Mường nướng, rượu ngô đá...rồi bồng bềnh hát ca trên mặt Hồ Hoà Bình.........
    Nhưng than ơi...đấy là khúc dạo đầu, sau khi bồng bềnh trên con thuyền ngắm cảnh Hồ nước mênh mang sơn thuỷ hữu tình thì đường về là một thử thách tay lái khủng khiếp (sẽ có ảnh post lên để bà con chiêm ngưỡng).....May là vác được cái xác vìa nhà
    Tóm lại là tớ có một chuyến đi hơi bị nhớ đời....Bi giờ ngồi đây gõ máy tính nhưng hình như tay vẫn còn.....lượn
  4. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Chắc là sẽ chit vì rét mất...Hôm qua là một ngày khủng khiếp..Hình như là ngày hành xác thì phải? Vừa vìa đến nhà đã thấy thằng bạn gọi điện thoại hỏi thăm? Ối xời ơi..Hoá ra là ngày "Thầy thuốc như mẹ mìm"....Hic...Tối nay lại phải mất một số thứ..Chẹp????
  5. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    @ thuphương,trang22: Nghe bác Hoàng nói hai bạn học y HP.Nhân dịp ngày 27/2 chúc thầy thuốc luôn sống hết mình với nghề,đúng như câu: Thầy thuốc như mẹ mìn..
    Hi vọng vụ off lần sau có mẹt hai đồng chí( nghe bác H quảng cáo hết nhời...xinh đẹp,vui tính...mà vẫn chưa đc gặp)
  6. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là ngày tồi tệ thât,10h về đến nhà ướt như chuột lột lại còn nhận đc mấy cái SMS làm bực hết cả mình,ah quên,chúc mẹ mìn 1 ngày đẹp zời
    [red]Đời đêk đơn
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Thế có quà cáp gì mang về kô hả bác
  8. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    [
    Hôm qua đúng là ngày tồi tệ thât,10h về đến nhà ướt như chuột lột lại còn nhận đc mấy cái SMS làm bực hết cả mình,ah quên,chúc mẹ mìn 1 ngày đẹp zời

    [blue]kaka hôm nay mới bắt đầu hiệu lực lời chúc tuần mới mà..[/blue]
  9. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cô đơn, có lẽ vậy. Hà Nội mưa, lạnh và buồn. Lấy title status''s loney . Nghĩ xem làm gì để hết chán nhỉ. Trời mưa, đi đâu cũng ngại. Xuống nhà lấy chai ******** chắc đủ để vui. Lạnh mà có thứ vodka cháy cổ này cũng phát sốt lên. Hy vọng thế.......
  10. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hic...Mẹ mìn cảm động rớt nước mắt....Cám ơn kiki05, funkylifehn, và cả nhà nhé....Với 2 mẹ mìn này thì ngày nèo cũng đẹp zời hết funkylifehn à...Cô kikio5 đừng tin bác hoangbquang, bác ý toàn gặp 2 mẹ mìn vào lúc nhá nhem tối, nhìn loáng thoáng thoai mà..Ko rõ đâu....Kakakakaka

Chia sẻ trang này