1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tối nay tớ vui....vãi ! Nhưng mà "ấm ức" cái dzụ cô trangy22 bẩu tớ này kia......thành ra hát hò không được hay Nói cho cô biết nhé: Không dưới 40'' đâu đấy......Giá mà cô cho tớ chứng minh được nhỉ
    Nhà mình à! Hôm nào lại Off tiếp vậy? Quả này tớ chắc chắn nhường chức Thư ký cho cô hippy đấy....Cô phải "năng động" và ôm hôn thắm thiết các thành viên mới nhá (kể cả những thành viên "chổng lên"...).
    Mỗi lần Off là một lần dzui dzẻ kinh.........
  2. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đúng 1h30 có mẹt ở nhà,mở cửa rất êm hehhe,Hippi trù ẻo mình để bị ăn đòn há há...,còn lâu nhá,anh đây đi đêm dù có say cũng chui lên phòng rất nhẹ nhàng,có ai biết đâu,ngủ ko biết trời đất gì cả,hát với cười mệt quá,lần sau đi bác ngumo fải hát đấy nhé
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Báo cáo, iem ko biết hát còn cố tình hát thì còn mỗi mình sót lại quán và ông chủ phải đích thân xuống đuổi không "lướt" hết "khứa" của ông ấy. Hự hự.
    Đồng chí này giống mình, nếu có đi chơi về muộn, ko ai biết luôn, hị hị. Nhẹ như mèo luôn.
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn? Lạ! Vừa ở giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, E về nhà khi đối diện với chính mình lại sợ cái cảm giác cô đơn ấy đeo bám. E vẫn thường sợ mình cô độc khi ở giữa đám đông ồn ào xa lạ. E sợ lắm cái cảm giác mơ hồ nghèn nghẹt nơi cổ họng, cái cảm giác mình chẳng thuộc về nơi đâu. Và cái cảm giác trơ trọi một mình, tất cả, tất cả điều đó... E đều mang ra đường, hoà mình vào đám đông, cười nói....để nỗi cô đơn ấy tan chảy ra. K, nhất định k để cho nỗi cô đơn ấy khiến mình fải khóc! Chẳng fải csống với nỗi cô đơn sẽ biến mình thành mảnh biển cô độc sao?
    E nt cho một ng mới quen. Muộn lắm rồi. Giờ này chắc ngta đã ngủ...ĐT báo report, chuông đthoại lại reo vang. Được dốc cả tâm sự với một ng lạ, và fát hiện ra ngta có nhiều cái tình cờ giống mình.
    lạ! E lại lang thang theo những suy nghĩ của mình! Chẳng sao! Cô đơn cũng là một fần của cảm xúc csống mà. Rồi sẽ đến lúc k còn là mảnh biển cô độc nữa....
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Trời,anh em mình bị dính chưởng rùi,bác thì em ko bít,nhưng em có liên quan gì đến cái chuyện 3 chấm 6 đâu
  6. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà,lúc cũng vậy,lúc vui lúc buồn,nếu ko nếm trải cái cảm giác cô đơn thì làm sao biết quý những giây fút...gì nhỉ...ko cô đơn.Tôi cũng sợ cô đơn,nhất là sau 1 cái gì đó vừa tan vỡ,hồi trước(ý mình nói là hồi còn trẻ)thì chạy trốn bằng cách làm đủ trò ngu ngốc,còn bây giờ mình cứ nghĩ đơn giản thôi còn đầy người cô đơn gấp nghìn lần mình hè hè,sợ nhiều rồi thì cũng quen thôi,vô tư đi bạn,tui còn cô đơn gấp 10.000 lần so với bạn
    Đời quá đơn
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tư tưởng lớn gặp nhau. Chạm ly với pác 1cái nào!
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hix.....Được hôm tý tởn đi chơi thì trời lại mưa? Chẳng nhẽ phải ngồi ở nhà mà nhìn zai đi qua trước mẹt mình chắc? Thôi kệ đi, phải khoác áo mưa đi tán zai mới đc...Chẹp...Của một đống xiền đi qua trước mẹt, ai mà chịu đc..
  9. songkobangchet

    songkobangchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    trình độ đong zai của vợ cũ lên đến hàng super ko có trong sách vở nữa roài...bái phục bái phục
  10. Only1000

    Only1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới lên mạng được hichic. Hôm trước uống zui wa'' !!! Làm quen mới đầu bằng những câu hỏi xã giao, nhưng sau khi mọi người đã "Zôzô" thì câu chuyện được đẩy lên cao trào. Há há ... "nói chuyện Zớ Tín là không được lảng tránh"..... rồi thì 5 munites ........ 3.6 inch ....... và whateverthing ....... Mọi người được những trang cười vỡ bụng ......Há há.
    Cám ơn Trang và Phương vì bữa Off "bổ ích".
    Chúc các bác Chủ Nhật ở nhà vui vẻ ( mưa ==> kinh)

Chia sẻ trang này