1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ô,chị girlcodien là chị nào thế?
    Em khâm phục chị quá,cứ đứng giữa nhà người ta hát múa,diễn thuyết.Thật quá giỏi!Em muốn theo chị học cái ngón này,em là em nhút nhát trước đám đông lắm chị ạ
    Cô TP20: cuối tuần chị công tác qua nhà cô.Nghe nói cô theo chồng à?Hôm nào thế?Sao chị chưa biết vụ này
    Quên nữa,anh thanchettc quả là có máu hài ước,1 câu admin,2 câu admin,kiểu này em Phương nhà chị đố dám vác mặt đi đâu chọc gậy bánh xe,em Phương nhỉ!!!
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ô,chị girlcodien là chị nào thế?
    Em khâm phục chị quá,cứ đứng giữa nhà người ta hát múa,diễn thuyết.Thật quá giỏi!Em muốn theo chị học cái ngón này,em là em nhút nhát trước đám đông lắm chị ạ
    Ô thế bây giờ bạn mới biết à.Em này có biệt danh là Girl Có Điện mà.(Cái này là do nhà S_C đặt cho em đấy nhá, không pahỉ anh đâu Girl à.)
    Cô TP20: cuối tuần chị công tác qua nhà cô.Nghe nói cô theo chồng à?Hôm nào thế?Sao chị chưa biết vụ này
    Ui thía à,thế thì cái nghe nói đó của bạn chắc từ một tờ báo lá cải nào roài.Phải không TP20?
    hihiihi
    Quên nữa,anh thanchettc quả là có máu hài ước,1 câu admin,2 câu admin,kiểu này em Phương nhà chị đố dám vác mặt đi đâu chọc gậy bánh xe,em Phương nhỉ!!!
    Chiều nay mingh cứ hắt xì liên tục hoá ra là có người nắch đến tên mình.
    Thoai tôi không dám nhận là hài hước đâu.Tui nói thật những j mà tui nghe thấy, nhìn thấy, và nghĩ ra thoai..........
    Ka ka ka ka
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Khách đến nhà chưa kịp tiếp nên múa hát một chút cho đỡ buồn ý mờ....Đôi khi cứ phải để khác thay mẹt chủ nhà, ngại lém....
  4. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Xin cả hai chân các bác lại bảo chật chỗ đuổi ra cả thì chết
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chả hiểu được cô này nói cái j, nói về vấn đề j.Tui mà hiểu đượ thì....chít liền.
    Khách j ?Chủ nhà j ?Chả hiểu?
    Có ai hiểu j không?
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    bạn ơi bạn xin một chân ở đây thế chân còn lại bạn để đi thi ........ paragame à?
    hihihihi
    xin lỗi nếu có j mạo phạm
    Xin cả hai chân các bác lại bảo chật chỗ đuổi ra cả thì chết
    [/quote]

    Gớm em là em nói vậy thoai chứ bác mà đã cho một chân vào roài thì kiểu j tui em chả kéo nốt cái chân kia cảu bác vào nốt thoai.
    Dưng mờ em lại cứ thích nói ngược thế đấy bác thông cảm nhé.
    Nhà CĐ lúc nào cũng hoan nghênh người mới mà.
    Đúng là cái nahf này âm thịnh dương suy thật.Toàn chị em lai vãng vào thoai.mà tiền thân cái nhà này là hội dành cho những người đàn ông cô đơn cơ mà.
    hix hix hix
    Bây giừ chắc đổi thành hôi dành cho những người đàn bà cô đơn thoai.
    Hi Hi HI HI Hi

    Này nhé mọi người có thấy là chuyển đỏi giới tính nahnh thật không.Bên Mỹ còn thua xa nhé.
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Con mèo chống cự rất quyết liệt,chàng trai tức điên người đập tan bộ ấm chén...khóc rồi...buồn...
    Trong cuộc sống mấy ai đoán được chữ ngờ,để rồi 1 lúc nào đó khi tất cả đã là quá muộn thì dù có đập tan tất cả cũng chỉ làm cho mọi việc phức tạp và bừa bộn thêm thôi...
    Tình yêu giống như 1 cái mụn trứng cá,càng cố cậy thì lại càng thâm lâu,cứ để nó tự nhiên trước sau gì thì cũng bong ra thôi mà.Có thể nó làm mình đau,và cảm thấy rất khó chịu ko muốn gặp người lạ,nhưng rồi chẳng có cái trứng cá nào trường tồn như...Vạn Lý Trường Thành cả
    Thế mới biết tại sao người ta gọi trứng cá là mầm tình
    (Nói nhảm 1 tí )
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ặc! Hôm nay nhà mình dzui dzẻ kinh !!!
    Chậc! đông người quá......Đúng là có các cô các chú mới dzô thì tinh thần nó "hăng say" hẳn lên......
    Nhân đây cũng xin được nói hộ em Girlcodien vài lời cho rõ ràng trước cả nhà ta : Thực ra thì Girlcodien cũng đã là khách đã từng đến nhà CĐ rùi, Anh cũng đã đi Off chung với girlcodien bên nhóm của các bạn ấy vài lần.....Vậy nên bạn ấy cũng coi nhà CĐ là chỗ thân thiết thôi.....Trước lạ sau quen mà...Mà lỗi là do anh đã không giới thiệu với mọi người trước....Hic! Anh rút kinh nghiệm.........
    To thanchettc: Chú cũng đã biết "tiền thân" của Hội này rùi đấy! Nhưng bây giờ thì theo ý kiến của anh: Chúng ta không phân biệt Nam Nữ gì sất...đều là một nhà....có chung sự CĐ và chung những ý thích cũng như niềm vui.......
    Nhà mình! Hôm nào lại OFF nhể? Đợt tới nhà mình tổ chức đi dã ngoại nhé! Anh thích đi đâu thoáng đãng tý......
    Quên! Cô trangy22 à! 5 cốc thua cô anh sẽ trả hôm anh xuống HP đợt tới

  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bác nì , em chỉ nói vậy thoai mà.Có ý j phân biệt đâu chứ.Mà em là em hay nói linh tinh lắm nên các bác cứ "cam thổng" cho em đi.
    mà hội nhà mình lắm ngừơi ở HP ghe nhỉ?
    Mà không hiểu tại sao em rất có duyên với người HP nhé.
    (Ai mún hỏi có duyen thế nào thì gặp rieng tui nhá)
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đến phải đi qua Thái Lan đổi giới tính mất thôi ,cái hội treo biển đàn ông cô đơn mà toàn chị em phụ nữ kéo nhau vào tham gia,chả mấy chốc mà các ông bị đè chết hết.....bà con lâu nay có thấy thèng cu map nó đi đâu roài nhờ....đã ít nguời thì chớ lại còn bỏ đi thế thì.....nhà h chỉ còn iem,bác funky,bác thanchet và bác hbangquang là chổng lên thì phải...ặc ặc ít quá ít quá

Chia sẻ trang này