1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangbquang, 20/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    không biết đã ai đi tăng 3 về chưa?
    hippy: phê quá
    Vui!
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tiếc vụ "nhạc Trịnh" quá hippy ơi !!! Mai dzìa gặp ở Mimosa "bàn" dzụ CB và "Bóng đè" nhá
  3. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    tăng 1 34 trấn vũ, tăng 2 karaoke 8 yên phụ, tăng 3 vỉa hề hồ trúc bạch....vui quên thời gian ....
    chị phương: bình yên?
    chị nga:ghét...
    chị hà: hôm nào bia nhá......
    anh đạt:mấy roi?
    chị trang:mau khỏi ốm.....
    bác h`: hơi bị tiếc tăng 2,3
    bác yeu quai: sao lần nào cũng bùng , điịnh trêu bọn tôi à...
    ngumo: lần sau có thể nghỉ cho khoẻ....
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối giời ơi, nhắn 1 cái tin, nhận lại 1 cuộc gọi đuổi mình ra khỏi hội. Đau sờ cau quá cơ. Oài. Hôm qua chạy xô nhoài ng. 3 xô để rồi say cả chấy lẫn rận. Lúc gọi cho iem Thuý thì mới tỉnh. Hic hic. Chúng nó vứt lên xe đi LS mà chả biết giề. HỰ hự.
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    bây h mới tỉnh này,fê quá,dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa Hippy về an toàn,1h45 về đến nhà vẫn còn bít dắt xe lên và khoá cửa cẩn thận,sau đó thì chả biết cái gì nữa
    Ngủ tiếp cái,vẫn còn thấy lâng lâng ngây ngất
  6. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Có com chim Hoạ Mi hót trong mưa buồn lắm...Nỗi nhớ anh...Ơ..Ờ......Ko ai mang quà về nhà cho Trangy22 hử? Ko mang quà về treo cổ hết..
  7. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ...vừa mới vìa đến nhà...Mệt chết đi đc
    Cảm ơn cô hippy vẫn quan tâm đến cái mạng bèo bọt của chị.Báo cho cô mừng,chị đáp bến an toàn,mặc dù có bị lườm nguýt 1 chút
    Đồng chí funky hôm qua ko phải...úp mặt vào tường chứ?Zời ạ,đến bây giờ cơ miệng của tớ vẫn chưa hồi phục vì cứ ngoác miệng ra cười
    p/s: Quên xừ đi mất,anh Nam gửi đĩa cho cô hippy,nhất cô nháChị đang cầm đĩa,khi nào vìa HP thì lấy nhá
    Chào cả nhà,tớ là ngược đây.Khiếp quá,cứ bù khú kiểu này thì chả bít bao giờ mới ra khỏi Hội cô đơn đc
  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 ngày ngủ li bì,đến h đã hồi fục cả 10 thành công lực,công nhận là vui quá,sao ai cũng trù mình bị ăn đòn vậy chậc,nghĩ cũng dại,toàn bị dụ dỗ đi chơi khuya,cứ thấy đẹp zai con nhà lành là....
    Tiếc cho bác H ko đc đi tăng 2 và 3,vui cực
    Em có đề nghị thế này(mạn fép chút nha bác H),ai đã đến chơi thì đến cho trọn vẹn,nếu bận thì về trc,ko nên chơi kiểu chạy sô,chúng ta đâu có fải là những ngôi sao trên bầu trời âm nhạc,mà cũng chả fải là những con **** đậu rồi lại bay,chúng ta là những người trẻ tuổi,là tương lai của đất nuớc,là dòng dõi con rồng cháu tiên cơ mà...fù máuquá--->cho nên,ai có quá nhiều kế hoạch thì nên sắp xếp cho hợp lý,thế mới tận hưởng đc hết những cái thú vị của nhà này
    Chúc cả nhà luôn vui
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thành thật xin lõi cả nhà vì hôm đấy em đi cùng bạn, thất lễ với cả nhà. XIn chuộc lỗi vào ngày nhạn lương tuần này là thứ 6 này ạ.
  10. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    có thế chứ khà khà

Chia sẻ trang này