1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cô đơn_ Team II

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuphuong20, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Bác này vớ vẩn học từ cái thời lớp 10 - một fát vào ĐH luôn cũng nên.
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Pác cả có vẻ thích nhẩy cóc nhể? Già rùi mờ vẫn còn nhí nhảnh cơ...Nhảy thế có ngày bong gân như hùi tết đoá...Ơ seo dạo này bác cứ hay móc đểu iem thía?...Chân là chân mà đong zai vẫn là đong zai, chả liên quan gề tới nhau. Nhỉ thanchettc nhỉ?
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    hahuyduong: Seo cái nick ông loằng ngoằng dây điện thế? Không bit người thì thế nèo?
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em chào các pác ạ, hix, chiều nay gặp hau hả.Em sẽ cố gắng có mặt các pác ạ.Cơ mà em chả biết địa chỉ cái quán đó ở đâu cả các pác à.
    hix ai làm ơn chỉ đường cho em đi ạ.
    @Bx: mình đong nhau thi làm sao nhỉ.........hihihihi có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới không nhỉ?Chiều nay Bx cố gắng bon chen phát đê.Ra Hn gặp nhau cho vui.
    Một lần nữa thanks bx nhé.Tui nhận được rồi. he he nhìn iu lắm .Mún cắn ngay một phát.hix hix
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cả nhà chiều nay nhớ đông và đủ đấy nhé. Cô Thành Phẩm và Tờ rang đâu, Hoàng Long lên Hà Nội đê. Nhớ mang theo lẵng hoa chúc mừng nhà mới cái nhé.
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá...cô đơn quá....Thấy các anh, các chị cứ tối thứ 7, CN là dắt nhau đi. Còn mình ....cô đơn. Buồn không thể tả. Mình có cảm giác bị phụ bạc, chẳng ai quan tâm.
    Lát nữa, bác nào ở TPHCM, thì uống càfé ở Vạn Xuân - Đối diện Nhà Văn Hoá Thanh Niên, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - ở trên tầng lầu nhá. Lúc 8h tối nha.
    Ai cảm thấy cô đơn thì hãy gọi cho Wings : 095 8 604 814 hay 090 2004 326, mình cùng uống cà phê nhé. Buồn và cô đơn quá. Hay nhờ cô FJX với bác Hidetoshi một bữa nhỉ.....
  7. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    rồi chắc chắn em sẽ hp em ơi em đừng lo,vì anh muốn thấy em cười để lệ rơi mình anh câm nín,dù hp có lúc ko bền hãy khóc với anh đây xong rồi em trở về tình mới kia,khi tình yêu mất đi còn tình nghĩa anh đây đừng ngại
  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người vote cho bác thanchet 5* vì tinh thần quả cảm vượt ngàn trùng xa đến với chúng ta
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Khà khà, tưởng mình sẽ post sớm nhất hoá ra thằng ku Đ nó tranh. Đã uốg, đã say và đã hát. Fê lồi cả 1 số thứ.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    He ! He ! Hôm nay Anh thấy "khoái" không thể tả nổi cái giọng hát ồ ồ và ngang phè của thanchettc và ngumo ! Oài ! Xin lỗi các chú chút, phải cái tính anh hay tếu táo, hay nói thẳng nói thật, các chú nghe không vừa cái lỗ tai cũng bỏ qua nhé
    Lần sau mà nghe thấy ngumo lên tempo thì Anh chạy mất dép....... !
    Nhưng dù thế nào cũng phải nói thật là hôm nay Anh vui thực!!! Hic! Yêu cái nhà CĐ này quá đấy .....
    Tuần sau tiếp nhé Hippy, ngumo, thanchettc, făng kờ lai....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này