1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cô đơn_ Team II

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuphuong20, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đây nữa nè, thứ 2 có trương trình đấy, mọi người cùng đến tham gia cho vui. he he he. MÀ mấy người đã vào TMG đọc chưa thế,Hixx, vào ủng hộ anh em đi chứ còn j nữa.
    http://www2.ttvnol.com/TMG/817859/trang-7.ttvn
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Oai....Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này? Có ai ở nhà không?
  3. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Alo alo....., pà kon chú ý: Để chào mừng ngày sinh nhật Box,  có 1 buổi offline thân mật được tổ chức, vậy nên đề nghị các thành viên chú ý tham gia vừa để xây dựng Box, vừa để xích lại gần nhau hơn, nâng cao tình đoàn kết giữa các Hội với nhau. Thông tin chi tiết có trên Topic dính. Alo alo......
  4. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Có mẹt nè,trời hết mưa lại nắng,bố khỉ gió thật
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các anh các chị em đã bò về...
    bác cả chắc cũng về rồi, vào tận sài gòn mà anh em gặp được nhau vui thế
    đại k trang vả đại k phương có còn ở hn không ạ?cả nhà nhậu khẩn trương không các chị hồi hương mất...
    gọi điện cho các chị xem sao ...

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1

    Hệ ! Hệ!! Vui nhể cô hippy nhể Bọn chúng ở nhà chít vì "thèm" đây....
    Ơ mà anh chưa dzề, anh vưỡn ở Nha Trang, mấy hôm nữa lại quay vô Sì Gòn rồi mới ra.. Ậy ! Khoảng mồng tám tây (8/9) anh mới ra HN, hôm ý đi Off nhé
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra được là mình có người để iu quý mà vẫn thấy cô đơn ạ ? Người được anh iu quý khi bít vì cái niềm vui và hạnh phúc ( anh tự cho là chưa mang đến cho họ được ) khiến anh thấy thất vọng về bản thân thì chắc là họ cũng "rất gì và này nọ"
    Họ cho rằng anh là người như thế hay tự anh cho rằng mình là người như thế. Cứ mua zây buộc mình, tự làm mình tổn thương ?
    Tất cả chắc chắn rùi sẽ qua hết ạ
    Nghe cái từ "chấp nhận hi sinh" nó nặng nề quá, xem chừng có đạt được điều đó cũng ko còn nhìu ý nghĩa
    Không hiểu sao phải dồn mình vào cái sự cô đơn mới cho là đổi đc cái niềm vui và mơ ước. Tự đặt 1 cái giá quá đắt và quá fi lí nữa. Với cái giá đó thì e rằng ko mua được niềm vui và hạnh phúc
    Phía trước là bầu trời
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    OÀi, ọp ọp nào. Hợ hợ. Coá ai ko nhểy???
  9. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    up topic...ôi giời ơi là buồn...
  10. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Buồn ơi là buồn. Nhà mình có mỗi cái WC.....Hihihi.....Coá ọp ẹp gề ko thía nhà mình oai?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này