1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cô đơn_ Team II

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuphuong20, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Trong này cũng có nhiều thành viên quen thuộc đang cô đơn nhỉ [​IMG]Xin hỏi các bác là cô đơn vì thiếu ******** hay cô đơn vì thiếu bạn - thiếu cạ để chia sẻ
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
  5. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Cái này thì tuỳ mỗi người. Nhưng đối với những người mà "********" đồng thời là "bạn tri kỷ" để chia sẻ mọi vui buồn - thì có lẽ nỗi cô đơn sẽ nhân gấp đôi!
    Nhà mình có ai thích nghe bài "Alone" của Heart không ạ? Em đang nghe này...

    có thì post lên đi để dân tình nghe mí
  6. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là em không có link của bài hát nên k upload lên đây được!
    Khúc guitar dạo đầu "đỉnh" lắm ạ, lời bài hát khá tâm trạng :
    ALONE - HEART
    I hear the ticking of the clock
    I?Tm lying here the room?Ts pitch dark
    I wonder where you are tonight
    No answer on the telephone
    And the night goes by so very slow
    Oh I hope that it won?Tt end though
    Alone
    Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you
    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    You don?Tt know how long I have wanted
    To touch your lips and hold you tight
    You don?Tt know how long I have waited
    And I was going to tell you tonight
    But the secret is still my own
    And my love for you is still unknown
    Alone
    Till now I always got by on my own
    I never really cared until I met you
    And now it chills me to the bone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    How do I get you alone
    Alone, alone
    Ps: Ai muốn nghe thì pm cho em cái YM, em gửi bài hát cho!
  9. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    nhà mới sắp cũ rồi mà giờ mới về được, em sang iran chuẩn bị vũ khí đạn dược lương thực thuốc men trận địa đối phó với mỹ bận quá đi mất, chị phương ơi, quẳng em cái chìa khoá phòng em cái, có để cho em phòng tử tế một tẹo không đấy...
    chúc tuần mới tốt đẹp tới cả nhà phát , rồi ngủ...
    @ pác cả đáng kính của chúng em : chúc bác tuần mới bớt tất bật và nhiều thi vị, ........... đẹp như mơ ( ý chít suýt nhỡ mồm nói lộ )
    @ pà chị nga đáng oánh vì hay trốn off : xong việc chưa chị ơi, giờ trông chị bê tha đến thế nào rồi , chúc chị tuần được thanh toán tiền công trình nhá , thích chưa !
    @ đại k trangy tham lam cuồng đong vô độ : chân cẳng ổn chưa hả chị, may mà què được mấy hôm còn ôn thi nhỉ , và một cơ số nam giới độ tuổi 16 đến 60 được yên vài ngày , đồ án đồ iếc xong xuôi chị cho em đi theo với nhé
    @ chị phương : chị ơi tuần mới học hành ăn ngủ chơi bời vui vẻ nhẹ nhõm thảnh thơi nhé,
    @ chị hà : tư tưởng hồ chí minh ngon chưa chị, em học xong môn này ngộ ra một chân lý : BÁC HỒ THẬT LÀ SÁNG SUỐT
    chúc chị thấm nhuần tư tưởng của bác và của HEINIKEN
    @ anh đạt : ăn chơi nhảy múa từ tốn lành mạnh thôi nhá, nhàn cư là hay vi bất thiện lắm, đừng có để trên báo an ninh nhân dân , báo công an thủ đô ... đưa tin một nhân nhà cô đơn ... thì mệt đấy
    @ anh ngumo : chúc anh tăng cân, hiz, trông anh mà vác thêm cái lưỡi hái thì cứ gọi là đúng bộ.....
    cả nhà : tuần mới ăn chơi nhảy mưa hát ca tưng bừng con gà rừng(câu này nhảy của anh đạt )

  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ùi sót mất mình.Chắc là tại mình chịu khó vào nhà quá đây mà.Hix thoai không sao .Chỉ cần có Bx nhớ mình là được roài.
    hihihi
    Bx ơi, Bx đâu roài..Hix nhớ Bx quá trời à,Bx bao giờ thì ra Hn học vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này