1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cô đơn_ Team II

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuphuong20, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bá cáo bá cáo.
    Lâu lâu ko về nhà mình, vào chào pà con cái.
    Hum qua, trên đỉnh Mẫu Sơn đầy gió và sưong, gặp lại đại k của chúng ta. Trông dạo này đại k đã hoành tráng nay lại hoành tráng hơn. Đã phong độ nay lại phong độ hơn.
  2. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    chị phương về hn chưa,t4 "chiến" được chưa ạ???
  3. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
  4. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ,
  5. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    ...có cái lỗi quái quỷ gì đấy,tòi ra mấy bài ngoài ý muốn, ngồi tả ra đây thì mệt, nói chung nhắn với các loại mod là tôi ko có ý định spam!
    t5 nhậu nhé các anh chị, xem chị phương chồng con vào thì "người nhớn" ntn

  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hi..Hi... "Cả lò" nhà mình cứ bàn tính nhậu nhẹt tất niên vào hôm nào đi nhé, xong rồi cô híp hoặc cô P alô cho anh phát, thế là anh cứ đi thôi... Nhá
    Này ngumo: Sao đi đâu cũng cứ mồm to thế ? Khoá cái mõ lại giờ...
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]
    Người cô đơn dễ bị mất trí nhớ
    Những ai sống cô độc sẽ có khả năng phát triển căn bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ ở tuổi già cao gấp 2 lần. Kết quả đến từ nghiên cứu trên 800 bệnh nhân cao tuổi kéo dài trong 4 năm tại Mỹ.
    Sự cô lập với xã hội đã được biết đến là liên quan tới chứng mất trí, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm hiểu người cô đơn thực sự cảm thấy thế nào.
    Giáo sư Robert Wilson và cộng sự tại Đại học Rush đã đánh giá mức độ cô đơn của những người tham gia bằng cách yêu cầu họ xếp hạng từ 1 đến 5 về việc họ có đồng ý với một số câu nói liên quan đến sự cô đơn hay không. Các câu nói bao gồm: "Tôi luôn có cảm giác trống rỗng", "Tôi thường xuyên cảm thấy bị bỏ rơi"...
    Những người tham gia cũng được kiểm tra dấu hiệu của chứng mất trí và căn bệnh Alzheimer. Nhóm tìm thấy nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tăng lên 51% tương ứng với mỗi mức điểm cô đơn tăng lên.
    Những ai có chỉ số cô đơn cao nhất (3,2) thì tăng gấp 2,1 lần nguy cơ bị bệnh Alzheimer so với người có chỉ số thấp nhất là 1,4.
    Giáo sư Wilson cho rằng kết quả loại trừ khả năng rằng sự cô đơn là phản ứng của chứng mất trí. Có thể sự lẻ loi ảnh hưởng lên các hệ thống trong não liên quan tới sự nhận thức và ghi nhớ, khiến người cô đơn dễ bị tác động của sự suy giảm thần kinh do tuổi già.
    "Chúng ta cần phải nhận rõ rằng sự cô đơn không chỉ có tác động tâm lý mà còn ảnh hưởng tới thể chất", Wilson nói.
    "Điều thú vị của nghiên cứu này là sự cảm nhận cô đơn của mỗi người, chứ không phải mức độ tách biệt với xã hội, mới liên quan chặt chẽ tới nguy cơ bị Alzheimer", tiến sĩ Susan Sorensen, tại Tổ chức Alzheimer, nhận định.​
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng năm mới, chúc cả nhà năm mới thắng lợi mới, gặp đc đúng "người mới", làm đc 1 số thứ mới và cố gắng đừng xây thêm...nhà mới....he he....
  9. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hic, hết tết rùi, giờ nhà minhkhồng có chuẩn bị Hoá vàng đi ạ?
    Mấy ngày tết, em buồn thúi ruột. thác loạn 1 phát tiễn cái tết này đi các anh chị em ơi. ai có ý kiến thì xướng lên đi. solo kạp cè với solo lào.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Năm mới chúc các cô chú thắng lợi mới ! Tiền thì nhiều vô kể, vào túi cứ gọi là ào ào, ra thì "ngập ngà ngập ngừng".... Yêu đương cũng in ít thôi, đi vào chất lượng là chính.....để có "nhỡ" ra thì vẫn còn "chấp nhận" được... Cô đơn quạnh quẽ cố mà chịu, kêu gào cũng ít thôi vì suy cho cùng... giờ anh và các cô chú sắp già ********* rồi, kêu cô đơn bọn trẻ nó "cười" chít...
    Riêng anh, năm nay quyết tâm lấy vợ, đé..o ở thế này nữa.... "héo hon" lắm.. Mệt mỏi lắm... Tết nhất ...chán !!!
    Thôi! Năm nay đừng xây nhà nữa nhá Mà có lỡ ra vẫn phải xây thì nên để hippy nó xây... Cho nó đi lấy chồng đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này