1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cô đơn_ Team III - Ba hồn bẩy và chín vía các chàng, nàng ở đâu về ngay

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Ngumo, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    anh ko cô đơn, anh có em muh
    rút đi thôi, ở đây các bác í chém cho đấy
  2. happyendings

    happyendings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin cả nhà một chân nhỉ!
  3. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  4. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em đặt gạch từ hôm qua, hôm nay thấy nhà đã xây được xong phần móng.
    Có vẻ những kẻ cô đơn không còn nhiều, hoặc đang tìm cách hết cô đơn.
  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ham hố,bon chen phát,em ham vui mà.em ở tận Đa Lạt,cô đơn chính hiệu.
  6. camtu_mh01b

    camtu_mh01b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em góp gạch với....em đang cô đơn wá
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thật vui khi tiến độ công trình nhà mình đang khá chậm . Mong là sẽ phải lâu nữa nhà mình mới lên cao ốc
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ... cô đơn ... cô đơn
    Chúng ta cùng bắt tay để giải quyết vấn đề này, hay ít ra là chạy chốn
  9. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    sau khi chia tay 3 tháng mối tình đầu kéo dài 6 năm kia, giờ em mới thấy cô đơn, đủ để xin 1 chân trong đây :((
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày thứ 7 nữa, sao mình thấy ghét cái ngày thứ 7 thế nhỉ? Cứ thứ 7 là mình lại chẳng biết làm cái gì cả, chỉ biết ngồi, và buồn

Chia sẻ trang này