1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ cơ hội

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi curuagia, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ cơ hội

    Tôi có đề tài này muốn bạn hữu xa gần góp ý xây dựng. Ở ta hiện nay, trong chứng mực nào đó thì đời sống văn hoá còn có thể xem là giai đoạn giao thời giữa cái đúng và cái sai. Bên cạnh đó vãn còn nhiều điều hiện nằm ở khoảng giữa của nhận thức, trong đó câu hỏi "anh ta (chị ta) có là người tài? vì sao họ được tung hô, kiểu một nhà văn-hoạ sỹ-nhạc sỹ (hết sức dở hơi) cứ ngang nhiên tồn tại? Hoặc giả một nhà khoa học hẳn hoi mà vướng quá nhiều sai phạm về chuyên môn...
    Hãy nêu chính kiến, chỉ ra chân giá trị, hoặc chân tướng. Những kẻ cơ hộiNhững kẻ cơ hộiNhững kẻ cơ hội
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề của bác hay đấy, nhưng cũng mệt...
    Đời thì có cả kẹo ngọt lẫn thuốc đắng, có ve vuốt, mơn trớn lẫn những bạt tai, cú đấm, có ngọt ngào lẫn nước lạnh hẵt thẳng mặt,...
    Thường ngưòi ta thích cái trước hơn cái sau...
  3. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi mấy topic bác này viết thì hình như bác đang trong tâm trạng chán nản hay bất mãn điều gì đó. Một mình mình không thể thay đổi thế giới đâu bác ạ. Cái gì cũng phải cụ thể hoá dần dần.
    Có những cái là sai đấy, người ta biết đấy, tại sao vẫn làm??!
    Nhìn trước nhìn sau mà sống thôi bác ạ.

  4. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Ha_Bim. Mình bình thường, nói khác là đang sướng, tuy nhiên cũng khí bức xúc và muôn anh em tham gia tí chút, chớ để cái sự trắng đen lẫn lộn là gam màu chính ở ta. Tự biết là rất khó, song...diễn đàn mà! Bye!
  5. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tế nhị lắm bác ơi. Lũ cơ hội nhan nhản, đếm không hết.
    Bác chủ nói đúng, có tay H.U gì đó, nửa dơi nửa chuột và đã leo cao phết. Y lấy tiền bán báo đểt mua danh, lại có thêm lũ mặt dày nịnh bợ để lôi nhau lên, quả là bọn man rợ kêu đói oai oái bác ạ...
  6. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ý định bác muốn trao đổi gì nữa? hì, ăn cơm nhà bàn chuyện chính trị mệt lắm bác ui, hê hê
  7. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà khó hiểu, ông chủ này chắc là muốn vạch mặt loại văn nghệ sỹ rởm và cơ hội luồn lọt chứ làm gì có chuyện chính trị gì ở đây!
    Nhưng đề tài này cũng xương đấy. Loại ấy vẫn còn ghế mà.
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    có nhièu loại cơ hội,nhiều khái niệm cơ hội....nhưng kẻ cơ hội,những người nắm bắt cơ hội ....thời buổi này cần tôn trọng NHỮNG KẺ CƠ HỘI..
    .Bác chủ top pic cần nói rõ tính chất của loại người bác cần lên án đi...chứ cái khái niệm NHỮNG KẺ CƠ HỘI em thấy là không phù hợp với thời buổi hiện nay

  9. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, không có lẽ chẳng có ranh giới giữa 2 khái niệm: NGƯỜI BIẾT TẬN DỤNG CƠ HỘI và KẺ CƠ HỘI hay sao?
  10. prclub

    prclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu lập topic này để làm gì? xả xì trét? relax hay thu thập ý kiến? hay chửa bới ám chỉ cá nhân, nhóm nào?????

Chia sẻ trang này