1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kẻ Còn Độc Thân!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguyenhvtb, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhvtb

    nguyenhvtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi rồi cũng thường thôi ! [​IMG]
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Những Kẻ Còn Độc Thân!!!!

    Thật ra mà độc thân nhiều khi cũng buồn thật!! Ra ngoài đương nhìn thấy họ TAY TRONG TAY MA NGỜI NGỜI HP thì mình thấy cô đơn thật sự!!!
    Nhưng đó chỉ là trong chốc lát thôi!! còn độc thân còn rất nhiều cái lợi!!! HIiiiiiiiiiiiii Còn lợi như thế nào thì các bác có gia đình or có người yêu nói hộ chúng tôi với!!!
  3. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có một mình thì buồn thật nhưng mà chỉ buồn vào ngày lễ gì gì đó thôi chứ bình thường thì họ cũng giống mình thôi mà.
    Nói chung không có ai thì cũng thiệt hơn vì dù sao thì người ta cũng có những 2 người để chia sẻ còn mình thì chi có một mình mà.
    Có ai đó thì cũng thích thật nhưng mà cũng thấy phiền lắm đấy.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không còn độc thân thì có được vào đây chơi không nhỉ
  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thì cũng thích độc thân lắm và còn tự hào nữa chứ , tự hào vì mình ko yêu sớm , lúc nào cũng đc tự do chơi gì cũng đc . Nhưng bây giờ 23 tuổi rồi thấy chúng nó cứ rủ nhau đi chơi mà mình thì chỉ ở nhà nghĩ mà cũng buồn . Nhưng biết là sao đc, số nó thế - mình cứ đổ vạ cho số vậy . Mà 23 tuổi ko biết đã coi là ế chưa nữa , hình như cũng ế rồi thì phải . Nhưng thấy cũng bình thường đấy chứ .
  6. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đã 6 tháng 5 ngày mình lại " một mình " .
    Cũng dần quen đi, không còn cảm giác buồn nữa .
    Khi "hai mình " mình cảm nhận hạnh phúc và niềm vui thật lớn lao , nhưng cũng vì thế mình "nhận" một nỗi buồn cũng lớn bằng ngần ấy .
    Giờ một mình, mình vẫn là một cô gái hạnh phúc, có điều ''hai mình" và "một mình " cảm nhận nó theo những cách khác nhau .Những niềm vui của ngày hôm nay đến nhẹ nhàng hơn ,cs bình yên hơn và những nỗi buồn cũng không còn đọng lại lâu trong mình như trước nữa .
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng độc độc độc thân nè trời.
    Mà các bác không định lập hội độc thân đấy chứ? mà ai độc thân thì đăng kí ở topic này đi, buổi offline chúng sẽ rà soất xem các nhân nữ có cô nàng nào cũng độc thân thì cánh đàn ông con trai chúng ta sẽ đấu giá hiiii^_^, mọi người đồng ý đê ^_^.
  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đầy đủ cả vậy mà vẫn cô đơn!! buồn thật!!
    Ngay như hôm qua đi sinh nhật ma mình chỉ có một mình cong mọi người thì có đôi hết sao mà lúc đó buồn kinh khủng!!! Ngồi một mình một góc...............Buồn thiu!~!!!!!
  9. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Úi dào thích quá đi chứ! Có khi nghĩ bụng sao chúng nó "đú" thế không biết!
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ chúng nó đú được cơ chứ!!!! Vì chúng nó đi đúng quy luật cơ mà!!!! Còn nhỏ đâu ma đú
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này