1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Kẻ Còn Độc Thân!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nguyenhvtb, 24/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cho anh bon chen fát.
    Anh đã từng độc thân 27năm 10 tháng và 3 ngày. Thấy cũng bình thường và cũng rất hợp quy luật. Rồi trong 3 năm 4 tháng và 2 ngày anh sống cố đôi có lứa, thấy cũng có khác ngày xưa.
    Nhưng mà anh thấy, trong giai đoạn nào cũng có cái tích cực của nó, nếu mình ko những cảm giác cô đơn, trống trải trong giai đoạn độc thân, có lẽ mình sẽ ko có được cái ý nghĩ fải fấn đấu + cố gắng trong giai đoạn hết độc thân. Anh nghĩ là các cô các chú ko nên bùn, hạnh fúc sẽ đến với mỗi người bằng cách này cách khác, vấn đề mình fải cảm nhận cái hạnh fúc đó, bởi hạnh fúc là chính ở mỗi người chứ ko fải đâu xa.
    Khi sinh ra chúng ta đều như nhau, không có gì, những gì chúng ta đang có và chưa có lúc này đều ở ta, ở cái cách chúng ta cảm nhận và đối xử với cuộc sống.
    Mà việc wan trọng nhất các cô các chú fải nhìn nhận ra là ... ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mình đang độc thân thì ... ko thèm chơi với bọn ko độc thân , đến khi mình hết độc thân thì lại ... chơi với chúng nó .

  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại về quê một mình !!!! Chẳng có đứa ma nào thèm về cùng mình!!! Chán chán............. có ai về cùng tôi không??
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Giời, thế fải báo từ hôm wa chứ, bi giờ thì trở tay thế nào kịp.

  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hê, một mình rõ ràng là SƯỚNG hơn 2 mình rồi. Mình thấy yêu đương vào già đi này, hay lo buồn hơn này, ít bạn bè hơn này...Cứ lâu lâu gặp cả nhóm bạn của mình, ngồi buôn chuyện..thấy vui vẻ và tươi tỉnh ra bao nhiêu. Những lúc bên người yêu,cứ phải nhẹ nhàng, chín chắn mết hết cả người. Mình vốn thích sống tự nhiên, thoải mái. híc,...nhưng mà yêu rồi thì biết làm sao???CHÁN QUÁ!
  5. anhson1981

    anhson1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, lâu lắm roài tui chưa về quê(hic, gần một năm roài). Bồ tèo về nhà àh, vui nhỉ. Kiểu này tuần tới phải mò về TB phát. Có về ai về không zậy ta? Nếu ở cũng TP thì tốt quá ta!
  6. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    1 mình kể ra cũng buồn thật, nhưng cứ đi chơi với bọn bạn là hết buồn ngay mới lạ chứ, chả thiết tha gì yêu với chả đương.
    Hôm qua là lần đầu tiên đi xe máy từ nhà lên HN 1 mình, hic, vừa sợ vừa tủi thân. Có ai hay phải đi 1 mình ko lần sau tớ rủ đi cùng?
  7. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ừ, đi một mình buồn quá . Lần sau, khi nào bạn về nhớ bảo tôi nhé. Tôi là người mà mỗi khi người quen gặp lại hỏi " Thế nào, có gì mới chưa?"
  8. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    thế này thì nhanh chóng thành lập hội độc thân đi thôi
  9. anhson1981

    anhson1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    OK, ai đứng ra thành lập hội độc thân đê, tớ than gia với
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!! VẬy mà không rủ tôi đi cùng với!! Tôi đi một mình tù Hn về Xong rồi lại đi 1 mình từ TB lên!!! Trời nắng mà cứ lủi thủi chán ...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này