1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ đãng trí

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Dr.Sepultura, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ đãng trí

    Tôi không hiểu mình là người như thế nào nhưng thật sự là trí nhớ của tôi có vấn đề . Không phải là trí nhớ của tôi kém mà bởi tính đãng trí của mình . Làm thế nào đây khi bạn bị một tật xấu như vậy !? Tôi không biết bạn đã bao giờ như tôi chưa !?
    Hồi lớp 12 tôi đã từng bỏ quên cả cái phương tiện lọc cọc ở trường mà khi về tới nhà mẹ hỏi tôi mới nhớ - lại nhờ bạn đèo vào trường lấy xe . Trong nhà để xe chỉ còn lại duy nhất mỗi mình cái ...
    Có một lần khi đi sinh nhật bạn . Tôi đã có quà rồi nhưng khi gặp thêm mấy người bạn nữa , họ rủ tôi đi mua quà cùng . Sau khi mua quà xong , cả nhóm đang đi thì gặp nhóm nữa . Họ lai rủ mua quà tiếp . Tôi chợp nhớ ra là tôi đã bỏ quên gói quà của mình ở hàng lưu niệm ... Khi đã quay trở lại lấy quà của mình và ngồi đợi bọn bạn mua quà . Nhưng khi đến nhà đứa bạn sinh nhật thì ... ôi thôi ! Tôi lại để quên ở hàng lưu niện thứ hai ! Tệ thật !
    Và....
    Ngay ngày hôm nay , khi khoá cửa để đi học , tôi lại khoá của mà không cần chìa khoá ( Loại khoá chỉ cần bấn ) Thế là ...
    Các bạn có như tôi không nhỉ !? Tại sao nhỉ !? Chời ui !


    Dr.Sepultura

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 27/05/2002 12:03
  2. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tui lại wên mứt hông mang chiếc đĩa mềm mà bao nhiêu công sức cả tuần trời làm việc đến Cty ! Hic' hic' !
    Dr.Sepultura
  3. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Haha, em cũng giống bác nè, em cũng bao nhiêu lần quên chìa khoá o trong nhà, cũng may là người ta còn có chìa khoá dự phòng của khu đấy, không thì chăc......., nhưng có lần còn tệ hơn là đã phải gọi thợ vào để.......bẻ khoá, hic hic.
    Trời ơi, lại có lần đi chợ, mải chọn đồ quá, thế là để quên cái...........ví ở chỗ chọn đồ, trong đấy có hai cái thẻ nữa chứ, và còn có cả cái ID card (thẻ sinh viên đó), trời ơi, sợ quá trời luôn, lúc quay lại tìm thì đã bị người ta cuỗm mất rồi, em đứng ............khóc một hồi, rồi sau đó đi ra chỗ gửi đồ, may quá, cái thẻ gửi đồ của em ( chính nó đã cứu em, khi thằng ăn trộm vẫn còn tham lam, định lấy nốt cặp của em ), hic hic, thế đấy, lại còn cái vụ quên cặp sách ở trường học nữa chứ đầu óc thật là chán bác nhỉ ?
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !
  4. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chui` ui ! Mãi mới có ngưòi thông cảm cho tui ! Híc... híc... ! BÁc đúng là một người bạn thiệt tốt ! Nhưng bác bít làm thế nào cho không đãng trí như vầy nữa hông ! Thật là tệ bác nhỉ !? Hic' hic' .... !
    Dr.Sepultura
  5. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em co' một người bạn bác a, ông ấy nói với em là ông ấy sẽ dạy cho em biết cách sửa tật hay quên vặt. Nhưng hiện nay ông ấy đã..................về Việt Nam rồi, hihi, ở thành phố Hồ Chí Minh cơ, ông ấy chưa dậy em, hihi, thế nên bây giờ em vẫn hay quên đấy chứ bác, em cũng chưa biết cách nào để khỏi cái tật hay quên vặt đấy, à thế bác đã bao giờ quên hẹn với bạn gái bác chưa? Em hi vọng là sẽ không có ngày như thế bác ạ ! ( về phía em cơ)
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !
  6. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ui chui` ui ! Tui làm zề có bạn gái mà sợ chễ hẹn ! Mà hổng nhớ nữa ! Có lẽ tại trễ hẹn nên người ta hổng thèm iu tui ! Hức hức.... ! Tiếc wa' ! Không có ông bạn của bác thì làm thế nào bi giờ ! Hôm nay tui lại wên hẹn với khách hàng nhận thiết kế may mà người ta cũng bận nên hổng sao ! Tệ thật !
    Dr.Sepultura
  7. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác lại thế rồi, hay là bác ghi tất cả những việc gì bác phải làm trong một ngày tới, ví dụ, ngày mai, bác có hẹn vói khách chẳng hạn, thì ghi vào một quyển sổ riêng, ban đầu, thấy điều đấy hơi kích rích, nhưng về sau, thành thói quen, bác sẽ không cần phải làm thế nữa đâu. Em đùa bác chút thôi, chứ ông bạn đó của em , ông ý chuối lắm, ông ý cứ hay nói như thế chứ, chứ ông ý cũng quên chẳng kém em đâu, cách của ông ý nói với em là khi nào em chuẩn bị đi thi thì cách đấy khoảng 5 hay la 3 ngày gì đó, bắt em khoá cửa phòng lại, rồi để em học bài, đến khi nào em đói, thì sẽ mang nước và....................bánh mỳ lên cho em, rồi khi nào đến giờ thi thì sẽ nhắc em phải bắt xe cho sớm để khỏi trễ xe( vì em đã hài lần phải đi bằng taxi đi học, mất bao nhiêu tiền tiếc đứt ruột, vì hai cơ sở này đâu có gần nhau cơ chứ, tại em quên, nên trễ chuyến xe của trường ý mà), haha, đấy, bác xem, có khác gì tù đâu, bác cứ thử cách ở trên xem sao nhé, cố gắng đừng quên bác nhé !
    Chị nhớ Nhóc nhiều lắm !
    Được sửa chữa bởi - summer_doll vào 16/05/2002 02:56
  8. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui ! Giá được như bác thì đã tốt ! Bác nói chuyện với tui rùi bác thấy sao !? Tệ wa' bác nhỉ !? Không còn cách nào dễ hơn hay sao !?
    Bà con có ai giúp tui hông !?
    Tui xin kính biếu 5* cho ai có ý kiến hay nhứt !
    Cảm ơn nhìu nhìu mọi người nha !
    Dr.Sepultura
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ghi những gì cần làm trong ngày vào............lòng bàn tay ạ
    Còn việc bác đãng trí như chuyện quà sinh nhật hay quên chìa khoá hay xe.....thì cứ quên nhiều rồi chắc chắn sẽ nhớ thôi ạ

    Would u hold my hand
    if I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    if I saw you in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven...
  10. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã nhắc nhở ! Chúc các bác và TTVNOnline ngày một tươi đẹp hơn !
    Dr.Sepultura

Chia sẻ trang này