1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cái cô chua kia, ngừoi ta đỏng đảnh nên ngưiời ta cứ thích thế đấy, thơ 0 có thì đọc thẩn chứ sao, cô rõ là ... đỏng đảnh.
    Nào cóc đây cóc đây, tặng các cô đỏng đảnh:
    Dưa bở
    Ngày hôm nay đẹp như mơ
    Có làn mây trắng lơ thơ trên trời
    Đỏng đảnh mặt mũi rạng ngời
    Hôm nay được 1 zai mời ăn lê
    Lại thêm cả sữa chua dê
    Đỏng đảnh nghe thấy là mê tít mù
    Điệu đà đỏng đảnh "ứ ừ
    Ăn nhiều như thế béo xừ người ra"
    Gặp fải tên zai nhà ta
    Chẳng qua chỉ thích ba hoa chích chòe
    Nghe nàng nói thế cười xòe:
    "Ừh 0 ăn nữa, uống chè (trà) nhé em!"
    Đỏng đảnh mặt mũi tèm nhem
    "Ứ ừ uống thế em (khi) nào tăng cân"
    Tên zai mặt mũi bần thần
    "Cái gì cũng ứ, em cần cái chi"
    Đỏng đảnh giận dữ tức thì
    "Đồ ki bo thế cái gì cũng không (thèm)"
    cô chua đừng chê tớ nhá
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (1) Tớ chưa nói một câu ai là nhà quê hay Hà Nội, bản thân tớ hay rất nhiều người bạn chơi cùng tớ cũng có gốc gác từ nơi không được gọi là Hà Nội. Nhưng cái điều tớ muốn nói là "sống trên đời fải biết mình là ai chứ"
    (2) Thế thì những câu thơ này mới nằm ở topic đỏng đảnh, và thế thì mới là tớ (kẻ mừ nhiều người bây giờ gọi tớ với cái tên như thế). Tớ thích thơ, thơ lẩn thẩn, thơ tình, thơ lãng mạn... tuỳ theo tâm trạng của tớ. Và tớ cũng không đủ khả năng để làm thơ, nên mới fải post thơ người khác...
    (3) Không biết có fải bạn đang nói đến [nick]đoànminhhằng1981[/nick] không Tớ cũng nghe danh minhhằng, và cũng đã từng mượn truyện của minhhằng về đọc. Cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé. Còn chuyện đối thơ, tớ không có khả năng đâu...
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    híhí, chiều qua về nhà - uống thuốc - ứng khẩu bài thơ này hử Nghe đã thấy tâm trạng dạt dào roài
    Kể ra mang những bài thơ của anh Moon bên HMH sang đây cũng thú vị đấy, anh Moon nhờ
  5. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chít với tốc độ làm thơ của anh Moon thía này thì tốc độ phát triển của Moon'' s fan club làm sao mà theo kịp , không khéo do lượng fan đông đảo quá lại phải tiến hành chọn lọc fan thì chit, nhờ
    Hii chiều hôm qua, sau khi thức dậy lần 1 cảm thấy áy náy, nt cho a Moon ---> bit rằng có người còn áy náy hơn mình nên tớ khò típ
    Lúc thức dậy lần 2, đỏng đảnh là tớ ngó đồng hồ bit rằng "đằng nào cuộc vui cũng qua roài" ---->quyết định k áy náy nữa nên đi măm cơm và hết cơn đỏng đảnh để típ tục đi chơi buổi tối
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính:
    Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng.
    Chạy đúng chưa chắc chạy thông minh.
    Chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì.
    Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được,
    Nhưng có mua được đi nữa thì chưa chắc chúng ta có đủ trình độ quản lý,
    Rồi nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng phải phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hốt mất.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dạo này nhận được nhiều thơ ... thẩn quá
    Kính vợ đắc thọ,
    Sợ vợ sống lâu,
    Nể vợ bớt ưu sầu
    Để vợ lên đầu, Là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử, Là đại nghịch bất đạo
    Vợ hỏi mà nói xạo, Là trời đất bất dung
    Chê vợ lung tung, Là ngậm máu phun người
    Gặp vợ mà không cười, Là có mắt không tròng
    Để vợ phiền lòng, Là chu di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc, Là trời đánh thánh đâm
    Vợ gọi mà ngậm câm, Là long lang dạ sói
    Để vợ nhịn đói, Là tội nhân thiên cổ
    Để vợ chịu khổ, Là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi "ăn vụng", Là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay, Là anh hùng thức thời
    Khen vợ hết lời, Là thuận theo ý trời

  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này cũng...đỏng đảnh nhỉ?
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Uh đỏng đảnh thật đấy, sáng nay đi đường tớ 0 đeo khẩu trang, lúc tới cty thì....
    Mà số chúng mình khổ nhỉ, hẹn hò toàn vào cái ngày trời đỏng đảnh
    @songtunu: Warning cô nàng là cứ đọc thẩn nhiều thì rồi sau này lại làm thơ như tớ đấy. Ngày xưa, cái thời còn trẻ trung tớ làm thơ cũng văn hoa lắm, yêu đương lãng mạng lắm, thía mà giờ thì .... chỉ nghĩ ra thẩn thoai
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    , khekhe, cái này người ta gọi là THIÊN THỜI , giời mưa gió lạnh lẽo thía ngồi uống trà quá fù hợp ý chứ.
    Hôm qua, một gã buông lời giăng hoa, cũng may là dạo này chai sạn roài nên chả bị đu đưa.
    Sáng nay, gã khác lại kêu la "ao bèo" với "gậy gộc", vừa sáng đã fải triết lý, không khéo trở thành chuyên za tâm lý mất
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 17/03/2006

Chia sẻ trang này