1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Theo phán đoán của những thám tử không chuyên, có thể kết luận thế này:
    1. Chị gái vô cảm với những thứ được gọi là xiền = chứng là ngần đó xiền rơi hết mà không thấy chống chếnh gì (trong túi) , hoặc giả chị bị móc túi trong khoảng từ tầng 1 lên tầng 2 (người bình thường cũng fải có cảm giác bị móc túi )
    2. Chị gái chắc mắc bệnh điếc vì cũng ngần đó xiền thì rơi khẽ cũng fải nghe thấy tiếng
    3. Em gái cũng hiền chứ fải mình >>> chẳng xuông mà thể nào cũng có những nhận xét trên
    4. Chị gái chắc có vấn đề về đầu óc (có thể mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng) đinh ninh rằng mình có xiền roài bị mất
    >>> Kết luận: nếu tìm thấy xiền hoặc không tìm thấy chị gái nên đi khám bác sỹ
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    ơ, cô này vừa đá bóng, vừa thổi còi à
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    (1) Tường thuật lại câu chuyện. Bà chị chả có dây mơ rễ má gì đến người kể chuyện
    (2) Thám tử không chuyên có thể hoặc không thể là người kể lại. Trong trường hợp này là 1
    >>> (1) # (2)
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nói thật riết cũng chẳng hiểu chị em muốn gì mà chiều ... mệt thật
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    ừa, em cũng chả hỉu bọn em muốn gì nữa cơ mà . Nghĩ cũng thấy mệt
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ vì cái vàng vàng mà bị coi là đỏng đảnh thì đến em cũng đỏng đảnh nốt ạ. Cơ mà từ trc đến h chưa ai bẩu em xế. À nếu em nhớ ko nhầm thì bên box Tâm sự cũng có topic "ko hiểu nổi mình" đấy ạ.Làm người là cứ phải phức tạp thế đấy (chết, nại triết ní).
    À chị ơi em vẫn thắc mắc ko bít em làm thế này có vô duyên ko? Có j chị nói đỡ với các chị kia hộ em 1 câu nhá chị nhá
    4
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    bám đuôi chuối...sang đây tập tành làm cô nàng đỏng đảnh
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    7.
    Em biết không, có những lúc thích quậy thế này đấy, như một kiểu xả xì-trét ý mà . Thế này nhé, chị với em tính bài viết đi. Giả zụ em vào profile của chị và em xem bao nhiêu bài, roài thử xem trong 1 tháng hoặc 2 tháng , một tuần hoặc 2 tuần, ai viết được nhiều bài hơn . Chứ cứ đi tính bài thía này, chị chả nhớ nổi . Được không em
    Híc, chỉ nhớ lần trước thi thố với cô nàng @HHX nhà chị, từ T7 hay 6 hay 8 rì đó tới T11 mà từ hơn 200 bài lên 1000 bài. Bài nào cũng dài lướt thướt . Dạo này tay nghề kém roài, chả biết có câu kéo được ở đâu nữa không, không khéo lại thua em [nick]chuối[/nick] mất
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em cũng đang thắc mắc về cái luật tính bài chị ạ. Hichic, chị hoặc em, có đi chỗ khác xả xì pam thì ai đi theo mà đếm được chứ, tốt nhất là xem profile í ạ.
    Tình hình là thế này:
    Trước khi post bài này, em xem của em là 488 bài, của chị là 1633 bài . Coi như mấy bài từ sáng đến h của chị em mình là ko tính ạ. Cứ coi như dạo đầu í ạ, hehe.
    Chị ơi thi trong 1 tháng chị nhá.Tính đến hết ngày 26/4
    1 tháng nữa em sẽ được gặp chị, hí. Ko bít với vai trò thắng hay bại đây, hồi hộp quá cơ
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Okie. Chị post nốt bài này và bài nữa roài làm việc một tý, không thì lại bị lườm ra. Sao mà mình ghét làm việc thía không biết

Chia sẻ trang này