1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UandI

    UandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tính đến 8h12'' (theo giờ máy tính của tớ ) thì:
    Nàng Song có: 1.638 bài
    Em Chuối có: 495 bài
    Cố lên Cố lên
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cuộc đua còn dài mờ , đếm vài tiếng như thía làm rì, mỏi tay chít .
    Mai, tớ sẽ có những câu chuyện hay để spam. Chất xám hẳn hoi nhá, định copy & paste cho nó nhiều nhưng lại thôi
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chị UandI này là bạn của chị songtunu ạ? Hichic cảm động quá vì nhờ có cuộc thi này các chị mới thèm xem profile của em. Cơ mà cũng tủi thân qúa. Chị songtunu thi thố với cả em còn được cả bạn đi theo cổ vũ. Nhà em chả đứa nào theo cầm cờ quạt xoong chảo vung vẩy khua khoắng cổ vũ em. Hihi, em mà thắng, chả cho đứa nào bám càng (cơ mà mơ hơi xa)
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vấn đề này em tủi thân và xấu hổ quá. Xưa nay em chỉ có 2 nghề : xì pam và ném đá. Post bài có chất lượng thì em ko địch nổi chị rùi, vì văn thì dốt, suy nghĩ thì nông choèn.Số bài tạm gọi là ''dài dài" của em chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Hic, bởi vậy đọc bài của em chị đừng cười nhá chị nhá.
  5. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hay mưa nắng thất thường ,hay làm người khác nhất là các bác giai phải uống thuốc trợ tim ,nơi nào có sóng gió nơi đó có Teppy ,thế đủ đỏng đảnh chưa chị songtunu oai ?
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài em ỏĂ , hum uỏằ'ng trà chỏằi thiỏằ?u nhau nhỏằ? .
    NhÂn thỏằf vào xem profile cỏằĐa em, chỏằ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 27/03/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    "BÀ CÔ" KHÓ TÍNH​
    Qua độ tuổi 30, các bạn gái thường đặt ra những yếu tố ?ochuẩn? và buộc mọi người cũng như chính mình phải đạt đến nó, thậm chí trở nên kỹ tính đến mức khó chấp nhận người khác.
    Mọi người thường gọi Th., phụ trách kế toán của một văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại TPHCM, là người đẹp khó tính. Sắc sảo, thông minh và bản lĩnh, xinh xắn có thừa, nữ tính cũng đầy đặn. Vậy mà chẳng ai muốn phá vỡ ?othành trì? đó cả bởi nguyên tắc đến mức chuẩn mực là những gì mà Th. thường cư xử với những đồng nghiệp trẻ và kể cả những người đàn ông ngấp nghé mở cửa lòng. Sự khó tính khiến Th. dần trở nên cô độc...
    Không chỉ trường hợp của Th. mà khá nhiều bạn nữ ngày nay khi bước qua tuổi 30, nhất là độ tuổi 35 trở lên, đã trở nên khó tính. Những yêu cầu tối thiểu và tối đa về hình thức, về giao tiếp, ứng xử, về tính cách và về điều kiện vật chất - điều kiện sống và cả nghề nghiệp, trình độ học vấn đều được đặt ra thành một ?obộ khung? có thể áp vào bất kỳ ai có mối quan hệ với mình và cả những người chỉ mới một lần gặp gỡ. Không thể thừa nhận một hành vi sai trái, một câu nói vụng về, càng không thể chấp nhận những thiếu sót trong công việc? là những hậu quả tất yếu của việc đặt ?ochuẩn?.
    Tình trạng này xuất phát như một biến đổi của sự phát triển tâm lý. Khi kinh nghiệm tích lũy càng nhiều, việc nhìn nhận và đánh giá vấn đề hay đánh giá con người sẽ thật sự gắt gao hơn. Cuộc sống hiện đại, ?ochuẩn? đặt ra sẽ càng diễn tiến phức tạp trong cách nhìn, cách nghĩ của nhiều người khi bước vào tuổi ?obăm?. ?oChuẩn? quá cao, áp dụng tất tần tật cho bất kỳ người nào ?olăm le? tấn công nên nhiều người vẫn ?obo bo? cho chính mình trong sự cô đơn lặng lẽ sống!
    Hạn chế việc áp đặt ?ochuẩn? không khó nếu như người trong cuộc biết trả lời những câu hỏi: Mình là ai? Mình cần gì? Mình muốn gì trong cuộc sống? Biết chấp nhận sự thật và chỉ cần mong muốn thực tế tốt hơn một ít đã hạnh phúc, đã là yêu cầu cao.

    Cuộc sống sẽ thật sự nhẹ nhàng nếu được cho vào một tí gia vị của sự cảm thông, của thái độ chấp nhận, của lòng nhân ái. Hạnh phúc sẽ ở lại với những người biết ?ohạ chuẩn?, biết quên ?ochuẩn? tạm thời để sống đẹp.
    Khỏe hơn, vui hơn, tươi hơn, đẹp hơn nếu như những ?ochuẩn? đặt ra không phải là các tiêu chí quá nghiêm ngặt và chuyện áp chuẩn không đến mức vô cảm.
    Với O., một doanh nhân trẻ, việc đặt ?ochuẩn? trong thời gian dài đã bị mọi người gọi là ?obà cô? khó tính. Mới đây, O. tâm sự với người viết là cô ước gì có thể làm lại từ đầu. Nhưng tiếc là khi O. nhận ra thì đã ?ogiật mình ôi chiếc lá thu phai? ?
    Theo TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em vừa mới đi học vìa, game gú 1 tí rùi mới chui vào đây. Lo quá cơ, ko bít chị song tốc độ đến đâu rồi.
    À nhân vào đây em tặng các chị ít dưa lê , của nhà trồng được. Đặc biệt gửi tặng chị song và chị - gì - đó em ko biết nick, nhưng là 1 nhân vật trong chuyến buôn bán này.
    Được thực hiện bởi 2 nhân vật : 1 là chuối, 2 là Vịt
    PHẦN PHỤ
    Đúng 19h30'' thứ 5 ngày 23/02/06 , tầng 2 Hy Lạc Trà Lầu, 28 Nguyên Hồng.
    2 nhân vật chính đi vào, ngó nghiêng.
    C: Thôi ngồi tạm góc này mày ạ, đợi chúng nó đến sau.
    V: Ừ
    anh bồi đi đến
    C :Uống gì mày?
    V :Mày thích gì gọi luôn cho tao đi (mồm nói mắt dán vào đt bấm tí ta tí tách)
    C: Ok, cái này vậy
    V: (ngẩng lên) : Thế mấy cái đứa ở hội gì đó của mày hẹn mấy giờ?
    C: Hội Nhân Mã, à, hẹn 3 đứa. 1 đứa bảo sẽ đến lúc 7h15'' cơ mà nhỉ? Hay nó trên tầng 3, thôi để tao gọi
    (3'' dành cho điện thoại)
    C: Kết quả đây, 1 đứa bảo 5'' nữa đến, 1 đứa đang ăn cơm hẹn 20'' nữa, và 1 đứa ko đến.
    Trà được đem đến
    V :Bó tay
    C: Bó cái gì, uống đi, nói nhiều.
    V:Trà thế này mà bảo ngon, thua chỗ Bùi Thị Xuân xa.
    C: Mày hay nhỉ, tao dẫn đi thì dù thế nào cũng ko được chê chứ.
    V: Xì
    Lại đt, của V, C giả vờ ko để ý nhưng 2 tai dỏng lên hóng hớt.
    C: Của thằng Minh hả?
    V: Ừ nó bảo đang đợi.
    C: Mặc kệ nó, ngồi đây khi nào chúng nó đến tao thả mày đi.Mà cái vụ về nhà nó thế nào?
    V: Thì nó cứ bắt về, tao tìm mọi cách trốn, đấy, lấy lí do mấy hôm nay sổ mũi hắt hơi chả đi đâu. Còn vụ đầy tháng cháu nó nữa chứ, nó cứ săn như là gì.
    C: Thằng này, càng nhân nhượng càng lấn tới
    V: Nó bảo ra trường rồi cưới.
    C: Hô hô
    V: Ừ thằng hâm.
    Câu chuỵện gián đoạn, ko khí tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng bởi sự xuất hiện của 1 tốp người mới đến, 2 đứa chả ai bảo ai đều căng hết mọi giác quan lên hóng. Ơ hơ, tội gì ko hóng,toàn người trẻ trung xinh đẹp thế kia. An toạ, nghe loáng thoáng gọi tên gì đó, ơ hơ, a ha, hình như là , đúng rồi.
    C: Mày ơi hình như đây là các chị cũng trên ttvn mày ạ
    V: Thế à
    C: Ừ, bên box cuộc sống, nhà Mậu Ngọ hay sao ý, tao nghe thấy gọi nick 1 chị (tự nhủ nói đến đây thôi, con kia nó có mò vào ttvn bao giờ đâu cơ chứ)
    V: Cái gì? Mậu Ngọ á?Tức là 78? Ôi sao tòan chị trẻ thế kia. Trông cứ như khoảng 80-82 í.
    C: Ừ, trẻ nhỉ. Mà mày hóng gì thì liếc thôi, ai lại cứ trố hết cả mắt , thò mặt nhòm sang thế hả? Vô duyên.
    V: hihi
    C: Thôi tiếp chuyện thằng Minh đi. Thế giờ định thế nào?
    V: Tao sợ lắm rồi, hơn nữa thì ko được, mà dứt thì cái kế hoạch kia toi công à?
    C: Thôi, trót leo lên rồi thì cứ cưỡi. Lúc nào nó thật sự tăng tốc thì tao sẽ gỡ.
    V: Ừ đành vậy
    akjhđkjấhhdđjaksjáđhjáh
    Lại gián đoạn vì 1 người tiến đến bàn 2 đứa...
    (còn nữa)
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    PHẦN CHÍNH
    (tiếp theo và hết).
    Nhân vật mới : Chị ơi cho em xin tí lửa.
    C+V :Vâng ạ, chị cứ lấy đi.
    Hình như sau đó lóang thoáng có tiếng cảm ơn, nhưng tai 2 đứa lùng bùng chả nghe rõ,quá sốc.
    C:(thì thào) Mày ơi thế là thế nào?
    V: Ừ (giọng như bánh đa ngâm nước)
    C: (Ngước mắt lên, giọng van vỉ) :Mày nói thật cho tao biết đi, tao trông già hơn chị í thật à?
    V: (cười gượng, gật đầu)Mà tao cũng thế thôi.
    C: (giọng đứt quãng) thế sao, thế sao mày bảo trông các chị như 80-82, mày 82, tao 83 cơ mà, chẳng lẽ mình già hơn tuổi nhiều thế?
    V: Ko, đúng là như 80-82 thật. Mà mày cũng ko già hơn tuổi đâu, đúng tuổi đấy (). Cơ bản là chị này cũng nhỏ người nên càng trẻ
    C: Ôi
    Miếng kẹo lạc trong miệng Chuối nghẹn ứ. Buổi trà từ đó ko ai nói với ai câu nào, họ cắm đầu uống cho xong tuần trà, tránh nhìn mặt nhau. Một nỗi tủi hờn len vào tâm trí mọi người (@ by Kim Lân).
    ....
    V: (chủ động phá vỡ im lặng, liếc nhìn đồng hồ) : Sao lâu thế nhỉ, đứa bảo 5'' nữa đến sao lâu thế?
    C: (Đưa đôi mắt mờ đục ngó quanh) : Ừ lâu quá, ...., à kia rồi , Chung ơi.....
    ---------------
    Hết ạ!. Phần tiếp theo nhờ có hoạt náo viên Chung Xinh nhà Nhân Mã bọn em nên ko khí tưng bừng hẳn, chuyện toàn về cỏ cây hoa lá chim muông, ko liên quan nên em xin kết thúc tại đây.
    ---------------
    Kết luận :
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    híhí, cảm ơn em và vịt ngại quá cơ, bọn em cứ khen thía này thì chị đến lơ là bài vở mất.
    ---
    ..Chuyện cuội
    Đang đọc bài của em @chuoi post, đang mơ màng...
    Oạp...
    - Tỉnh chưa
    - Phì phì, tỉnh roài, có cần fải hắt cả cốc nước thía vào niềm lâng lâng của người ta không hả
    - Em ý qua mặt bây giừ

Chia sẻ trang này