1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    cô nàng @bong_co_may ơi, làm rì để các em ý mắc nghẹn thía. Em yên tâm, đấy là cái fép lịch sự của bọn chị thôi, không fải vì em già hơn tuổi đâu mà là bọn chị k muốn chấp nhận sự già ý chứ . Chị đấy chả biết em nên mới thía, chứ chị mà đi xin thì chỉ có "bạn ơi cho tớ xin ít lửa thôi" .
    ơ, thía @puss xuất hiện lúc nào nhỉ Chị nhớ được em ý mời kẹo mà. Mờ theo như @HHX nhắc lại thì @puss đến sau bọn chị . Chả nhẽ @puss = vịt
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đấy là chị bong_co_may ạ? Hichic chị ko phải an ủi thế đâu ạ. Em biết là lịch sự rùi, cơ mà nếu chị í ko thấy già thật thì chị í cũng chỉ xưng tớ bạn thui.
    À, Vịt nó là bạn cùng lớp, bạn thân của em, ko liên quan đến ttvn ạ. Trình tự thế này : Em và Vịt đến trước, rồi Chung Xinh nhà Nhân Mã của em đến. Buôn 1 tí Chung Xinh có hẹn đi phỏng vấn nên đi. Em và Vịt vẫn ngồi lại. Một lúc sau puss đến. Sau khi có puss thế chỗ thì Vịt về. Còn kẹo lạc là do em mang đến đầu tiên, cơ mà em ko quen nên ko dám mời. Đợi khi puss đến nhận ra chị và chị HHX thì mới dám mang sang mời. Các chị về bọn em vẫn ngồi lại còn chán. Rồi Chung Xinh nhà em quay lại, 3 đứa buôn bán đến gần 22h30 mới đứng dậy cơ ạ.
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, bọn em hẹn hò, đan xen lòng vòng khiếp nhỉ . Lúc hụi chị đến, là đã kịp ăn nhậu roài (hết hiệp 1- ăn ốc, hết giải lao - ăn cháo vịt và đấy là hiệp 2 - uống trà ) , lúc đứng dậy thì còn đi hiệp fụ - đi bộ dạo hồ - nữa cơ. Nhưng mờ vẫn về sớm hơn các em (10pm chuồn sạch)
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    buồn ngủ quá, có khi tại hum qua thức khuya để đọc quyển truyện rùi sáng nay lại fải dậy sớm

  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    @mấy cô nàng đỏng đảnh: đang có 1 anh zai mời cafe cà fáo j đó mà 0 contact được với mấy cô nàng, hehe nên là nhờ tớ hỏi han hộ.
    Tớ thì hum nay ốm roài nên 0 đi đâu được. Các cô nàng xem có đi 0 thì để tớ cho anh zai số mobile nhá (cái anh D ý).
    Hehe Sogn dạo này lại thi thố tài câu với các em àh, cố lên nhé, tuổi trẻ giờ tài cao lắm đấy
    Song cố lên, các em cũng cố lên [​IMG][​IMG][​IMG]
    ( thía này cho Pro)
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ chịu roài, hum nay bận cho tới sát giờ đi học. Với cả đi uống iếc cùng anh ý tớ chả thích .
    Tks, cô nàng, tớ thích mấy hình này, nên copy đường link roài, có khi nhét vào chữ ký được đấy nhỉ

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phù, cuối cùng thì cũng xong. từ mai có thể gối cao đầu mà ngủ được roài
    Zề nhà nào
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Chị j ơi chỉ có mỗi em thôi. Mà em to mồm, à ko, cái chữ kí của em nó xí xớn thế thôi chứ chưa pro đâu ạ.Chị cổ vũ thế mới pro í chứ
    Mà chị thích hoa hướng dương ạ ?(Thấy nick chị em đóan thế). Thế thì giống em
    Được chuoi_nhat_FPT sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 28/03/2006
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    khiếp, mãi đến giờ mới có thời gian vào ngó nghiêng tí, thấy ngay có ng nhắc tên mình, thảo nào cả ngày hôm nay hắt hơi mãi lại tưởng ốm, may mà lúc nãy hết tiền chứ ko đã mua thuốc rồi có phải phí ko
    Em ơi, chị có lỡ mồm 1 câu thôi mà, ko có ý đâu. Vì ra đường quen xưng hô vậy rồi mà đừng để bụng nha kẻo tí nữa chị lại chẳng ngủ được
    Nàng song hiểu tớ thật đấy tặng nàng đó
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chỗ đó ánh sáng chưa đủ để nhìn mặt nên chị đâu có nhìn thấy gì

Chia sẻ trang này