1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    PHƯỜNG CHÈO​
    ....
    Hồi ... Chia tay - ...
    đào 1: :D
    đào 2: :))
    đào 1: <<< phường chẻo cải lương :D
    kép 1: :)
    đào 2: =))
    đào 1: thôi, em k lưu luyến anh nữa
    kép 1: :D
    đào 1: để anh ra đi cho nhẹ nhàng
    đào 1: và thanh thản
    kép 1: ;)
    kép 1: :P
    đào 1: anh nhá :D
    kép 1: ờ
    đào 1: hẹn gặp anh
    đào 1: khi em chết lần 2 :D
    kép 1: :))
    đào 2: :))
    kép 1: đào1 die mấy lần rồi còn gì
    kép 1: Tập mấy rồi?
    kép 1: :D
    kép 1: Film dài tập :P
    đào 1: thế cho nên em mới bảo lần 2 gặp anh
    đào 2: :P chết 2 lần thoai
    đào 1: anh cứ đi đi
    đào 1: cứ an tâm đi
    kép 1: :)
    đào 1: đừng để tâm đến em nhiều thế
    đào 1: rồi k rứt áo được :D
    kép 1: ớ ớ
    kép 1: kêu ú ớ rồi
    kép 1: :))
    kép 1: :P
    đào 2: :D
    kép 1: về với chồng đi
    kép 1: :D
    kép 1: ;)
    kép 1: buôn than bán mẹt thì đến bao giờ mới lên xe hoa
    kép 1: :P
    đào 1: nếu anh thấy
    đào 1: fũ fàng với em thế
    đào 1: để anh ra đi dễ dàng
    đào 1: thì em xin cam chịu :P
    đào 1: dẫu sao
    đào 1: em cũng fải vì tương lai của anh chứ
    kép 1: Như kiểu Tùy bút ấy nhỉ
    đào 1: anh cứ đi đi
    kép 1: :))
    đào 1: đừng bận lòng gì về em

  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    PHƯỜNG CHÈO​
    ....
    Hồi áp chót. Chia tay - chót
    kép 1: :)
    đào 1: tớ mỏi mồm quá
    kép 1: ờ
    kép 1: :))
    đào 1: rút cuộc anh ý cũng gần khỏi bệnh rùi
    đào 2: :D
    kép 1: :P
    đào 1: :-> công nhận mình giỏi thật
    kép 1: quá siêu
    đào 2: :)>-
    kép 1: :P
    kép 1: :D
    kép 1: :P
    đào 1: nói chuyện với anh thế đủ roài
    đào 1: tớ làm việc đã
    đào 1: tẹo nữa gặp lại ;)
    kép 1: Giờ mới làm à?
    kép 1: làm đêm hả
    kép 1: khổ
    kép 1: :)
    kép 1: (ra đi êm ru bà rù ;) )

  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    PHƯỜNG CHÈO​
    ....
    Hồi chót.
    đào 1: :D
    đào 2: :D
    đào 3: đã có kẻ rứt được áo ra đi
    đào 1: đau bụng quá
    đào 1: cười mãi :))
    đào 2: :))
    đào 1: =))
    đào 2: ờ tớ cũng đau hết cả bụng:D
    đào 1: k khéo ngày nào cũng fải làm bài chia tay với anh kép1
    đào 3: :))
    đào 1: để xả xì trét qúa :D
    đào 2: :D:D
    đào 2: uh hôm nào stress bảo tớ mời hắn vào:D
    đào 1: ừa :D
    đào 3: đỡ tốn tiền đi xem film
    đào 1: đỡ mất xiền đi thẩm mỹ :D
    đào 3: hay thuê film
    đào 3: ờ đúng
    đào 1: ừa :))

  4. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh cũng hay, no đùng có quá ko là làm ảnh hưởng đến người xung quanh, đến không chịu được mất. Mình cũng thuộc loại hơi đỏng đảnh, nhưng mà cũng biết dừng đúng chỗ, kẻo đến lúc bị mọi người xa lánh đấy.
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tình hình là dạo này cũng khá là đỏng đảnh
    bọn bạn nó bảo đấy là hội chứng k thằng nào nó yêu
    huuuu
    nhục quá
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    chết thật, chết thật... thía này thì mình thuộc vào loại... kinh niên roài
  7. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, Thế thì làm sao anh chiều em cho được
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đừng có quá giống ai đó là được. Anh hãy cứ là anh đi, sẽ thấy em chả đỏng đảnh tẹo nào. Xuỵt, đừng đẩy đường link vào đây cho ai đó, không em lại bị lườm
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lười chả muốn làm gì cả
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có những thứ đối với mọi người là quan trọng vậy mà với mình, nó thật fù fiếm.. đâu cứ fải lập ra cái gì đó rồi bỏ bẵng đi là được... người ta cứ ảo tưởng hoá mọi thứ...
    Muốn thể hiện mình ư? Cũng chẳng rõ nhưng với tính cách và biểu hiện như vậy... chả chắc có kết quả gì...
    Đôi khi sống cứ fải giả tạo, cứ fải tỏ ra thích cái này không thích cái kia vì ... ai đó... Cũng chẳng tốt tẹo nào.. nhưng mà, người ta lại cứ thích thế...

Chia sẻ trang này