1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    MỌC ... SỪNG ​
    Trời tối dần, nhăm nhăm bàn fím... câu bài, điện thoại đổ chuông... Một cuộc hẹn hò bất ngờ
    Ăn lấy lệ, lên xe tới điểm hẹn. Mắt đắm đuối nhìn số nhà mờ chẳng rõ. Đi đại vào một ngôi nhà tối om , địa điểm lý tưởng cho những cuộc hẹn bí mật .
    Nhà gấp khúc, mỗi lần lên gác là một nơi có thể... ngồi tâm sự. Hiên ngang bước lên cầu thang... "cục" "ặc" "???" "híc, ui da, đau quá"... Đỉnh đầu chạm trần cầu thang
    Kẻ hẹn hò ngồi cười khoái trá . Chuyện trò nhăng nhít, bàn qua tán lại, đỉnh đầu vẫn cứ đau... Ngồi xoa mãi, thấy hình như phồng lên... thôi chết, mọc sừng roài
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/03/2006
  2. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh.......Em đỏng đảnh, các chị của em cũng đỏng đảnh nên đến bây giời chẳng ai chịu lấy...... chồng, bùn thật.
    Giá như các em bớt........... đỏng đảnh hơn, thì con trai tụi anh..............................chết hết
    Thế đấy. Nhưng dù sao...........................
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    VÔ ĐỀ - Marina Tsvetaieva
    Nhan sắc em thường lắm
    Căn nhà em nghèo nàn
    Em đàn bà xứ đảo
    Tới đây từ xa xăm
    Từng sống chẳng cần ai
    Chàng đến liền mất ngủ
    Em đốt cả nhà cửa
    Nấu hầu chàng tối nay
    Đưa mắt - thành quen thuộc
    Bước vào - hoá người thân
    Ở quê em phong tục
    Giản dị thế ngàn năm
    Hễ yêu là có thể
    Hái trăng thẳng tự trời
    Nếu đi thì đi hẳn
    Như chưa hề lứa đôi
    Di tích thành lưỡi dao
    Cứa lòng em rỉ máu
    Ngày sau người tìm đến
    Có kịp lành vết đau

  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hic, định viết cái j đó, vì dạo này cũng.... đỏng đảnh mất rồi. Cơ mà ngại quá, mỏi tay.
    Hôm qua chị song sang nhà bảo sang đây chơi. Hihi, hôm nay sang, mang cái này sang vậy (mò được trên mạng)
    Đỏng đảnh em ...
    Đỏng đảnh em thoắt vui buồn
    Thoắt cười thoắt nói thoắt tuôn lệ sầu.
    Tâm hồn xao động vì đâu?
    Thoắt mong gặp gỡ thoắt nói câu tạ từ.
    Đỏng đảnh em vướng riêng tư.
    Muốn đem bộc bạch, ngại ư lòng đời.
    Đỏng đảnh em thấy chơi vơi.
    Khi đi qua trận bão người năm xưa.
    Nhân gian rặt những lọc lừa
    Tình nhân rặt những thợ cưa lõi đời
    Đỏng đảnh em vẫy Lả lơi
    Trước gương Thoát tục như người Đồng Âm.
    Lụa bay trong nắng âm thầm
    Lâng lâng rũ bỏ tấm thân Trọc Trần.
    (@ by running girl)
    (còn nhìu, he he)
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Anhzai: thế dạo na?y em chán đơ?i thế ah
    ĐĐ: may hum nay
    ĐĐ: tu zung the
    ĐĐ: ma` neu anh ban thi cu lam viec di
    ĐĐ: em cung dang do ti'''' viec
    Anhzai: doi khi cuoc song no tu nham chan
    Anhzai: uh, em ban thi cu lam, con anh thi cha ban gi
    ĐĐ: the thi noi chuyen cung duoc
    Anhzai: nghia la k mac gi y
    ĐĐ: ặc ặc

    Anh zai thật là, chả ra sao nhưng mờ nói chuyện với anh em cũng hết chán đấy. Tks nhé
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 04/04/2006
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh chị, đỏng đảnh em
    Cả hai đỏng đảnh để xem thói đời
    Cả hai cùng giả chơi vơi
    Cả hai cùng giả thành người dở hơi
    Dở hơi đỏng đảnh biết bơi.
    Đoan trang dơi hở là bơi lềnh phềnh
    Đỏng đảnh chị buồn một mình
    Đỏng đảnh chị khóc tiễn tình ra sông
    Tiễn ra đến tận cánh đồng
    Đỏng đảnh chị chợt hóa ngông lạ thường
    Đỏng đảnh em thấy mà thương
    Rủ cá sấu khóc, lệ vương môi nhờn
    Đỏng đảnh em mặt nhơn nhơn
    Đỏng đảnh chị mặt cũng câng câng kém gì
    Chị em đỏng đảnh cười khì
    Cấm không buồn nữa, ngủ đi nhé người
    Đỏng đảnh em...
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hình như đây là thơ trong tập Ngựa trời gì đó fải không em Thơ cũng hay đấy chứ , chả hỉu sao cô nàng @chua lại không còn thơ thẩn được sau khi đọc xong những bài này nhỉ... hay đỏng đảnh quá đến nỗi chả muốn ai nhắc mình như thía [/đùa]
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hì, nữa đây ạ.
    Đỏng đảnh em mặc short jean.
    Đi lên Phủ Mẫu để xin chút tình.
    Chắp móng hồng lạy Mẫu uy linh.
    Cho con hết cảnh một mình đơn côi.
    Đỏng đảnh em ngắm sao trời.
    Cắn hạt dưa mặc đứa dở hơi đứng chờ.
    Dở hơi buồn, mặt ngu ngơ.
    Viết ra mấy chục bài thơ thất tình.
    Đỏng đảnh em cứ làm thinh.
    Xem đàn muỗi đói nhờ mình mà no.
    Đỏng đảnh em nhảy xe bò.
    Ngông nghênh vào phố mặc cho ai nhìn.
    Đỏng đảnh em Rock một mình.
    Uống cà phê đắng tự mình ngất ngây.
    Đỏng đảnh em rủ heo may
    Cùng xem thư của người say mê mình.
    Cùng cười như bọn tinh tinh.
    Cùng châm biếm những lời tình thiết tha.
    Đỏng đảnh em hái hồng hoa.
    Ngắt. Đếm từng cánh. Liệu ta yêu người?
    Đỏng đảnh em chợt lặng người.
    Trên tay cành cuối là lời Không Yêu.
    Đỏng đảnh em ...
    Em ko biết đâu ạ, em có hiểu thơ fú j đâu. Cái này em nhặt được í mà.Còn nữa đấy ạ.
    À mà sao em tìm chả thấy cái topic "thơ- giữa lòng cuộc sống" đâu í nhỉ. Trc em thấy nó ở box c/s này mà. Chắc lại dính vào chỗ "5năm" roài, ngại bới quá. Hihi, ko tìm thấy mai em mở topic khác.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tại chị thấy cái chữ ký ở dưới nên liên tưởng thôi mà
    Thơ thẩn em cứ nhét vào đây cũng được, mở cái khác roài mod khoá lại vì "trùng lặp" thì khổ ra . Trong này bọn chị có đủ các loại thơ - phú , tha hồ nghiền ngẫm
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Oai...làm thì mệt, mà 0 có việc j làm cũng mệt . Đỏng đảnh thật!
    Cứ cuối ngày thì lại fát sinh ra việc thế nyày có chán 0 cơ chứ.
    Tình hình là hôm nào các cổ động viên chúng tớ được đi ăn mừng thắng lợi của Song hay em Chuối nhỉ?

Chia sẻ trang này