1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trúng tủ rùi
    Mình được coi là điển hình của cái thói đỏng đảnh đây. Ai biểu làm em của một ông anh to như gấu và chiều em gái làm chi? AI biểu làm con gái rượu của một ông bố hết sức tâm lý và cưng con gái làm chi? Ai biểu mẹ không sinh thêm em để con biết nhường nhịn làm chi?
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thía khi nào hết đỏng đảnh lại vào chỗ kia tán gẫu với tụi tớ nhé .
    Vắng các cậu thì lại thiếu lý do để sì pam, sì pam linh tinh 0 có lý do em bờ lét em ý lại xoá bài thì uổng công lắm
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Lý do, tớ đã gửi ở YM. Và tớ cũng không muốn vác nó lên đây. Thích thì vào đây buôn cũng được , à, đi BigC với tớ và HHX không Đi ngay bây giờ đấy
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Sắp Tết, hàng họ lên giá thật
    Hôm nọ, có cô nàng được bán với một chầu café.. đến hôm qua giá được tăng lên một chầu café + một bánh trôi tàu.. tương lai hứa hẹn còn + thêm nồi lẩu nữa
  5. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm chán nhỉ, công việc thì bận rộn, số phận thì mỗi con người một khác nhau, có duyên mà không có phận, thế đấy.
    @songtunu ơi, dạo này tớ cũng thấy nhà kia tẻ nhạt quá, dân chúng bỏ nhà đi hết rồi, có vụ gì vui không nhỉ, thiết kế đi, không có năm hết tết đến rồi, để sang năm sau thì xui cả năm đấy.

  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    , tớ đang xây nhà một mình nên cũng vất vả nhắm
    Đùa tý thôi, chắc sẽ có zụ ọp ẹp tất niên mừ, có thể vào một chủ nhật nào đó gần gần Tết.. tớ fải nghĩ ra chứ, để tiêu tán nốt số xiền quỹ tớ mới kiếm chác được
    Cơ mà bọn tớ chưa ai gặp cô nàng, zậy cô nàng có thể PM số phone và liên lạc với tớ = YM songtunu được không <<< hí hí, định rủ ọp chui ý mà
  7. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Tớ là con gái mà tớ ghét cái thói đỏng đảnh vô cùng ... Dù có người bỏ rằng, hổng đỏng đảnh, ko fải là con gái,; mà tớ cũng ko hiểu rõ từ ĐỎNG ĐẢNH lắm, hì, nhưng nghe thấy từ đó là thấy ghét rồi. Khụ!
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, đợi mãi mới thấy người hỏi nghĩa của từ này
    Theo từ điển Tiếng Việt:
    Đỏng đảnh: có điệu bộ, cử chỉ, cách nói năng làm ra vẻ như không cần biết đến ai, không coi ai ra gì (thường chỉ nói về phụ nữ) Hay đỏng đảnh làm cao. Trả lời đỏng đảnh.
    Cơ mà tớ không giống thía này, tớ chỉ tự thấy tớ cũng gần gần như thía
  9. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thỉnh thoảng tớ cũng thế đấy, vì tuỳ người mà, hihihi, vậy tớ đỏng đảnh ko ấy nhỉ? hihihi! Chắc là ko, vì tớ ghét bọn con gái yểu điệu và ... đổng đảnh, tự nhiên, vui vẻ, tưng tửng thấy thích hơn, songtunu nhở? hihihi! Đàng ấy gần gần như thía thì cũng chưa như thía đâu
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhận ra mình ĐỎNG ĐẢNH thì vẫn còn có thể dạy bảo được .
    Đọc cái này tự nhiên thấy giống giống. Đôi khi mang vẻ tự cao tự đại, thấy chỗ vắng vẻ thì chui vào khuấy động phá phách. Nhưgn khi có nhiều người cùng tham gia đập phá thì lại thấy..... lẻ loi , chuồn chuồn.

Chia sẻ trang này