1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetbatcong

    ghetbatcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn tự làm à? hay thật đấy
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ko ấy ạ, tớ đi chôm được đấy. Tớ làm rì có tài thơ fú thế
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đấy chị song nhá, lại cứ bảo em nói quá mới cả nịnh các chị. Em vốn thật thà có j nói nấy mà.
    Hic chia buồn với chị về việc bị cướp. Hôm tối thứ 3 em lên Cầu Gỗ mua dép cũng bị móc điện thoại, mặc dù để trong túi sâu. May mà phát hiện đc.Loạn hết
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, bài thơ trích lục từ báo Hoa Học Trò nào đó mờ, tớ đọc từ lâu lắm roài, em [nick]chuối[/nick] nhặt nhạnh về đọc lại thấy hay hay
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tks em . Bây giờ cứ loạn xì xằng lên thế đấy: Các chú CA thì chỉ rình rình tóm mấy em lơ đãng vượt qua đèn đỏ hay quên bật đèn thôi chứ những đoạn hay trộm cướp thì tịnh chẳng thấy chú nào rình rập cả . Híc, mờ em thì chỉ nên thức khuya ở nhà thôi nhá, đi chơi thì cứ ban ngày sáng sủa mà đi (giống bọn chị ) cho nó an toàn .
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hơ chị ơi mấy chú ăn đèn đỏ đèn xanh là mấy chú giao thông chớ. Các chú chỉ nấp sau mấy cái cột, mặt thì bé mà bụng thì to nên cứ lồ lộ. Chị em mình lương thiện ko láo liên thì ít nhìn thấy các chú nên mới bị tóm chớ mấy thằng trộm cướp nó đảo sòng sọc, cho các chú í bắt nó sao đc. Còn mấy chú cơ động với cả dẹp trật tự thì lúc nào đói mới mò ra còn toàn ở nhà ôm vợ. Hichic thế nên mình phải tự giữ đồ là chính thôi. Chờ đc các chú còn khướt.
    Hihi em thì ở nhà cả ngày lẫn đêm, ngoan lắm chả đi chơi đâu đâu ạ
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em ơi, thía ăn kem buổi trưa thì sao? Tuần sau, bọn chị định rủ nhau đi ăn kem Tràng Tiền (vẫn free em ạ) - Nếu hoành tráng ra thì ăn hẳn kem tuần của Fanny - buổi trưa nào đi thì chị nhắn nhủ nhé
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Một anh zai quen quen gửi tặng bài này
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng​
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Một hôm, người lại gửi tin nhắn, những câu hỏi han thân mật.. chẳng thấy cảm xúc gì nhưng cũng chẳng thể coi như không thấy..
    Bạn cứ làm rối tung lên, người này người nọ, rồi lại là cậu, chả hiểu ra làm sao. Thế mà vẫn chả giận bạn chỉ bởi vì "bao nhiêu kiên nhẫn toàn dành cho bạns"

  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay có buổi tiếp chuyện với "chuyên gia tâm ní" tuổi HÍ HÍ HÍ
    Theo phân tích thì có 2 kiểu đỏng đảnh: đỏng đảnh thuộc tính cách và đỏng đảnh kiểu nét duyên con gái.
    Lâu lắm mình k đỏng đảnh gì ... k thế này, k thế kia ... thế có phải là 1 loại đỏng đảnh khác k

Chia sẻ trang này