1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Phù, bới mãi mới thấy topic này, tự zưng Mod bỏ đi topic Mục lục làm mình mệt wá
    Lần trước đọc bài, thấy có ai đó nhắc tới fép thử, nhân thể lượn lờ, nhặt được bài này đem vìa nhà mình pót chơi, cứ thử đi nhá
    Mất vợ vì THỬ
    Lin, 27 tuổi, và Wang, 26 tuổi ở khu tự trị Choang ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc mới kết hôn, đã ra tòa ly dị sau khi người vợ phát hiện chồng mình bí mật thử lòng chung thủy của vợ qua Internet.
    Cặp đôi này kết hôn cách đây 4 tháng. Sau đám cưới, để kiểm tra lòng chung thủy của vợ, Lin bắt đầu chat với vợ bằng một cái tên giả.
    Lin giả vờ rằng anh ta là một người đẹp trai và tìm cách quyến rũ Wang để dụ dỗ cô ngủ với anh ta. Người đàn ông này đã vô cùng phấn khích khi người vợ từ chối lời đề nghị của kẻ giấu mặt kia.
    Tuy nhiên, khi Wang phát hiện ra sự thật, cô nổi giận và lôi chồng ra tòa. Tòa án địa phương đã chấp nhận đề nghị được ly hôn của Wang.
    (Theo VnExpress)

  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, và cái này mới gọi là ngưỡng mộ làm sao
    Tìm vợ như trong cổ tích​
    Những tưởng chuyện của cô bé Lọ lem chỉ có trong cổ tích, vậy mà lại xảy ra trong cuộc sống thực. Một người đàn ông Romania đã tìm cô dâu bằng cách chọn cô nào mặc vừa chiếc váy cưới nhất. Chú rể ấy tên là Florin Mazilu, sống ở vùng Malu Mare, Đông Nam Romania. Anh đã mua váy cưới trước rồi tìm cô dâu sau.
    Mazilu khẳng định cô dâu đóng thế hoá ra lại trở thành tình yêu của đời mình khi vị hôn thê mà anh dự định cưới đã nói lời chia tay 4 ngày trước đám cưới.
    Chú rể cô đơn đã thông báo khắp trong vùng rằng anh sẽ cưới bất cứ cô gái nào vừa với chiếc váy và nhẫn cưới mà anh đã mua.
    Trong nhiều giờ đồng hồ, anh đã chọn được cô dâu 21 tuổi, Ana Maria là người mặc vừa chiếc váy và đeo vừa nhẫn cưới nhất.
    Anh kể: "Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, trừ cô dâu. Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết tâm thực hiện bằng được đám cưới và trong tình huống này, tôi đã chọn cô dâu một cách không bình thường. Tôi biết nếu cô ấy vừa cả váy và nhẫn cưới thì mọi chuyện sẽ diễn ra như ý tôi. Và cuối cùng, Ana Maria là người duy nhất vừa như in cả hai trong rất nhiều cô gái đến thử làm "Cinderela thời hiện đại". Đó là tình yêu sét đánh. Tôi biết ngay là cô ấy sẽ là cô dâu ngay từ phút đầu tôi nhìn thấy cô ấy".
    Một cái kết có hậu không khác gì truyện cổ tích ngày xưa.
    (Theo VTV.vn)

  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đỏng đảnh thế nào, hoá ra là đỏng đảnh thật
  4. mori401bk

    mori401bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    em là gái đa tình. tình tình tình tình
    mia e cũng đa từng y 1 e đa tình giờ mới nên nông nỗi này đây
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em gái này viết thấy quen quá nên anh lôi về đây cho Đỏng đảnh đọc chơi [​IMG]
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh, chắc chẳng thể đếm được bao nhiêu lần mình bị người khác nhận xét như vậy. Cũng đôi khi những nhận xét ấy được gọt bớt đi thành là "trẻ con". Ừ, đỏng đảnh, ừ trẻ con. Nhưng ai nói cứ cố chiều cái tính ấy cho nhiều vào, mọi người mang họa đâu phải do mình ác, do mọi người tự tìm tới đấy chứ!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cứ mỗi khi thấy đau đầu lại nhớ bài thơ "Gội đầu" và mỗi lần như thế lại fải mò vào đây, bới ngang bới dọc mãi mới tìm thấy nó, công nhận là bài thơ hay thật, bõ cái công đi tìm
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Đỏng đảnh đi chơi . (vừa gặp kẻ k muốn gặp, nhét tạm cái nì an ủi bản thân vậy)
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nói thía này thì đỏng đảnh là giả hiệu ah ? để biết đứa nào gir / boy lẫn hifi ah?
    Ngộ nhỉ mới nghe a''''
    Được meoxxx sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 07/12/2006
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là để phân biệt? Các ông ý bây h còn đỏng đảnh hơn con gái nhiều. Mèo nhớ mãi vụ một ông đến sửa máy tính hộ mèo, hết 1 buổi sáng + 1 bữa cơm trưa thì cái máy tính từ lành thành què luôn. Nói được 2 câu thì anh phản đối với 1 giọng vô cùng ấm ức là " Em ngồi đấy em biết, hỏng có phải do anh đâu?" híc, miễn bàn.

Chia sẻ trang này