1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, "hỏng có phải do anh đâu ? Mà là do em ngồi cạnh đấy chứ " - tớ hiểu thế đúng không ?
    Máy tính chúa ghét con gái ( vì nó cũng là giống cái mà ), theo kinh nghiệm của tớ, khi nào sữa chữa máy tính là cứ phải nghĩ ra việc đuổi các cô đi thật xa ( tốt nhất là chịu khó ghé mồm thổi phù một cái cho bụi bay mù trời - các vàng cũng không dám xớ rớ xung quanh)
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, cái máy tính là của tớ, tớ lo cho nó chết đi được ý, làm sao mà chạy đi chỗ khác được? Mà ông anh ý, sau khi phá máy xong, về vẫn còn lẩm bẩm là cái máy nó sắp die, để vài ngày nữa nó die hẳn, mình đến thì mình đã là anh hùng. Chết, tớ chẳng dám bàn câu nào nữa, híc híc!
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, mỗi khi lập một ID mới ở YM, cứ quen tay chọn US thế là bi giờ hông vào được
    Thế có fải đáng đời cho cái thói đỏng đảnh k Ở VN cứ đua đòi chọn chọn..
    A, nhắc mới nhớ, kết thúc vụ này fải hi sinh 300k mua đôi màu đỏ mới được. Cứ bảo người VN dùng hàng VN đi, hàng TQ cũng đẹp mà giá chỉ = 1/3 hoặc 1/2 thoai
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    khục khục khục
    Đỏng đảnh hàng nhất đây
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chị rủ đi Cô Tô vào đợt Tết Tây, vẫn đang lưỡng lự, $ cũng là một fần thoai, cơ mà chả hào hứng lắm..
    Bạn khuyên không nên đi, vì quá xa và biển mùa đông cóc có gì mà ngắm, ít ra fải đi vào mùa hè còn có cơ hội ngụp lặn chứ. Mùa hè đi biển à? Đợt gần đây có lần nèo ra biển mà nhảy xuống bơi đâu nhể, cùng lắm thì kiếm cái mini nèo đó và lượn lờ nghịch sóng hoặc ngồi gần biển để buôn bán hay đi loanh quanh dạo mát ở bờ biển là chấm hết. Thế thì mùa đông với mùa hè có khác gì nhau Hehê, khác chứ nhể đi mùa đông sẽ fải mặc ấm hơn và có thể sé gặp một số cơn mưa bất chợt có khi còn dính vào ngày bão bùng ý chứ
    Nếu đi thì nghĩa là sẽ tới một nơi mình chưa tới bao giờ và sẽ có tgian buôn bán tán tỉnh với một cơ số người iu quý còn không đi thì chả biết bao giờ sẽ tới đó cả và đương nhiên sẽ bỏ lỡ nhiều điều hấp zẫn khác.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Theo anh các em nên kết hợp làm luôn quả CT - QL từ chiều T6 tới chiều T2, đỏng đảnh thì phải đi thế mới hoành tráng[​IMG]
    Nếu em ngỏ lời, anh sẽ nghiên cứu hộ lịch trình cho[​IMG]. À không, em nên nhờ zai của em giúp, như thế thì zai mới có cơ hội ghi điểm chứ[​IMG][​IMG]
  7. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau khi đưa cho Gấu giấy tờ, Gấu nghiên cứu và thông tin sơ bộ thế này:
    - Sẽ đi T7-CN-T2-T3 về đi cả 2 QL và CT (nếu đi đượcT6 > T2 thì tốt hơn)
    - Thiệt hại ước tính 800k/p (có vẻ hơi đắt)
    - Nhân khẩu: nếu cả em thì là 3 + Lan (làm cùng Hgf và chị ngày xưa) = 4
    - Em sẽ hỏi thử chuyện tàu bè rồi xem thế nào khi gặp nhau
    - Chị nhắn nhủ rủ thêm ai đó
    - Em sẽ thông báo với bạn em (1 hoặc 2)
    - Ai nhắn cho P?
    - Em có nên đăng biển xin tài trợ không
    - Tất cả đều bận thì ở nhà hết nhé
  8. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có tin cực hay là ỏ đó ấm hơn Hà Nội. My sis vừa đi về nói chuyện
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dạo này cứ đi linh tinh, hư thân quá, lại còn phát ngôn vớ va vớ vỉn nữa chứ, chả ra làm sao
    Mãi chả xong , còn tận 1/3 nữa
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn (12/15/2006 9:41:46 AM): hi, moi nguoi co khoe k, thoi tiet o sydney dien ro qua di, dang mua he ma lai mua gio va lanh :( To da quen voi nuoc uong voi mu`i flour, co ve it bi say xe nhung cha biet the nao nua.... To dang o trung tam thanh pho giong nhu len Bo Ho vay, tu nha ra day mat chung 5 phut di oto nhung Giang Sinh lam cho giao thong rat dong duc, cai quai gi cung dat do gom :-p Gui loi chao va chuc Giang Sinh toi moi nguoi nhe. Keep in touch ;)
    ĐĐ (12/15/2006 9:56:25 AM): mãi mới tóm được
    ..... (chả nói năng gì mặc dù vẫn online)
    Nhiều khi thấy mình rất vớ vẩn, hết sức vớ vẩn, có thể bạn bận nên k nõi chuyện được nhưng vẫn thấy con cú, túm lại là mình thấy ..

Chia sẻ trang này