1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trả làm gì sớm thế ? Ít ra cũng phải cấu-véo-cắn-gặm vài phát cho biết mùi vị thía nào chứ.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thế mình trả mà không nhận à. Vậy thì tốt quá mang đi bán vậy.
    Ai Khoai đây................., ai Khoai nướng nào.
    Khoai nướng thơm ngon hảo hạng nào.....................

  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chẹp chẹp, cái nhà đỏng đảnh này bi giờ còn đi bán hàng rong nữa cơ đấy
    Thảo nào nhà Vô tình chuyển sang tiếp thị phim tình củm HQ
    Nhà mình thì toàn mùi xăng với ga thoai
    Nhìn thiên hạ đi kiếm xiền mà thèm quá đi mất, thôi thì chuyển từ ném đá hội nghị sang ném đá ao bèo cho nó lành
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khoai hà hết thế kia thì ai mua. Khoai này chỉ có mà ế thôi
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cái nhà đỏng đảnh này bi giờ còn đi bán hàng rong nữa cơ đấy
    Thảo nào nhà Vô tình chuyển sang tiếp thị phim tình củm HQ
    Nhà mình thì toàn mùi xăng với ga thoai
    Nhìn thiên hạ đi kiếm xiền mà thèm quá đi mất, thôi thì chuyển từ ném đá hội nghị sang ném đá ao bèo cho nó lành
    [/quote]
    ======================================================
    Anh ui, dạo này sếp em đi công tác nên em tranh thủ thời cơ (có 1 ko có 2) đi bán hàng rong, híhí........
    Mà em đã nghiệm rùi, mấy cô đỏng đảnh là thích ăn Khoai nướng lắm ........ giống như em nè .
    Ehem, cái tím tím này em đọc mấy lần rồi đấy nha, ko cần nhắc lại nữa đâu
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em giỏi thế, cô Pretty nướng thơm phức thế mà cũng nhận ra
    Này, em thấy chậm chân là thiệt chưa, Mod khoá vào rồi, hết cả nơi ném đá nhé

  6. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cái mùi thơm giả tạo thế em nhận ra ngay.
    Chậm chân kể cũng tiếc, nhưng 0 sao, hôm nào thấy ngứa mắt thì lại ném, còn nhiều cơ hội mà
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Híc, chán thế cơ chứ, định viết bài than thở dài ơi là dìa thì "nhoằng nhoằng" vài nhát rồi biến mất lun, ghét thật
    Lại còn cả cái FF nữa chứ, mỗi lần post bài khổ ơi là khổ
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 20/12/2006
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nè
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/05/05F61043/
    Nhạc : Thuận Yến
    Thơ : Trường Giang

    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Đề mưa nặng hạt em lâu trở về
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    So với mọi người, những việc của mình, những thứ mình vẫn coi là khó khăn, bất công,... đều chẳng xi nhê gì. Quả thật trong cuộc sống, mình vẫn được ưu ái nhiều lắm, cho dù nhiều khi mình không thấy hài lòng thì cũng do mình quá cầu toàn mà thôi.
    Cố lên nào, mọi cản trở rồi sẽ qua, miễn là mình quyết tâm

    Viết lảm nhảm kinh
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Phù, tìm ra roài - chít vì cái tội làm ăn lởm khởm, ăn sáng xong có khác, tỉnh táo minh mẫn hơn hẳn. Dạo này bận mà lảm nhảm linh tinh nhiều quá, chắc bị xì-trét. Lượn lờ loanh quanh một tý roài quay lại cái máng nhợn nèo, ui chao ngày cuối năm

Chia sẻ trang này