1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Khíp cuối năm chắc phải bình bầu cho Hảo hảo thành viên tích cực lượn lờ, hơ hơ!!!!!!! (Mà hình như là thành tích chung của nhà MN)
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì tớ đang cần kiếm cái tai-tờ "ttvnol lover" mà chẳng có có gì để câu kéo bài vở cả . Ai cừn "ném đá giấu tay" thì bẩu tớ một tiếng đi, tớ cho pass mà ném
    Còn gần 700bài làm thía nèo bây rờ
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa Cải cúc​
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ....Huỷ kế hoạch đi CT cũng là một điều may mắn với chúng tôi, ít ra sẽ có cớ hợp lý đi LS - tới mốc số 0 ở CK Hữu Nghị. Những bạn cùng đoàn thì nô nức chạy qua mốc đó, sang nơi đèm đẹp là bên nước bạn TQ để chụp ảnh. Mình chả thiết gì cái chỗ đó cả, mọi người ở nhà nói từ lâu rồi, TQ chỉ được cái chỗ gần cửa khẩu là hoành tráng, vào sâu tý nữa thì dân nghèo và nhà xấu kinh, muốn tới chỗ đẹp, fải vào thật là sâu nữa cơ. Cần gì thò 1 hay 2 chân sang đó mà chụp ảnh..
    Tâm trạng lúc đó cũng không vui lắm, fần vì giận dỗi vớ vẩn, fần vì ngứa mắt với một ẻm đi cùng: gì mà "em fải nói khéo mãi người ta mới cho vào đấy".. xì, cứ bày đặt, nghe đã chả trôi...
    Mấy bác Tàu khựa nhảy nhót trèo lên cái mốc số 0 nhà mình, mình rất tu lác ra bảo "bú zuò" + thêm vẻ mặt rất cau có, các bác ý cũng chờn, tự động đẩy con cái xuống..
    Hihi, thú thực là cũng định bon chen ra nói chuyện với mấy anh HQuan TQ cơ, nhưng nhớ ra là tiếng Tàu của mình chả được tốt nhắm, chả nhớ cái từ "chụp ảnh" là giề, thế nên kệ mọi người..
    .. Lại còn có zai rủ mình sang bên CK chơi nữa chứ, hợ hợ - chả lẽ chỗ đầu tiên mình bước chân ra khỏi VN lại xấu thế này à

    ... (fr my blog)
    [​IMG]
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 06/01/2007
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đỏng đảnh ơi, có nhất quyết phải đỏng đảnh đến mức đưa hai chị yêu của em cho thiên hạ ngắm không?
  6. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    đỏng đảnh là vốn trời cho.Ai có rồi thì phát huy ai chưa có xin cập nhật. hihihi.Biết đâu có lợi chứ không có hại
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ post lên lấy cái nền đằng sau thoai, chả nhẽ lại làm mờ mặt 2 bà chị đi à Cơ mà k khảo đã xưng
    Nghe đồn chị đi đâu T7 này à Thế em bùng xiền nà hợp ný nhể. Em cầm cả fần của @chip rùi nhá
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ​
    Chuyến đi không thực sự vất vả lắm nếu nói về chặng đường đi. Tới TP Lạng Sơn là 162km - Mẫu Sơn đi khoảng 15km leo núi - nhưng đường leo rất đẹp, chỉ ngại mấy khúc cua.
    Lần này chỉ ngồi đằng sau "tổ lái" và cầm lái khoảng mươi fút buổi sáng trong TP Lạng Sơn, nên khi về nhà, cảm giác ê ẩm cột sống và bottom còn tới bây giờ.
    Nói chung nơi nào có mình là nơi đó vui, không kể tới vài ba chuyện zận zỗi vớ vẩn của mình; hay chuyện một anh zai lần đầu tiên chạy đường trường là đi Lạng Sơn. Theo mọi ngưòi kể anh zai chạy xe mà cứ đạp fanh hoài, bẩu làm sao k làm quả đo đường với ôm lăn vài vòng trên đất. Cũng may fúc là lúc đó hông có xe nèo chạy qua. Về zai này, mình chả có nhận xét hay bình loạn gì nhưng trông zai đi xe thì cũng ngứa mắt lắm: Đường xóc kinh, ôm thì cứ tóm chặt lấy xế đằng trước còn sợ người rơi ra, đằng nì zai ta một tay đút túi quần, chân fanh vưỡn đạp, tay kia vít ga xả láng lun. lại còn mắc thêm cái tội cứ đi đằng sau để người ta nói xấu là cứ fải nói trước mặt... ghét
    Đi đường xa với nhiều con zai thì tốt, tốt nhất là không fải chạy xe, nhất là vào giời lạnh thía này. Nhưng cũng chả tốt mấy, cũng vì cái chuyện chả đuợc chạy xe, thành ra xế cũng mệt mà ôm thì càng mệt hơn. Như bà chị nhá, ngồi sau một anh, ôm chả zám ôm - vì vướng cái mũ bảo hiểm thoai, ngồi tít ra đằng sau xe, vìa nhà cứ rên mãi về cái bottom.. còn mình thì ôm đấy, ba hoa tán fét đấy, giờ thì cổ mỏi rã rời; anh iu chở bạn iu đi suốt cả chặng đường, hình như bị mình super-soi hay sao mờ giừ mọc mụn ở gáy
    Lần sau có lẽ fải xem lại nhóm người đi mới được, có lẽ chỉ khoảng 10 người / 5 xe là ổn, chứ đi theo kiểu LS, quản lý người ngợm cũng mệt ra fết; Mà lần sau là nhất quyết k có em họ - anh họ đi đâu nhá: em họ thì cứ nhăm nhe tán tỉnh anh iu, còn anh họ thì đi ẩu chết đi được.. hơ hơ, chưa kể tới chuyện ku em bẩu "anh chém gió hơi bị khiếp"
    (fr. my blog)

  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Ải Chi Lăng​
    Đoạn đường qua đó thật dài và đẹp, nếu có thời gian mình vẫn muốn đi chậm hơn, ngắm nghía nhiều hơn những dãy núi đó. Một anh đi cùng đoàn đã tư vấn cho mình gần thời gian đi qua đó rằng: "ải là thế nào?" và lịch sử địa lý của nơi đó. Mình thì nghĩ, nó chỉ bé con con như cái chỗ mình và xế chụp ảnh thoai (đó là cái đoạn thắt nút vào của dãy núi) .
    Lúc về, mặc dù mỏi cổ vì vướng cái mũ bảo hiểm và buồn ngủ, nhưng mắt vẫn cố giương lên để nhòm, ngó từng cặp núi trông như những con voi (hay hổ nhỉ) quay đầu về hướng Nam. Ngay sát chân núi, người ta trồng rất nhiều na, chưa bao giờ mình được thuởng thức món Na ở Lạng Sơn cả (nghe nói là na ở đây rất nổi tiếng) nhưng trong chuyến đi, mình được nếm một thứ mà mình nghĩ, ít người có cơ hội thưởng thức nó: chả gan cuốn lá na.
    Khekhe, cũng tại cái trò hay buôn bán tán fét của mình, mò vào bếp nhà người ta xem xét - hỏi đường, roài thấy người ta rán những cái trông như chả lá lốt, mà lại xiên xiên vào que như kiểu bún chả, thế là hỏi - rồi xin ăn thử - thấy ngon ngon - đòi mua hẳn một xiên để mọi người cùng thưởng thức. Bùi bùi - thơm thơm, đó là những gì mình cảm nhận được từ nó. Và quái thật, chưa bao giờ mình nghĩ rằng Lá Na có thể ăn được
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, lâu lâu mới nói chuyện tào lao tri khươn với cô bạn, lảm nhảm linh tình thế roài thấy đỡ xì-trét hơn hẳn - hơ hơ mà buồn cười nhất là cái chuyện Nàng Miếu mấy lỵ ..
    Tks cô nàng nha

Chia sẻ trang này