1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đang lên kế hoạch vi vu vào Tết Âm lịch, theo lời hướng dẫn của mọi người, mò vào topic bên Du hí nhòm ngó, thấy lịch trình lên cực kỳ ngon nghẻ, người ta lại đi roài, ăn trộm luôn vìa.
    Nhưng mà xét thấy cái đó không ổn lắm, có nhứng nơi mình đã đi roài, và như thế thì chả nhẽ đi lại. Có khi kết hợp với cái lịch trình loằng ngoằng khác mà mình cũng ăn trộm từ bên DL về vậy. Híc, cứ tưởng chả fải làm giề, ai dè vưỡn là cái thưn này đưa ra đường hướng
    A a, đọc blog của một em bạn của một em mới nhớ ra tên cái quán hum nay định hò hẹn - Nhân Mã (khỉ thật, dạo nì cứ nhớ nhớ wên wên. nãn nộn ninh tinh hết cả)
    Còn nhớ cái gì nữa mà lại quên roài, thoai, để lúc nào nhớ thì vào đây oánh dấu vậy
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Định vào nhà MN làm mấy bài nhắn nhủ nhưng trông thấy em HHX mãi mới mò về. Anh ga-lăng nhường chỗ nhé, sang đây spam nhà Đỏng Đảnh chơi[​IMG]
    [​IMG] Các em có thấy là ở nhà MN không kể ku Lá rụng là bán thành viên ra, thì anh là người cực kỳ ga-lăng không? Lần nào anh đi là anh đưa các em về tận cửa nhà, chả mấy khi "sugar you you go - sugar me me go" nhể[​IMG].
    Được chua_lap_nick sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 11/01/2007
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Post tạm vào đây vậy
    Thói quen nghề nghiệp
    Truyện mini Trung Quốc - Trần Chấn Lâm
    Người dịch - Vũ Phong Tạo​
    Trong làng, bà lão Hùng số đỏ thật, như pháo tràng nổ liên thanh, đẻ liên tục ba cậu con trai. Ba đứa con trai đều chịu khó phấn đấu, đều làm ăn nên trò nên trống. Cả Hùng nay là Chủ tịch của xã Bạch Cẩu, nói như thánh chỉ, nhất hô bách ứng, uy phong lẫm liệt. Hai Hùng là cán bộ phụ trách Trung tâm giới thiệu việc làm thị trấn Dã Câu, tất bật giới thiệu việc làm cho nhiều người, hưởng hoa hồng được bộn tiền. Cậu út Ba Hùng hồi học tiểu học lưu ban đến ba bốn lần, chưa tốt nghiệp tiểu học đã phải dấn thân vào xã hội, hiện nay là một người hành nghề tự do - Khóc đám ma chuyên nghiệp, mỗi tiếng đồng hồ năm chục tệ (tương đương 100k) lại có cả điện thoại di động để liên hệ công việc, tự do quá thể đi chứ!
    Nhưng bà cụ Hùng tốt số sống chưa qua mùa đông thứ 70 thì đã vội vàng đi gặp tổ tiên. người làng vô cùng hâm mộ, có ba đứa con trai, đứa có quyền, đứa có tiền, cộng với đứa biết khóc, đám tang của bà cụ Hùng chắc chắn sẽ là nổi đình nổi đám. Linh cữu cụ Hùng đã nằm trong quan tài hai ngày mà mọi người vẫn chưa thấy Cả Hùng về. Hai Hùng và Ba Hùng đã có mặt ở nhà, nhưng cũng không nghe thấy tiếng khóc. Mọi ngươi đều thấy buồn rầu.
    Thư đã gửi đến chỗ Cả Hùng ngày rồi, mọi người nói có lẽ anh ta bận công vụ quá. Thế là lại bảo ông cậu đến Uỷ ban xã tìm. Đến nơi, thấy Cả Hùng đang bưng cốc trà, ngồi vắt chân xem báo, thấy ông cậu đến, mới sực nhớ ra, nói: "Cháu cứ nghi hoặc tại sao không có người đến đón cháu chứ, thì ra là mẹ cháu qua đời ư?". Hẳn là anh ta đabg chờ "xe đưa xe đón về nhà" đây!
    Ở nhà, Hai Hùng và Ba Hùng đang bàn với nhau. Hai Hùng nói: "Khi còn sống mẹ yêu em Ba Hùng nhất, em lại khóc khéo nhất, vậy em khóc trước đi:"
    Ba Hùng muốn khóc, song lại không tài nào khóc ra tiếng được, càng cuống lên càng khóc không được. Mọi người tìm không ra nguyên nhân vì sao, lúc ấy Hai Hùng mới sực nhớ ra, đưa cho Ba Hùng một tờ bạc một trăm đồng. Vừa nhận tiền, "Ô hô!... Số mẹ khổ quá mẹ ơi...". Nước mắt Ba Hùng trào ra như vòi phun.
    Hai tiếng đồng hồ sau, tiếng khóc của Ba Hùng bỗng dưng ngừng bặt, Hai Hùng lại đưa cho Ba Hùng tám mươi đồng, bảo em khóc tiếp hai tiếng nữa. Ba Hùng hỏi:
    - Tại sao chỉ có tám mươi đồng?
    - Em khóc bốn tiếng tổng cộng là hai trăm đồng chẵn, anh khấu trừ mười fần trăm mà! - Hai Hùng nói khẽ.
    Thời gian tổ chức lễ tang cho bà cụ Hùng do Hai Hùng xác định bắt đầu vào hồi 8 giờ 8 phút ngày mồng8. Anh Cả Hùng là Chủ tịch xã phát biểu trong lễ truy điệu: "Thưa các vị lãnh đạo, thưa các vị khách quý, thưa các đồng chí! Đầu tiên tôi thay mặt ê kíp chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn các vị đã tới..."
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy thất vọng về bạn, uổng công mình nói tốt với người khác. Biết sai rồi, vẫn có thể nói một cách tự tin như thế.
    Để tự do hoang dã quen, với một chút luật lệ quy định thì tất cả đã cùng nổi dậy. Chuyện dùng nhiều ID thì mình k lạ, nhưng k biết điểm dừng thì mình fải công nhận nó đúng là cái "tất lẽ dĩ ngẫu" của thời buổi hiện nay mất rồi.
    Thế mới nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn......
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 16/01/2007
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mệt vào chán. Bao giờ mới xong được những thứ này, khi mà cứ định nghĩ thì "em ơi, hộ cái này tý" "em ơi, hộ cái kia nào"... Cứ thấy mọi người ích kỷ sao đó, lúc nào cũng muốn mọi việc fải theo ý mình (ngay cả mình cũng thế thì chả nên trách ai)
    Mất hứng với vụ Tất niên. Có khi hôm đó lại bận thôi
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    >>>8554387 + thẻ topic mờ k có rì >>>> [topic]8554387[/topic]. Test tạm cái nì, tẹo nữa sẽ nhét nội dung khác vào
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 19/01/2007
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 19/01/2007
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cô em kể xấu anh thế này đấy hử. Lần sau anh cho em biết "đừng hy vọng anh trả những cái gì cố tình cầm"
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lạng Sơn - lảm nhảm ký
    Tôi thích cảm giác leo lên từng đỉnh núi một mình. Không quá quan tâm tới việc có ai đó đi nhanh hoặc chậm hơn mình, tất cả con đường đều mở rộng để tôi đi. Có thể vì tôi thích sự cô đơn, hoặc giả vì tôi đỏng đảnh, cũng có thể lúc đó tôi đang hờn giận ai đó... nhưng dẫu sao cái cảm giác một mình bạn ở nơi vắng vẻ như thế thật hấp zẫn.
    Vừa leo từng bậc thang, tôi vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh, trong khi đó vẫn không quên ngắm nhìn TP Lạng Sơn qua từng mỏm nhô ra của đỉnh núi. Núi Tô Thị k cao lắm và có khá nhiều đỉnh mấp mô, thành nhà Mạc đã được tận dụng 2 hẻm núi tạo thành nơi fòng thủ vững chắc, nhưng để leo lên tới đỉnh cao nhất thì tôi cũng fải nghỉ tới 2 lần. Khi ngồi trên đỉnh cao đó, nhìn xuống TP, hầu như tôi k thể nhìn rõ đâu là đường, mái nhà san sát, ruộng đồng bát ngát (híhí, chỗ này viết cho vần thôi, có ruộng nhưng k tới nỗi bát ngát). Khung cảnh yên bình khiến tôi k muốn xuống, tuy nhiên sau một hồi nghỉ ngơi tôi đành mò xuống vì một nhóm thanh niên vừa leo lên léo nhéo điếc cả tai.
    Thành nhà Mạc bây giờ chỉ còn hai fía cổng. Cổng trông về trung tâm TP, tiêu điều và đầy cỏ dại, tôi đồ rằng lối đó bây giờ chỉ có rắn rết hoặc gà qué - chó mèo chạy qua. Phía cổng đối diện, người ta đã làm những bậc thang để khách tham quan có thể đi lại dễ dàng. Cả một khoảng trống của hẻm núi, đây đó vẫn còn dấu tích thành xưa, nhưng đa fần đã được hiện đại hoá bởi cây cảnh và gạch đá, thậm chí có chỗ còn kẻ vạch để đánh tennis. Tiến vào sâu hơn, khung cảnh hoành tráng và lãng mạn của một quán café với những bức điêu khắc bằng xi-măng khiến những ai thích không khí hiện đại đều thấy hài lòng (tới khi trở về khách sạn trả fòng tôi mới biết chỉ cần đi bộ 10'' là có thể tới được địa điểm này, trong khi chúng tôi fải lòng vòng trong thành fố mất 15'' xe máy)
    Mệt mỏi vì đêm trước ngủ trong tình trạng k đủ ấm, tôi hầu như k trò chuyện gì với mọi người nếu fải nói chuyện, hầu như giọng của tôi cất lên cao vút - cáu kỉnh hoặc chả cảm xúc gì..
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thành nhà Mạc - Lạng Sơn
    [​IMG]
    Lối lên Thành nhà Mạc

  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lạng Sơn - lảm nhảm ký
    (tiếp)

    Khi mọi người rủ nhau vào động Tam Thanh, tôi đã từ chối vì lúc đó, tôi muốn tới một nơi nào mình có thể thoải mái ngồi vạ vật, k fải quan tâm rằng chỗ mình ngội liệu có fải trước một cái bát nhang hay một cái gì đó đại loại thế k.
    Mặt khác, tôi cũng chả nhớ đã vào đó chưa nữa, nhưng tóm lại là mình tôi một hướng, ra ngắm nàng Tô Thị một mình.
    Theo lời kể lại của những người bạn, thì nơi đó quả thực đẹp hơn những điều một em cùng đoàn nói. Không tới nỗi xanh đỏ lắm và có khá nhiều thứ để xem, ví dụ như kẻ nào không vào đó như tôi hay em kia thì đều đáng fí công tới LS cả.
    Tôi thấy ở Việt Nam, hang động nào chả giống hang động nào. Cũng leo lên hàng bao nhiêu bậc, rồi chui vào một ngách rộng với các nhũ đá thả buông theo thời gian, rồi hơi lạnh và không khí âm u, sẽ tăng thêm sự bí hiểm ở đó... Nếu bạn đi không cẩn thận, có thể bạn sẽ rơi tòm xuống đâu đó sau khi đập lốp bốp đầu vào một cơ số nhũ đá thò ra thụt vào, trơn nhẫy vì đọng hơi nước << đó là những gì tôi cảm nhận khi đi theo nhòm bạn leo lên hang Chiều trong đợt đi MC cách đây nửa năm.
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 21/01/2007

Chia sẻ trang này