1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh trong động Tam Thanh - Lạng Sơn​
  2. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh này nói lên cái gì thế???
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Lạng Sơn - lảm nhảm ký
    (tiếp)​
    Khi chúng tôi lên tới đỉnh MS, trời đã chuyển về chiều. Tranh thủ ngõ nghieng chụp ảnh, tôi không biết rằng mình đã leo lên cột fát sóng của Viettel. Chỉ tại nó trông giống cái cột ở vườn Quốc gia CB, trên đó có cái chòi và người ta cho leo lên. Còn ở đây, khi leo lên chúng tôi k gặp cản trở gì ngoài gió và cảm giác hơi sợ trượt tay. Lên tới một đoạn có chiếu nghỉ, chúng tôi dừng lại, ăn kẹo và trò chuyện, chụp ảnh cho những người ban ở chòi xa xa. Khi xuống, một anh bảo vệ ra nhắc nhở về cái tội ẩu tả, thấy cái gì cũng leo lên như monkey
    Chẳng mấy chốc trời đã sầm sập tối, chúng tôi quyết định lên đường xuống núi, vì chẳng ai trong bọn tôi muốn ở lại nơi lạnh giá và cô tịch trên đỉnh MS này. Cậu em đi cùng thực sự tỏ ra quan tâm tới bạn đồng hành khi nhắc nhở khi xuống núi chúng tôi fải cẩn thận với một số khúc quanh và đá dăm. Bóng tối kéo dần theo đường xuống núi, những chiếc xe cứ cắm cúi chạy, tôi và cậu em đó thêm chị và bạn cùng nhóm, là những người kết đoàn. Đi tốc độ vừa fải và đôi khi còn dừng lại nhường đường cho xe ô tô vượt qua, khi chúng tôi xuống tới chân núi, trời đã tối mịt và các bạn có vẻ đã được nghỉ ngơi rất lâu.
    Chạy qua những con đường xóc và tối, thoang thoảng tiếng nói của ai đó hay suy nghĩ của tôi về những điều đáng e ngại khi đi đường lạ và tối một mình... Nhưng rồi ánh đèn thành fố đã hiện ra trước mặt..
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một biệt thự "cổ" đang được xây dựng
    [​IMG]
    Phế tích" trên đỉnh Mẫu Sơn​
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 21/01/2007
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn cái ảnh này tự nhiên thấy buồn cười, áo dài - quần tây - đầm xoè, trông cứ là lạ. Tôi vẫn hay có thói quen, thi thoảng mang ảnh cũ ra xem, ảnh tiện trên máy thì nghịch ngợm, ảnh đã rửa thì cứ ngắm và bình luận với chị gái với cháu, với mamy, đôi khi cả với con mèo đang lởn vởn trong nhà nữa. Áo dài may cách đây 5 năm, cân lên xuống du di, thế mà vẫn chui vào vừa, may mà từ lúc đó tới giờ người ta vẫn chuộng áo vạt dài, chứ k thì chả biết để nó làm gì cả.
    Hihi, cái ảnh nì thì lâu lắm rùi, khi cháu mới có 6 tuổi, đi lang thang trong MS ngày mùng 2 Tết.
    [​IMG]
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 23/01/2007
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật, bao nhiêu là thứ linh tinh lởm khởm. Chả muốn tham za vào một cái chết dẫm nào. Mama còn k biết là sau vụ chơi bời mình lăn ra cúm đấy, hay là biết mà lờ đi nhỉ. Cứ sụt sùi từ hum qua. Chắc tại đi gió quá.
    Từ hôm trước tới nhà bạn vìa giọng đã hơi khàn khàn roài, thêm ngày hôm qua nữa, tối vìa nói chả ra tiếng, trước lúc về bạn còn bảo "chả nghe thấy nói gì". Nhét một đống cảm xuyên hương và thuốc mũi roài, nhưng có khi k ổn, tẹo nữa kiếm mấy viên decogel cho tiệt hẳn luôn
    Thêm cả mấy chuyện bực mình khác. Cũng chỉ tại mình hay bon chen vào việc k fải của mình, cứ thích ôm rơm rặm bụng, nhưng mờ nghe mấy cái giọng đó thì ghét thiệt
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi trông thấy tự dưng mình lại sởn gai ốc. Nó như kiểu nhìn thấy bóng ma dù mình chưa bao giờ gặp ma cả. Vừa nói chuyện với bạn về chuyện đó, ngoảnh đi ngoảnh lại đã lại thấy nó xảy ra...
    Phù, 1-2-3, hít vào - thở ra - hít vào - thở ra từ từ nào....
    Có vần đề gì đang xảy ra nhỉ Mọi thứ k như mình nghĩ lắm (mình toàn nghĩ nin tin, thì k đúng là fải). Mình đang tự lập một số kế hoạch và cố thực hiện chúng, nhưng xem chừng hơi khó. (Có những đoạn k kiểm soát được thì đành buông trôi chứ biết làm rì). Tiếp tục cố gắng vậy, mọi vớ vẩn rồi sẽ qua....
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Giao diện mới vừa xấu vừa lâu, chả biết gã nào viết lại cái này mà lởm thế k biết
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đỏng Đảnh du xuân
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Du Xuân vùng cao [​IMG]


Chia sẻ trang này