1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn bị .. vượt biên[​IMG]

    Thần chết và lưỡi hái tử thần[​IMG]
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ...Đi xuyên từ vườn Mận Mộc Châu, chúng tôi đi qua một cái chợ, cũng chả có gì bán ở đó ngoài "họ cải" mà chúng tôi sẽ ăn trong suốt chuyến hành trình. Với tôi, rau luôn luôn là món ưa thích, nhất là món cải Mèo[​IMG]. Đi suốt cả từng đó ngày, hầu như hôm nào chúng tôi cũng được thưởng thức những loài rau quen mà lạ, toàn những rau đã thấy ở HN, sao ở đây, chúng ngọt và xanh hơn[​IMG]. Với Xế của tôi thì khác, chỉ tới ngày thứ 2, đã thấy rên rẩm "ôi, ở đây k có gì ngoài họ cải ạ?"[​IMG]. Hihi, nhưng có vấn đề gì đâu, protein hoạt động mới là thứ ưa thích của Xế [​IMG]. Nếu như tôi có thể ăn một bữa ăn với toàn những thứ là Thực vật thì Xế sẽ k nuốt thêm được miếng nào nếu như miếng đó người lái k cử động[​IMG]
     ​
    Hihi, nhưng hình như tôi đang đi lạc đường, những tấm ảnh này đúng là chả liên quan gì tới món Rau cả, đơn giản đó là ngôi nhà chúng tôi gặp trên đường đi, sau khi qua cái chợ bán rau kia[​IMG].
    Vèo vèo đi qua đường làng, chợt thấy nó ở đó: hoang vắng và là lạ, một ngôi nhà lâu rồi k ai ở, hoặc giả nó là một cái cửa hàng đang trong dịp nghỉ Tết[​IMG]. Ở góc độ bấm máy này đúng là trông nó chả đẹp, có thể với cái kiểu tôi chụp cho mn thì khá hơn chăng?[​IMG], nhưng tôi thấy thích nó.

    Chúng tôi dừng xe, leo trèo khắp xung quanh ngôi nhà, chụp ảnh với bể nước mưa, mái hiên, chái nhà, vườn tược, thậm chí có kẻ còn lấy vách nhà làm nền để chụp ảnh nghệ thuật[​IMG]. Tôi lăng xăng với những cây mận sau nhà, thò tay bứt những quả mận chin chín và khoái trá với cảm giác được măm trái cấm (híhí, k fải ăn trộm mờ k có ai để xin, chả nhẽ để nó rụng xuống gốc cây thì fí quá - nhưng cái con Gâu gâu ở nhà bên nó cứ sủa inh lên[​IMG], làm tớ cứ no no thía nào ý[​IMG]). Trước khi rời đó, tôi còn fát hiện ra nhà này lâu rồi k ai ở, vì cái bếp trống hoác - nhà tắm thì xung quanh rách tả tơi và WC thì k có cửa giả hay mùi mẽ gì sất (lúc tớ lọ mọ tìm lối xuống từ fía bên kia ngôi nhà [​IMG]).
    Chúng tôi tiếp tục lên đường. Theo sự hướng dẫn ở KS, chúng tôi còn một fần đường qua nông trường Chè, nhưng k rõ lối và cũng khá muộn, chúng tôi bỏ qua nơi đó, vòng lại lối KS để chạy thẳng tới Sơn La....
    .+""+.Myhaohao.+""+.
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 07/03/2007
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Dừng xe trước cửa Văn phòng, loay hoay với túi đồ trẻ em và balô - túi xách, chiếc taxi đang bật đèn lùi, ả k để ý vẫn lúi húi.. Còi xe rền rĩ sau lưng ả. Qua gương ả thấy chỗ đậu của taxi có thể để thêm cả chiếc 50 chỗ nữa, ả lại tiếp tục công việc. Cái khóa mắc kẹt k làm cho ả nhanh hơn được, tiếng còi xe làm ả nhức đầu. Gã lái xe điên cuồng bấm còi và miệng gào thét, đứng dẹp ra để gã đậu xe. Trước mặt ả chỉ còn lối đi của VP. Ả k đáp lại, cố kéo cho xong cái khóa để gửi đi..
    Xe dừng lại và ả vẫn ngồi trên đó, chân chống bên mới dựng, chìa khóa vẫn chưa kịp rút ra.. Còi vẫn kêu và ả vẫn tiếp tục công việc.. Chiếc xe bị thúc từ đằng sau đẩy lên khiến ả loạng choạng, cái khóa tụt khỏi tay khiến ả lóng ngóng hơn. Hôm nay ả mặc đầm, thành thử, chân chống không chắc lắm.. Xe vẫn bị đẩy lên..
    Gã lái xe "nào đứng lùi lên đi" trong khi còi vẫn bấm, ga vẫn giữ, fía đằng sau gã vẫn tiếp tục để được xe. Bực mình vì gã lái xe, ả k nói không rằng nhưng vẫn giữ nguyên vị trí và tiếp tục với cái khóa bị kẹt. "Đi ra chỗ khác đi" "Thế anh nghĩ đây là chỗ nhà anh fỏng?" "Đây là chỗ đậu ô tô" "Đỗ được ô tô nghĩa là xe máy đỗ được"... "@&%(*"... Gã lại tiếp tục tiến lên, chiếc xe máy có vẻ như sắp đổ. Ả xuống xe, khóa càng và cổ "anh thích đâm thì anh đâm đi" "ừ, cứ đỗ đấy thì cứ đâm" "Mời anh đấy, anh cứ làm hỏng xe tôi sẽ bắt đền anh" nói rồi ả đứng và nhìn. Gã lái xe chùn lại, nhưng miệng vẫn k ngừng với những lời lẽ khó nghe. Ả nói "tôi k có việc gì nên yên tâm là tôi đứng đây còn lâu".
    Vào VP gửi đồ cho bạn, ả định quay ra rồi đi. Ra tới cửa, một lái xe # nói chuyện với gã lái xe về việc gã fải để xe lùi lên hoặc fải cho xe ra. "Nó có chịu đi đâu..**^*)#Q%Q*(%*".. câu nói đó khiến ả muốn đứng lại. Lái xe kia nhờ ả đi để lấy chỗ đậu xe, thấy cũng dễ chịu nhưng chả nhẽ chịu thua gã lái xe kia chắc? "Dạ k ạ, em k có việc gì làm nên thích đứng đây để chơi ạ" và mặc cho 2 lái xe tranh luận, ả thản nhiên đợi bạn xuống để nói chuyện..
    Gã lái xe đành xuống xe và đi qua đó, vứt lại những lời nói con cú..
    Nói chuyện với bạn một hồi để trêu tức gã lái xe, ả bỏ đi với sự hỉ hả

  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được của rơi
    - Xuỵt, em mới nhặt được 1 cái cellfone
    - Thế hử? Ở đâu? (miệng nói tay tóm lấy cái đt của mình)
    - Nokia, dưới đường cơ
    - Phù.. thế làm rì nó rồi?
    - Lúc đó chả có chú CA nào, nên em đành fải cầm, đem theo ra chợ..
    - ..
    - Ra tới gần chợ thì em lại sợ gặp CA, thế là em quay về nhà, cất vào trong tủ, khóa lại rồi
    - Thế là k biết của ai hử?
    - Vầng, em cứ tạm để thế đã, tối về đưa chồng giải quyết
    -
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lại còn bảo mình không giống nữa chứ . Em không giống thì ai giống nào?
    Anh chỉ nhớ có một cô cứ nằng nặc chạy đêm cũng được để về tận Lai Châu? Hehehe.... Em đấy, may cho anh là trời tối sớm nên chỉ về tới được Tuần Giáo thì đã tối sụp rồi. Nên anh được giấc ngon ở Tuần Giáo mà không phải chạy đêm tới Lai Châu .
    Trời thương mình .
    P/S: Lâu không gặp em, lại nhớ cái đầu gối. Hí hí..........
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Khổ thưn anh nhỉ, em có đi mí anh đâu mà anh bẩu em kêo gào. Nhắc lại em mới nhớ là hum đó vì anh mà em ngạt mũi mí lỵ viêm họng đấy nhá, hum nào gặp bắt đền
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em nhá, lại đỏng đảnh nhá. Người ta chỉ nói nằng nặc mà đổi ngay thành kêu gào nhá . Hôm nào gặp, chít với anh...
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Toàn các bà già đỏng đảnh với nhau
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ vì bị mấy kẻ xúc xiểm - nói xấu sau nưng - bêu riếu trước mẹt, ả ...nghĩ quẩn
    [​IMG]
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em nào lại dám xấu tính với em SOng thế nhỉ, bẩu anh Moon anh Moon sử ný cho

Chia sẻ trang này