1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cô Ả này hay thật! Chịu. Đúng là kẻ cướp gặp bà già. hay thía cơ chứ. Được được, biểu dương tinh thần của cô Ả.
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, giờ anh lại là một trong những kẻ đỏng đảnh nữa à??? Xỉu vì sự đỏng đảnh của anh mất thoai
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi luôn khiến làm người ta thấy mệt mỏi. Thời gian cứ trôi vèo qua, chỉ những thứ đang đợi thì không thấy đâu cả.
    Sáng ngủ dậy hi vọng sẽ làm được nhiều việc hơn hôm qua - thế rồi sự buồn chán xuất hiện, nó kéo theo hàng loạt những dự định trong ngày tụt xuống, biết bao giờ mới thoát khỏi mớ dây dợ loằng ngoằng này.
    Trót hẹn hò lúc 8pm thành thử sẽ fải trở về nhà sau bữa măm và như thế là đi tong 1 buổi tối..
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác là một việc đáng ghét.
    Lấy cái suy nghĩ đó để nói hộ người khác nữa thì chả muốn nói nữa.
    Rõ ràng là có thời gian, thế mà cứ ỷ lại vào người khác. Rồi ngang nhiên trách móc người khác, rõ là chả ra làm sao.
    Ôi sao mình thấy khó chịu thế..
    Mỗi người mỗi ý, gì thì gì cũng fải nói rõ chính kiến của mình, chả nói năng gì cả thì ai còn muốn nói chuyện..
    Có một vụ đi chơi, xăng xe thì hết cũng k đổ, mình nói đúng như cái lẽ nó đáng fải thế thì lại bảo mình k có tính trách nhiệm với mn. Thành ra mình sai mới lạ chứ Tại chị chả đi cùng em, để mn kia chịu nghe cái lẽ fải. Đành rằng thì đi cùng nhau, nhưng nhớn cả roài ít ra cũng fải lo được sự an toàn cho bản thân mình đã chứ.........
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, có rất nhiều người đã từng đi cùng nhau, đã từng gặp những chuyện khó chịu kiểu này, thế mà lần nào đi cũng gặp fải, quả là "bản tính khó dời"
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    (fr my blog)
     Thú thực là nơi này đẹp, nếu có đủ time hoặc đủ người để đi theo kiểu lang thang thì thú vị hơn[​IMG]. Chạy sô được mỗi tẹo thía này chả bõ cho lắm, mình muốn được lòng vòng trong khu Thung Nai trước khi xuống hồ, mình muốn được đi thuyền buổi tối trong đêm trăng, mình muốn được nằm - ngồi - chả làm gì cả trên con thuyền nhỏ (như cái lúc mình được ngồi ngắm zai tắm khoả thân[​IMG] - híhí, đồ của mình để tuốt trên bờ thì dù có mặc đồ của người # cũng vẫn tính là k mặc rì cả[​IMG]).K quan tâm tới đoạn đường xuống bến Bình Thanh (gọi là Bình Than thì đúng hơn, chứ thanh cái nỗi gì mà dừng lại, mẹt đứa nào đứa nầy đen thùi lùi[​IMG]), được ngồi ngóc mặt lên giời trong khi xế chạy xe uốn éo theo các khúc cua tay áo, omega. ngắm những cây hoa trăng trắng những nóc nhà thấp thoáng, ngửi những mùi hương thoang thoảng, thấy thoải mái biết bao[​IMG]. (Nhắc lại cũng nhớ rằng hôm đó được sì-lâu với một zai, chả fải honey nhưng thấy bình an lạ, cứ quay vòng vòng mãi ngay cả khi nhạc tắt đã lâu. Tks a lot[​IMG])Miệng cứ leo lẻo nói rằng bạn XH thế này, bạn XH thế #, nhưng đúng là XH nó fải giống như chủ của nhà nghỉ CXG hay chủ thuyền cơ: khi gọi tới thì ai đó chả rõ, cứ leo lẻo nói hay nói ho, rồi tới nơi thì giở giọng lá mặt lá trái, cố tình ép khách hàng vào sự đã rồi...[​IMG] Thử giờ giọng điêu toa hòng bớt chút CP cho cả đoàn, ai dè XH chỉ thích $$, thấy k lợi lộc là hất ngay cái mặt, thấy khách đã vào rọ là buộc cổ lại ngay..[​IMG] Đồ ăn thực sự k đặc sắc như lời một bác có kinh nghiệm du lịch bụi quẳng káo, hoặc giả nó chỉ đặc biệt với những người thích nhậu nhẹt: Cá xông khói - mặn, Ngan xông khói - mặn, Thịt thăn lợn xông khói - cũng mặt nhưng là món dễ ăn nhất.. k có một chút cá tươi nào mặc dù ở thuyền neo gần bờ có những con bị nhốt tới chết ngạt[​IMG]. Có một cái nhà sàn và Một nhà xây 2 tầng với 4 fòng, ở cũng tàm tạm nếu như người ta k cắt điện ở đó đi hoặc giả nếu là trời lạnh thì sẽ dễ ngủ hơn ngày hôm đó..
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ khi đưa lời "tư vấn" quà tặng cho một người bạn, tớ được tác giả "khuyến mại" bức thư fáp này với lời giải thích rất hay, tớ đem đi khoe
    Tks a lot
    [​IMG]
  8. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh. Khoe cái gì thì khoe đi chớ. Ảnh đâu? Bức thư pháp đâu? Đúng là....đỏng đảnh.
    Anh đợi em mãi mà chẳng thấy gửi ảnh gì cả?

  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có mờ, quote lại bài của em thấy rõ img mà . Ttvn lởm thật
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Vẫn nghĩ mọi chuyện chả có gì, thế mà lại có mới lạ. Bực mình vì dăm thứ vớ vẩn, nhưng được "thầy" bảo rằng chẳng hơi đâu mà làm chuyện đó, sẽ k nhức đầu... Lại quay bài don''t care vậy

Chia sẻ trang này