1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Híc, đau đầu quá, chả biết lý do gì nữa. Trời thì nóng điên lên được, hàng xóm lại ỏm tỏi lên khiến ả chả thể nào làm nốt chỗ dang dở. Hê sang để lướt net, cũng chả thấy vui thú gì, ả đành tắt máy, thử ngủ xem thế nào
    Vật vã mãi vưỡn thấy k ổn, ả lại dậy..
    "Hôm nay mn thế nào ý nhỉ? Cô bạn chả nói chả rằng, mặt cứ lầm lì, định nói mấy câu nhưng cũng chả ăn nhập, lại thôi. Mệt thật, từ hum qua đã thế rùi, lại còn bị sm dở hơi nhá và sms, điên...
    ...Ngẫm mới thấy là chả có gì toàn vẹn, thiếu đủ linh tinh cả lên, và ai cũng nghĩ rằng đó k fải chuyện của mình...
    ..Định nói vài câu với các bạn, nhưng hình như suy nghĩ của mình với các bạn về chuyện đó là trời và đất, thành thử chỉ nói mỗi một câu mà cũng thấy nó trôi tuột đi..
    ."

    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 22/04/2007
  2. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này tự nhiên thấy giống giống. Đôi khi mang vẻ tự cao tự đại, thấy chỗ vắng vẻ thì chui vào khuấy động phá phách. Nhưgn khi có nhiều người cùng tham gia đập phá thì lại thấy..... lẻ loi , chuồn chuồn.
    [/QUOTE]
    -----------------------------------------------------
    Hi, đọc tới đậy là thấy giống mình rùi, lúc thế nọ lúc thế kia. He, đonhgr đảnh một chút cũng đáng iu fải không?????
  3. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa quá và mình thì đau đầu, mai lại fải dậy sớm. Chả biết mấy giờ mới xong mớ lẩm cẩm kia để đi ngủ cho đủ giấc...
    Tự nhiên muốn ở nhà với buuuuuuu
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

     ​
     ​
    Thích tới chơi đình chùa, đơn giản chỉ vì cái không khí tĩnh lặng ở đó. Ghé thăm một ngôi đình hay chùa vào ngày thường sẽ thấy không khí khác hẳn những ngày có đám. Ồn ã và nghi ngút khói hương, chưa kể tới nền CN "2 ngón" cực kỳ fát triển.
    Đã có những thời gian, đi xe tới chùa, sau những thủ tục căn bản là hàng tiếng ngồi "thiền" chả nghĩ ngợi gì cả cho tới lúc fải đi về...
    Đình Bát Tràng ngày này đang sửa, chắc chỉ vài tuần nữa sẽ sửa xong, lúc đó khách vãn cảnh sẽ được ghé vào thăm, biết đâu lại được mời chén nước vối.
    .+""+.Myhaohao.+""+.
    Được myhaohao sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 05/05/2007
  5. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0


    Trời đã tắt nắng và xe đang xuống dốc, vẫn cố xin đường để tắp vào lề chụp ảnh[​IMG]. Cô bạn đi cùng fụng fịu vì lý do "muốn dừng từ nãy rồi nhưng k thấy ai nói gì nên cứ hì hục chạy", trong khi những kẻ kia thì k có máy ảnh và đang lầm bầm bẩu rằng "bọn kia đểu, chả cho mình chụp ảnh trên cầu Thanh Trì"[​IMG]
    Đếm đồng hồ contermet, từ cái mố cầu đầu tiên tới cái mố cuối cùng là 4km, dài hơn cầu Thăng Long những gần 1km, nghe đồn đây là cầu dài nhất miền Bắc cơ mà[​IMG]. Nhưng hum nọ chị gái lại bảo, cầu Thăng Long dài tận 6km, chắc là đo từ lúc đường bằng doài lên dốc xuống dốc và đường bằng thì may ra mới đủ số đó[​IMG].
    Nhắc lại thấy GATO với những kẻ đã được đi dưới tầng 2 của cầu Thăng Long, mơ ước bé tẹo đấy của mình mà chả ai thèm cho đi cả, cứ tuyền bắt mình fải đi xa tít mù khơi, chụp những cái ảnh cầu lạ hua lạ hoắc...
  6. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Bãi cỏ xanh mướt thế này chỉ để trâu bò tới gặm thoai, chả có ai tới đó ngồi nghỉ ngơi chơi bời hết. Tất nhiên là trừ cái bọn "dở hơi chả biết bơi" trưa trật trưa trừ mới dẫn nhau đi lang thang chụp ảnh tới đó kiếm fông nền. Đấy, rõ là nhớn cả roài, sắp sửa leo tới đỉnh dốc của đời người mà vẫn còn đi "trộm quả - bẻ hoa" doài hí hoáy chia chác, suốt ngày thấy ảnh ọt với hoa lá, cứ động thấy ai rủ đi chơi là công việc dù bựn cũng bỏ đấy, lê la vỉa hè, hóng ha hóng hớt...

    Thậm chí có những kẻ còn vứt người lên xế nổ, chạy vòng vèo 1800km dọc ngang vùng Đông Bắc Việt Nam và chỉ trở về khi các xếp thảm thiết vẫy gọi cùng với những vết bầm tím và xước xát, giọng nói khản đặc vì hò hét, mệt nhoài vì ê mờ ông... Túm lại là có 3 kẻ trong ảnh trên là TRÂU BÒ, còn lại mỗi mình mình ứ fải[​IMG][​IMG][​IMG]. Mau khỏe nhá[​IMG]
     
  7. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    - Sao mặt con bé này cứ vênh lên thía nhể[​IMG]
    - Ờ thì fải vênh như thế cho nó rõ mẹt chứ sao[​IMG]
    Quả là đúng thía thật, hôm nọ đi chơi tối nèo mình cũng đau cổ vì lý do "mũ cứ sụp xuống mặt, nên cứ fải vênh mặt, nghểnh cổ lên để nhòm đường và ngắm cảnh xung quanh". Có mỗi một buổi sáng mình dùng cái khăn vuông chít lên đầu thì mới thấy đỡ đau cổ hơn một tý [​IMG] thì bù lại, mặt nhem nhuốc vì bắt nắng. Mũ này có lợi fết, những lúc mình đi bộ mí lỵ k muốn nói chuyện thì cứ sụp xuống, chả ai biết đâu mà lần cả, có khi ngồi ngủ gật cũng chả biết được ý chứ. Và nhất là đi bộ trong trời mùa hè thì tuyệt, mắt cứ gọi là mát rượi luôn
  8. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái ttvn này nhiều lúc ghét thế k biết, rõ ràng mình upload lên đoàng hoàng mà nó tuyền ra mấy cái nhân vuông vuông mới đểu chứ
    Híc, thía là mình lại được các bạn XH bẩu là chả biết up ành lên tuyền chỉ copy and paste vứt vào đây
    ----Hihi, chỉ còn khoảng 5 bài nữa là mình có title "ttvn lover" roài, iu quá cơ
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    Chiều vùng cao[​IMG]
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chơi cả ngày đến bữa cơm chiều thì bị gọi đi làm. Về tới nhà thì chẳng có ai, buồn thúi ruột. Thía mà hum trước mình nói muốn sống một mình, nếu vậy thật thì chẳng hiểu mình sống được mấy hôm.
    Mà buồn như vậy cũng tại mình cơ, cứ dứt khoát đuổi người ta cho bằng được nên tối thứ bảy fải ở một mình. Nói gì thì nói mình không thể cố iu nổi, đã có ấn tượng xấu thì dứt khoát đường ai nấy bước.
    Những lúc thía này sao mà nhớ time trước, cứ 4 kon vịt giời tụ tập cafe, trà cháo buôn đủ thứ chuyện, nghịch đủ thứ trò, vui hết biết. Mình cô đơn kiểu này cũng chỉ tại mấy kon khỉ ấy : đứa thì theo chồng bỏ bạn bè; đứa thì chẳng biết đi công tác về hay chưa (hết pin rùi không nhắn nhủ được) mà có khi về rùi nhưng nó chẳng thèm ngó tới mình, nó là tệ lắm cơ dạo này lặn chẳng cần bình dưỡng khí, có khi mình chết nhăn răng nó cũng chẳng buồn tới thắp nén hương; còn kái đứa kia không biết đang núp nơi nao, đang zui ze hay nhăn nhó ở đâu nữa.
    Đấy kái lũ bạn tệ bạc, chúng biến cả để mình mình cô đơn, chẳng đứa nào thèm hỏi mình một câu, còn mình lại nhớ chúng, xem ra mình có tình có nghĩa nhứt dưng mà mình hổng thèm hỏi chúng trước xem chừng nào chúng mới nhớ tới mình.

Chia sẻ trang này