1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cái bọn tệ bạc ấy chúng nọ chỉ đáng oánh cho một trận thoai chị nhể; Nghe ta đồn là zụ đi công tác tối CN mới tới HN, còn lại cái đứa kia thì nó đang ườn xác ra ở nhà hoặc hóng hớt trà đá vỉa hè thoail Túm lại là bọn bạn XH thì chị đừng có tin nhá
    [​IMG]
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đi công cán về đọc bài này thấy yêu mày đến lạ. Hì hì, vừa về đây, cũng nhớ mày theo kiểu gần giống bạn xã hội. Chiều mai đi cà phê đi, con Thỏ Nâu mời. Hè hè. Lại 4 đứa nhá, không lại bảo bạn tệ bạc
    Hờ. Mà đã đi chưa để bạn còn mang.....đến.
    Nhớ mà không thèm hỏi, chán vật.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 14/05/2007
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc, thiên hạ dạo này đang mốt đeo mặt nạ, kẻ lừa đảo nào về trước hôm CN định ỉm vụ quà ĐL roài
  4. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hè. Sao lại bóc mặt nạ chị thế cô Song. Đại Lải thì làm giề có quà, Nhưng quà Sì ghềnh thì có kẹo thui.
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ok. Quà giề cũng là quà mà cô Song. 6pm hả, ở đâu, 2 người quyết định rùi nhắn tin nhé. Chúc ngày mới vui vẻ!
    Hy vọng hum nay mình vui hơn hum wa. Cả ngày bị đì, tức lộn ruột.
    Mai đăng tin quảng cáo kiếm chồng cho lành, mệt
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Híc, độ rày mình hay bị các bạn Nừa thế cơ chứ. Nếu k đi thì nói một câu cho người ta đỡ tốn xăng xe công sức thời gian. Cứ tới lúc người ta bực mình thì mới trình bày. Thời buổi bây giờ có fải là trong thời kỳ mông muội chả có đt gì đâu, mà mỗi chuyện đó cũng k liên lạc.. Đã thế lần sau cho ở nhà, chả xèm rủ đi đâu nữa, nhá
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mưa​
    Hôm nay vui nhỉ. Hai đứa tham ăn tham uống tới trước giờ hẹn hơn 90 phút. Và khi tới nơi, trời bắt đầu mưa.
    Mang đồ ăn sang fía đối diện, nơi có cái mái hiên vừa to vừa đẹp, chiếm luôn nửa cửa. Phần còn lại là chỗ bán hàng of một quán #.
    Cô bạn đang bị ốm, nên chả thể ngồi dưới mưa lất fất được. Cơ mà nếu mưa lất fất thì đi một nhẽ, mưa như hôm nay thì tớ cũng chả ngồi được. Híhí, ngồi buôn ngồi bán, mới bàn tới chuyện nếu mưa to hơn thì mình vào cái quán đèm đẹp ngay bên cạnh, có điều hoá nhé, cửa kính, tha hồ mà ngắm mưa xung quanh, lại còn được ngồi cạnh một hòm $$$ nữa..
    Thế roài cũng được thoả nguyện, khi gió bắt đầu hất những giọt nước mưa vào người cô bạn. Đã bảo là ngồi sâu vào trong thì k chịu, lại cứ chen chen ra ngoài, hành hạ mình vào cái chỗ rrreeé étttt rrrrruuunnnn người kia. Hai đứa tay xách nách mang đống đồ kéo cửa Quán Đẹp đi vào.
    Chẹp, mát cứ gọi là.... May nhờ có đống vải vóc chưa may, khăn TB chưa kịp cất, thế nên cũng đỡ đi fần nào cái sự sung sướng. Cô bạn thì mới nhuộm tóc highlight, lại còn màu bạc nữa chứ, buộc lại, đội mũ, quàng khăn, thi thoảng bỏ cái mũ ra, lộ tóc trông cứ như một cô tóc muối tiêu... Phòng cực đẹp nhá, yên tĩnh tuyệt đối, tâm hự thì tuyệt cú mèo, chỉ fiền một nỗi là mỗi khi có ai đi qua đều vứt lại những cái nhìn ghen tỵ...
    Đấy, thế mà cuối cùng cũng fải rời khỏi nơi đó, chả fải là tạnh mưa hay muộn hay bị tính fí ngồi lâu, mà bởi vì lạnh quá, sợ về viêm họng. Bọn tớ lại lê la vỉa hè. Nhưng lần này thì oai hơn, ngồi hẳn vỉa hè gạch đỏ, đèn rọi đúng vào đó như kiểu rọi trên sân khấu.. thế mà cái đứa hẹn vẫn chả thấy đâu.
    Tâm hự chán, thậm chí còn zưa lê với một bà chị lạ hua lạ hoắc về cái chân bị đau của cô bạn nữa cơ, cho tới khi chị ý chán đi về mất, thì mới có đứa chịu liên lạc với đứa kia... "sắp tới nơi roài".. Vì cái sắp của nó mà mình cười toe toét, roài vẫy tay với 2 em đi xe Dream, mặc áo mưa mỏng tang. Tại nó bảo "có 2 cái áo mưa". Chả fải người nhà mình...

  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế vẫn lôi cái topic này lên được cơ à
    Đỏnh đảng ơi .... k chịu sang lấy hoa đi à .... tớ vẫn để trong xô nước, hoa sắp nở tung toét hết rồi
  9. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    May mà có 2 đứa có nhã hứng dắt xe ra đường, để rồi tiện tay đem hộ hoa sag cho đứa cần cắm . Vì sáng nay mình bị chặt chân...từ khi chưa ngủ dậy cơ. May mà tới 13h15 có em Rùa tốt bụng đem chân tới đưa đi khỏi nhà. Thank kiu 2 người đó nhé
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ừa, cũng may là tớ có tý việc đi qua, nhân thể vứt mấy thứ luôn. Cơ mà tớ nhớ là có đứa còn nợ tớ đồ, nhá
    ---------
    Mưa​
    .. Đoạn về sau cũng chả có gì. Sau đó thì khổ chủ tới, và mặc một cái áo trông rõ xì-tin. Roài thì ba đứa kéo nhau sang hầm ngồi (k fải hầm Metropol nhá), rồi thì buôn buôn bán bán - chúc tụng - bàn tán - uống nước chè - ăn bánh kem
    Và sau rốt thì bọn tớ đi về, khổ chủ ở lại đợi ai đó tớ cũng chả rõ.
    (Chuyện chán nhờ, bao giờ tớ cũng mở đầu bằng vài thứ rất úp mở và sau đó chà biết viết kết luận)

Chia sẻ trang này