1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xa cách
    Có một dạo em ngồi xa anh quá
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
    Em xích gần thêm một chút anh hờn
    Em vội vã xích gần thêm chút nữa
    Anh sắp giận em mỉm cười, vội vã
    Đến kề bên và mơn trớn, em đây!
    Anh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
    Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm
    Đôi mắt của ngưới yêu ôi vực thẳm
    Ôi trời xa, vừng trán của người yêu
    Ta thấy gì đâu sau nhan sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng
    Dù tin tưởng chung một đời một mộng
    Em là em, anh vẫn cứ là anh
    Có thể nào qua Vạn Lí Trường Thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật
    Kiếm mãi nghi hoài hay ghen bóng gió
    Anh muốn vào dò xét giấc mơ em ...

  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn bảo rằng k nên quan tâm nhiều quá tới việc của người khác. Chỉ nên góp ý chút chút thôi, fần còn lại người ta fải tự giải quyết.
    Ừa thì đúng là nên thế, nhưng nếu mà thế thì lại k fải là tớ. Tớ luôn mắc bệnh như thế, lo toàn những việc k fải của mình. Tớ còn nghĩ tới việc sẽ đứng ra làm Trưởng ban hoà giải cơ đấy, liệu như thế thì có nên k???
    Kể ra thì làm cũng dở mà k làm cũng dở. Cái chắc chắn duy nhất là tớ sẽ bị vạ lây - thậm chí có thể còn bị tẩy chay nữa cơ - hihi, nếu tớ bị thế thì mamy tớ sẽ mừng lắm đấy, con gái ở nhà nhiều hơn mà.. Nhưng để yên thế này thì tớ lại lăn tăn và tự tớ lại thấy tiếc - tiếc cho những tình cảm mn đã dành cho nhau...
    Đúng là bao giờ xây cũng khó hơn phá...

  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "...lo toàn những việc không phải của mình" thì không đỏng đảnh rồi...
    Uhm...
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    để chữ bé thế - tớ phải dùng kính lúp đấy
    tớ chẳng biết chuyện gì - nhưng tớ đánh giá rất cao rằng thì là mà cậu là 1 người bạn tốt - vì cậu biết quan tâm và giúp đỡ mọi người (theo ý của cậu)
    nếu như mà cậu sợ bị vạ lây, sợ bị tẩy chay và chỉ thích ở nhà với mamy thì cậu ko phải là Song - bạn tớ.
    Song - bạn tớ - là người ko sợ bị vạ lây (tớ nghĩ bạn ý can đảm) - chắc chắn bạn ấy ko bị tẩy chay (vì ít ra còn có tớ ủng hộ bạn ấy trong chuyện này - hihi, chuyện mà tớ cũng ko rõ nó là chuyện gì nữa) - và ngoài mamy ra thì bạn ấy còn thích đi chơi với bạn bè nữa
    Sắp lớn thêm 1 tuổi có khác - tớ thấy Song ngày càng bớt đỏng đảnh hơn, ngày càng trở nên đáng yêu và thân thiện hơn nhiều đấy
    Vài lời mạo muội
  5. iloveuokie

    iloveuokie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Được !......
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô giáo tương lai nổi tiếng ghê . Mình là học trò cũng cảm thấy mát lòng mát dạ
    K biết có phim "Cô nàng đỏng đảnh" của HQ k ý nhở, để về xem ntn
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mát thế là tốt đấy, zời đang nóng thía này cơ mà. Mà cái chỗ vàng vàng ấy nghe sợ nhờ, gì mà hành động/ biểu hiện bất thường, (mình có chuyển sang GL rẽ trái dạy dỗ giề đâu nhể[/jk]). Chẹp, chẹp, con cứ để yên đấy, thầy sẽ xem xem con có thể nên người được k <<< oai thật
    @T9g68: Tks vì đã nghĩ tớ như thế. Mấy cái thứ linh tinh tớ viết cho bài nó dài ra ý mờ. Ặc ặc, mà đúng là tớ đã từng đỏng đảnh thật đấy à
    ------------
    Híc, thế là bạn tớ cũng đã kết hôn. Mẹ tớ bảo rằng bạn ý "cưới chui" chỉ vì chả ai trong số bọn tớ, những kẻ đã từng chơi cùng bạn ý 10năm, biết hay có tẹo thông tin gì cả.
    Bọn tớ, đứa nào cũng tò mò muốn biết xem "Người đàn ông may mắn" đó là ai đấy, nhưng xem ra bây giờ thì chả có được cơ hội ấy rồi . Bạn ấy đã theo chồng về tận bên kia sông, nơi mà thi thoảng lắm bọn tớ mới chạy qua để vi vu đi đâu đó, hoặc ăn nháo nhào lấy bát bánh bột lọc mỗi khi lên cơn thèm. Hà Nội bé thật là bé, bé tới độ khi bọn tớ lên mạng, làm quen và hẹn hò nhau, rất rất nhiều bạn đã từng học cùng nhau cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đều có dịp gặp lại. Thế mà cũng ở Hà Nội này, bọn tớ lại chả tình cờ gặp được bạn ý, ngay cả cái ngày "trọng đại" như thế, 45 mạng cùng lớp chả biết có ai hay...
    Hihi, túm lại là tớ đang GATO đấy. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 09/06/2007
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tò mò quá, cái bạn này ngày càng hot.
    Dù sao cũng chúc bạn ấy hạnh phúc!
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cô nhắc mới nhớ, chả hiểu GL rẽ trái nó mô tê thế nào nhỉ.
    Hôm qua trò xem cái bài post trước của cô rồi đấy nhá
    Cô có dạy trò thì đừng đỏng đảnh nhé
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chưa chị ạ...
    Biết em rồi thì chị cấm cô giáo dạy em thì chết...
    Nhưng Trái Đất này bé nhỏ & chứa nhiều bất ngờ lắm. Nhỡ chị là con Mèo ngồi rình ngay sau lưng em thì sao nhỉ... Hy vọng không bao giờ là phải

Chia sẻ trang này