1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thứ sáu ngày 13 năm 199...
    Ông chú hơn một tuổi loạng quạng fi xe vào một người đi đường, mặt mũi bầm tím toàn thân xây xước...
    Thứ sáu ngày 13 năm 199...
    Nhảy nhót trêu ghẹo bạn, bị xe máy húc vào người, tay fải - chân phải sứt sẹo, giờ vẫn còn vết...
    Thứ sáu ngày 13 năm 200..
    Treo trên đầu lơ lửng một công việc sắp hết hạn hợp đồng, một số công việc đến hạn vào cuối tháng, một vài khoản nợ nần ... về tình cảm , tiền bạc , công việc..
    Thứ sáu ngày 13 năm 200..
    Trưa có hẹn ăn uống tiệc tùng, chiều có hẹn cà fê cà pháo, tối .. trốn học đi chơi... Cái thứ đen đủi của ngày này biến đâu rùi nhỉ
  2. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, hôm nay chưa hết Thứ sáu ngày 13 đâu......
  3. tieukimnguu

    tieukimnguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 13....2005
    0h đã ngủ ngon lành trong chăn, tự nhiên mơ thấy hắn đang cầm tay mình đi chơi, miệng cười toe toét. hạnh phúc
    7h sáng, dư âm giấc mơ vẫn còn. chẳng muốn dậy nữa, muốn ngủ tiếp để được gặp hắn
    8h sáng mẹ gọi dậy đi học. uh, quên mất hôm nay mình thi nốt môn cuối, tự nhiên mẹ lại đưa tiền cho ăn trưa. sướng
    9h sáng. lên lớp nộp bài cho thầy.thế là đã nghỉ tết rồi
    1h chiều, về nhà ăn cái j cho đỡ đói vậy. về nhà gặp mẹ. mẹ lại cho tiền mua quần áo để mặc tết.lại có tiền rồi
    3h chiều, đang ngồi online. gặp hắn. hắn nhăn nhở như thằng điên. đã hơn nửa tháng kể từ ngày hắn bỏ mình, tự nhiên hôm nay gặp hắn trên mạng. mình ko cảm thấy ghét hắn nữa.chắc tại mình vẫn yêu hắn quá. hôm nay mình đã có thể nói chuyện với hắn thoải mái như khi hai đứa yêu nhau rồi........tự dưng lại thấy nhớ hắn.......muốn yêu lại lần nữa............
    4h chiều.........đứa bạn nhắn tin.....tối nay ...1 bữa rượu giải đen cuối năm nhé....hehhe....vui đây...
    Thứ 6 ngày 13....một ngày thật tuyệt vời.......May mắn hết sức..........cười
  4. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hình như lạc đề rồi thì fải ....
    Than vãn ... trách trời ... than phận ... là đỏng đảnh ... hihihi
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ngày 13/01/2006, thứ Sáu
    Từ buổi sáng đến chiều, toàn ăn uống zui zẻ, có người đưa rước , có quà mang về..
    Cô nàng đi cùng vác xe đi .. xem nhà, hàng xóm qua đón, mấy anh làm cùng cứ.. nhấm nháy "mang bạn trai vào giới thiệu đi...."
    Lòng vòng qua chỗ cô bạn.. áp tải... xe về nhà, qua chỗ một cô nàng nữa.. đi thăm phụ huynh..
    Vừa đi vừa dưa lê, về tới nơi hẹn muộn mất vài phút... Cà phê và Mây đã đợi từ hàng ăn này sang hàng ăn khác.. Mây gửi một tin nhắn "To dang doi" , khekhe, chắc là đói quá nên mới dạt lung tung thía.. và "mắng mỏ" "Đi đâu thế, không nghe tớ gọi hử"..""...
    Vào thăm, ngồi đợi, nói chuyện, hỏi han tình hình sức khoẻ bác... "foqhk" "fsngsj" "hgoqi"...
    Xong, đi chiến cái pizza miễn phí . Hoa hồng trốn mất, thấy trình bày là có hẹn từ mấy tuần trước, cuộc hẹn không thể huỷ được. Bảy tên lếch thếch lôi nhau đi..
    A, cái đen đầu tiên xuất hiện, kẻ mời café đột nhiên mất tích , chắc nghe phong thanh có nhiều người đi ăn theo quá nên ... sợ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 14/01/2006
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa, có chú ... anh đây, em có muốn làm wen ko
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa, có chú ... anh đây, em có muốn làm wen ko
    [/quote]
    hehe, quen lâu thế rồi mà vẫn k nhận ra , các cụ khi xưa nói cấm có sai câu nào, đến Bụt chùa nhà còn k thiêng nữa cơ mà
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đỏng đảnh..???chẳng biết có fải k nữa...nhưng rõ ràng nhớ tới ngta mà lại giả bộ...coi ngta như đã chết rồi...
    Ôi trời ơi, cái thời ngày xưa của E mới gọi là siêu đỏng đảnh các chị ạ
    Mọi ng có thấy đứa con gái nào thích một thằng con trai, mà ngày nào cũng lấy cớ đi qua cửa nhà thằng ấy...dù đường ấy có xa như thế nào, đi ngang qua cũng fải lườm một cái, tranh thủ ném đá vào cửa nhà...hoặc bấm chuông rồi chạy mất dép...vì sợ thằng bé ấy ra mở cửa...
    Đã vậy còn lắm trò nữa, E học ở tầng 3, còn hắn ở tầng 1 thế là mỗi khi E đan khăn, hoặc thêu thùa là ra ban công...chẳng biết là vô tình hay cố ý mà ngày nào E cũng làm rơi đồ xuống khoảng sân mà hắn hay đá cầu...thế là...A cầm giúp E nhé, cuối giờ tan học xuống lớp A đưa cho...
    Rồi cái trò siêu ngu ngốc là gây ấn tượng với hắn. Có lần nhìn thấy hắn ở fía xa...muốn gây ấn tượng bằng cách khi hắn đi qua...sẽ thả lá phượng xuống...thế là con bé...trèo cây và ngã oạch xuống đúng lúc hắn đến...đúng là ngượng k để đâu cho hết...
    Nhưng bây giờ già rồi nên k còn đỏng đảnh được nữa...nghĩ cũng fí...
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Trưa, một cô nàng và một anh chàng rủ đi ăn, đợi đến hơn 12 giờ chẳng có ai tới.. Khi tới nơi, cả hai đều hỏi, ăn xong đi đâu, "ăn xong về công ty làm việc tiếp . hai anh chị dắt nhau đi đâu thì đi".. Leo lên xe lại bị tống xuống ... vào ngay hàng cơm cạnh công ty , thía nghĩa là ăn xong chẳng được đi đâu, về ngay công ty làm việc..
    Hí hí, vẫn có thời gian để .. uống trà, cô nàng [nick]Dương Kiu[/nick] kể rằng năm nay có rất nhiều điều ... đặc biệt xuất hiện với người như cô ấy.. Gã kia hỏi han, thía @songtunu thì sao.. đây nhé, quẻ bói cho tuần này (từ 9/1 - 15/1)
    Song Sinh (21/5-21/6)
    Có thể con đường mà bạn đang đi hơi gập ghềnh, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải thoái lui. Hãy cứ tiến lên phía trước, làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng (híc, sao mình ghét lao động thía), cứ phải trèo đèo lội suối một chút thì mới được hưởng những thành quả quý báu. Vì vậy, đừng than phiền điều gì hết, hãy tập trung dẹp bỏ những cản trở. Thứ ba và thứ tư, sao mà xung quanh bạn nhiều người đến thế, được cái toàn những bạn bè "chất", mà bạn hết mực yêu mến. Thứ năm và thứ sáu, nỗi lo về tiền bạc sẽ khiến bạn chẳng nghĩ được cái gì hết, nhưng chủ nhật thì bạn có vẻ như thấy rằng, tài chính chỉ là một vấn đề của cuộc sống. Bạn vẫn có thể cười vui yêu đời trong khi túi rỗng.

  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cái na?y k fa?i đo?ng đa?nh ma? la? ... cha?nh
    Thế năm sau thi? sao, có chôf na?o nói gi? vê? Song Sinh năm 2006 k Ơ na?y nhá, cái anh cha?ng lúc trưa ý, lúc đâ?u ba?o k ăn gi? vi? k đói, vi? ăn bao nhiêu thứ lúc sáng, vì uống cafe mấy chầu, vì vân vân và vân vân ... thế mà vẫn chén hết 1 đĩa ... ít cơm với có 1/2 cái lưỡi lợn, cộng 1 bát con con canh....nhỉ
    Thế lày ...đỏng đảnh gọi bă?ng ... kụ.... hahaha hihihi (đừng giận tớ nhá)
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này