1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Cái đường nì mình thía wen wen, chả hiểu đi wa lúc nào ấy nhẩy
    Song ui, người này chị có hân hạnh wen bít giề chưa em?
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em không thích bật đâu, em hiền lắm. Mà em cũng không phải là Bé, em là Lớn cơ, chị nói em thế không được
    Dưng mà có gì thì chị nói cô giáo nhẹ tay với em thôi nhé..
    Tiếc quá, không có biểu tượng cành trúc , không thì để em lập thành cả 1 bụi trúc tặng chị luôn (ơ, hay gọi là lão sư thúc nhỉ )
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bé an tâm đi, chị không xấu chơi đến vậy đâu.
    Bé là đệ tử của em chị thì chị sẽ nhắc nhở sư phụ bé dạy dỗ nhiệt tình chứ không thì em chị mang tiếng chít.
    Song ui, đệ tử này có vẻ thích bật, em là fải nặng nặng tay vào.
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    A, bây giờ thì em đã hiểu...
    Thôi chết con rồi lão sư bá ôi, con vừa chạy qua nhà...Mậu Ngọ...thôi chết con rồi...để con đi trồng cả rừng chuối vậy...thôi chết con rồi...
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ nhứt định kêu BÉ đấy BÉ CON à.
    Fải gọi Lão sư bà mới đúng, xưng hộ bậy bạ là phạt nặng đó BÉ CON
    Tội này fải trồng cây chuối gốc vườn phải không Song?
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [nick]Học trò[/nick] mí lỵ [nick]Chị iu[/nick]: "Đỏng đảnh" vừa thoai nhá, oánh nhau làm đổ nhà là em xử lý đấy
    ------------
    Hôm qua đi lòng vòng, bị một nhóc con mắng, bảo là "k quan tâm tới người khác chỉ biết lo cho bản thân". Nhóc con đúng là nhóc con, chả hiểu cái quái gì về cuộc sống, cứ fải xoen xoét mồm miệng là "quan tâm" "quan tâm" thì mới là quan tâm hử
    Hay chính suy nghĩ đó mới sai??????????????? Quen với kiểu hành động hơn lời nói, cũng đôi khi thấy rằng như thế k fù hợp với cuộc sống này. Người ta cứ fải "ngọt nhạt" với nhau thì mọi người mới cho là biết cách sống. Cũng chẳng nói đâu xa, đồng nghiệp cũng toàn thế, với ai cũng nức nở khen - niềm nở hỏi han... rồi vừa khuất sau cánh cửa - những điều đó hầu như bay biến.
    Ngày xưa, cũng k lâu lắm đâu, vẫn có kẻ còn shock vì những chuyện kiểu như thế, nhưng lâu rồi thành quen, lắm khi kẻ đó còn "ngọt ngào" hơn mức cần thiết
    Cái việc "đun mật" đấy chính ra hay fết

    -----------
    Ơ ơ, nhìn cái biểu tượng này lại thấy nhớ bạn. Lâu lắm chả gặp bạn, chả biết tình hình bạn dạo này ra sao nữa. Ngày xưa bọn mình hay lê la nhỉ, mấy đứa chơi với nhau cứ có dịp nào là lại "bùng" mất, chả thèm để ý tới hoạt động của lớp gì cả. Tự zưng lại ngồi ôn nghèo kể khổ thế này kể cũng hâm thật, cơ mà tại cái biểu tượng này, nó giống y bàn tay "lá bàng" của kẻ nào đó . Mà người gọi cậu như thế lại chả chơi với chúng mình lâu, giờ mà đọ tay lại - cái "lá bàng" này chắc khô quắt vào roài... Thôi, chuyện đâu còn đó, icon cũng hay được dùng lắm, nên chả sợ quên mất đâu nhỉ. Have nice dayss.

    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 11/06/2007
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tại hạ phải khăn gói ra đi tầm sư học đạo thôi. Các bậc tiền bối xin bỏ qua cho kẻ mạo muội trẻ người non dạ này, quả là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn
    Lý do chủ yếu là tại hạ chỉ chịu được 1 nữ ma đầu Đinh Mão rình ngay sau lưng thôi, chứ thêm Mậu Ngọ thì tại hạ quả thật không đỡ nổi...
    Các bậc tiền bối bảo trọng nhé
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Người k biết là người k có tội . Vui vẻ nhé "học trò"... hụt
    ------------
    Tớ vẫn chưa quen với việc bàn luận với ai đó về việc , nhất là cái loại k fải cho tớ. Thế là tớ bị giận dỗi, bị trách là k khéo léo.. Chẹp, chả nhẽ tớ lại ngồi đó và khơi khơi nói rằng "chị fải tính cho em ý là từng này" "fần của chị và của em ý là tưng đây".. tớ có fải người giao dịch đâu nèo, tớ cũng chả fải người chào giá rổ cho người ta, điều duy nhất tớ có thể làm là "mọi điều thắc mắc chị liên lạc với em ý nhé"...
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hụt tốt nhỉ , mà học trò "hiểu nhầm" cô giáo chỉ tại cô giáo có cái ảnh trông ngộ quá, lại còn viết hay quá cơ
    Giá học trò tuổi Dần thì tốt nhở
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Học trò hụt của Song tuổi Khỉ hả em ?

Chia sẻ trang này