1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em nào đấy ạ
    Lão sư bá hụt ôi, con tuổi Giáp Tý ạ. Năm nay chết lên chết xuống không biết bao nhiêu hồi rồi.. Ôi tại con vô thần quá nên mới ra nông nỗi này, nên dạo này phải hết sức cẩn trọng trong hành tẩu giang hồ đây...
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bung biêng
    Nhấp tý rượu mùi vào , ngon nhưng vẫn thấy má nóng bừng. Rượu nhẹ thật đấy nhưng vẫn có cồn. Nói tới khản cổ về triết lý sống, fong cách sống, cách cư xử... của người #.
    Lúc vào đó, thấy cứ rẽ ngang rồi dọc, lòng vòng mãi mới tới nhà. Lại đánh dấu đường bằng cái xe ô tô đang đỗ, đống cát cạnh ngôi nhà đang xây. Tưởng lúc ra chúng nó đã biến mất, may thay các vị trí đánh dấu vẫn nằm yên
    Ngồi đấu hót mê mải, ngẩng lên đã tới giờ về. Quán café BÃI vẫn chưa đóng cửa, nhưng đường về nhà vẫn còn rất xa. Đi quãng đường gấp 3 lần cầu Chương Dương mà câu chuyện chưa kết thúc...
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, chả biết ra cửa va fải cổng hay là cái gì mà đen thế. Gặp một anh zai galantz ơi là galantz làm con bé luống cuống đưa nhầm luôn 100k cho anh, tới khi về nhà mới fát hiện ra đưa thừa. Hị hị, tất nhiên là gọi lại cũng chả tìm được ở đâu rồi . Mà cái thứ nhận của anh ý chỉ là mỗi quyển Tư vấn tiêu dùng trị giá 9k thoai nhá.
    Ngồi ngơ ngẩn một tẹo thì bắt đầu hên, bạn rủ đi măm hoành tráng với pizza và spagetty nhá, ổi ép nhá, kem Ý với rượu café nhá... Chẹp, chẹp, nghĩ tới lại thèm. Ăn uống hoành tráng thế mà về VP mặt vẫn buồn thiu (hị, giá k mất 100k thì có fải tốt hơn k), sếp lại vui vẻ xí xóa cho nhá , cơ mà cũng chả thích nhắm nên tới giờ vưỡn k vui.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua là sinh nhật chị, k một lời chúc mừng nào gửi tới chị cả. Phần vì em bựn với những thứ linh tinh em vướng fải, fần vì lâu lâu rồi chị em mình k liên lạc với nhau và em cũng k biết chị có còn dùng số đt đó k.
    Gần 3 năm rồi đấy chị ạ, chỉ là chúng ta cách xa nhau về tuổi tác lẫn công việc nên dần dần chúng ta mất liên lạc với nhau. Chỉ thế thôi chị nhỉ? Em vẫn nhớ là lần cuối cùng mình gặp nhau còn rất vui vẻ, em và chị với những câu chuyện liên miên..
    Đến bây giờ, chị đã kết hôn hay chưa em cũng k rõ, em ntn chắc chị cũng chẳng biết đâu nhỉ Hihi, rõ ràng là nhà chị với nhà em chả cách xa nhau, và buồn cười là em rất hay đi qua nhà chị, thế mà chả hiểu sao k lúc nào em tạt vào đó, liệu có fải vì em sợ khi gặp nhau mình chẳng có gì để nói hay k???
    Em vẫn nhớ và vẫn thích ngắm nhìn những người con gái có dáng giống chị: nhỏ nhắn - xinh xinh trên đôi guốc cao - trong cái váy ngắn và bay bay... trôngYÊU lắm nhé. Chị có biết là em luôn ghen ty với chị vì chị nhỏ hơn em nên dùng được những thứ đó k
    Hihi, k đi ngủ mà lọ mọ thế này luôn làm em nhớ những thứ lâu roài k nhớ tới, LUÔN VUI VẺ - TRẺ TRUNG VÀ HẠNH PHÚC NHÉ CHỊ
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì em k rõ mọi người cần cái gì, mọi người thích cái gì ở cuộc sống. Nhiều người cứ hi vọng hão huyền rằng cuộc sống chỉ đơn giản để sống và tranh luận; người khác thì luôn muốn cuộc sống đầy màu sắc và biến đổi không ngừng rồi người khác thì chả nhìn thấy cái gì cả, chỉ thấy một nơi duy nhất là ngôi nhà của họ; người khác thì vứt toẹt vào cuộc sống những thứ nhảm nhí nhất mà họ nghĩ ra, rồi sau đó họ tự nhìn mớ hổ lốn đó và cảm thấy mãn nguyện..
    Em cũng là một trong số những kẻ hi vọng hão huyền, những kẻ bị cuộc sống hấp zẫn, kẻ chả nhìn thấy gì ở nơi mọi người thấy vui vẻ, kẻ đem rác của mình vứt lung tung (túi rác của em lúc nào cũng to và nặng mới tệ chứ)...
    Bất kể khi em vui hay k vui, em đều có thể hoà mình vào cuộc sống, đối với em việc hoà vào đó chả cứ fải nói ra, mình cứ đi lang thang vô định, ghé vào bất cứ nơi nào muốn, rồi k thích thì lại tới nơi khác, chỉ thế thôi cũng giúp thời gian trôi qua mau hơn. Có nhiều người rất lạ, trong cuộc sống có rất nhiều dịp tranh luận, có thể từ những bất đồng nho nhỏ mà một vài tình cảm bị sứt mẻ, nhưng họ có biết rằng có khi từ những va chạm lơn lớn lại có được tình bạn mới..
    Xây dựng một mối quan hệ mới là điều k dễ dàng - gìn giữ và duy trì nó thì lúc nào cũng khó hơn việc fá bỏ. Mọi thứ đều có giá của nó đấy nhỉ
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu mấy đứa không tụ tập vào ngày mưa ngồi tán gẫu, chỉ khác mọi ngày thiếu 1 người nhưng lại có thêm 1 thành viên mới, vậy là vẫn đủ quân số .
    Lâu rồi mình không nói nhiều đến thế, được nói, được thổ lộ mọi suy nghĩ, buồn vui, ấm ức, cả ghen tỵ nữa thật vui, thật thoái mái.
    Mình thấy mình đâu có thay đổi nhiều, vẫn vui vẻ, lắm lời mà, mọi suy nghĩ, cách nghĩ và cả cái kiểu "miệng tiến 1 bước, chân lùi 3 bước" vẫn như xưa.
    Ở bên các bạn mình lại là chính mình, hy vọng sau ngày hôm nay mình không còn thu mình, chán nản như thời gian qua.
    Cảm ơn các bạn, mình yêu mọi người!
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Không fải lúc nào gặp bạn cũ cũng có được những khoảng thời gian vui vẻ; cũng chả fải là cứ fải có hội hè đình đám mới thấy mình thoải mái.
    Tớ cũng hay đi xem film, cũng hay mua vé cho cả bạn tớ nhưng lâu thật lâu rồi bọn tớ mới ngồi cùng với nhau để xem film, rồi sau đó "ngồi đồng" trong những cơn mưa..
    Có những chuyện k fải lúc nào tớ hay bạn tớ cũng có thể kể, hay có những chuyện chúng tớ đã kể hoặc được nghe kể vài lần vẫn thấy lôi ra. K fải chỉ có bọn tớ, lũ già lóc nhóc cũ kỹ mà có thêm cả bạn, chả biết là may hay k may với bạn nữa khi hôm nay bạn chỉ đi một mình với cái lũ uống lắm nói nhiều như bọn tớ.
    Hihi, những thứ k nên kể thì cũng kể roài, những điều khó nói thì cũng nói rồi, cứ để mọi chuyện thuận theo Ý trời - trong khuôn khổ ý thức của mình nhỉ - "hội lê la hôm nay" nhỉ
  8. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy chị em nhà này.... Nhưng đúng là có cảm nhận thật. Lâu không được ngồi bên nhau có khác, nhiều lúc không muốn rời nhau ra dù câu chuyện chẳng có gì, vẫn lăng nhăng quậy mãi mà chẳng chán, thèm thật.
    Lâu rồi chúng ta ít dành cho nhau thời gian, hình như càng già thì càng lười nhác. Rồi công việc bận rộn và thiếu vắng đi những đứa bạn quen làm cho càng ngại đi hơn, lâu thật nhỉ? Nếu không có những buổi xem phim thế này thì thời gian sẽ càng ít nữa. Đúng là thời gian.
    Mày không cần cảm ơn nhiều thế đâu? Nhiều quá không có chỗ đựng, chỉ cần mày thấy vui là ổn rồi, chịu khó đừng lười nữa. Cũng chỉ tại giờ làm việc của mày chéo ngoe, trưa thì về sớm mà đi làm muộn, không giống giờ của bọn tao đâm ra cũng ít ăn trưa với nhau được. Lúc nào mày muốn thì gọi, tao sẵn sàng đi với mày.

  9. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét người đỏng đảnh lắm
    Ở nông thôn mà đỏng đảnh là chả làm đựơc việc gì cả
  10. leglessbirds

    leglessbirds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sao không lôi nhau vào Yahoo Messenger mà chát cho nó đã nhỉ

Chia sẻ trang này