1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ có nên nhắn nút than fiền cho bài này k Đỏng đảnh hay k đỏng đảnh tùy vào cảm nhận của mỗi người, và mỗi người có một cách để giãi bày cảm nhận - tình cảm với bản thân với người khác. Ở ttvn hay ở topic này thì rõ là của chung roài, nhưng k thấy fù hợp thì các bác cứ tìm vui nơi # ạ
    Rõ là vờ dờ, sáng thứ 2 ngày ra toàn chuyện hấp diêm
  2. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ghét người đỏng đảnh vì bản thân tớ tớ đã thấy chả làm được gì rồi giờ chịu đựng thêm người khác thì chắc tớ phát rồ mất
  3. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Này cô em, mới sáng ra đã thấy đỏng đảnh rồi. Có duyên thế không biết. Chị yêu thì đang kêu gào thi đua mà chẳng biết thi đua cái gì. Thi đua không đỏng đảnh nữa đặng chống lầy hay sao ý. Chẳng hiểu
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    1. Biết yêu chính mình
    2. Yêu người yêu mình
    3. Làm vật tế thần cho cuộc sống gia đình
    4...
  5. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    các bạn cho tớ hỏi một câu nhé :
    con gái đỏng đảnh đã đành roài , nhưng các bạn nghĩ sao về con trai cũng có tính ấy
  6. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà đỏng đảnh thì 90 % là xăng pha nhớt gòi.....miễn bàn
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chả chắc .
    ***
    K fải vì cốc cafe uống từ chiều, cũng chả fải vì buồn chán, ngủ thì độ này cũng k quá nhiều, thế mà hôm nay mãi k tắt máy.
    Thay đổi tư thế, F5 - F5. Lúc đầu là đợi bạn comment, lúc sau thì sửa đoạn code dang dở, sau nữa thì nhớ tới email đang viết dở, rồi cậu đồng nghiệp hỏi thăm, thêm cái lỗi của Yahoo - bức thư bấm send đã biến mất.
    Giờ lục đục trong đêm, thể nào cũng bị mắng, mà k lục đục thì biết khi nào mới . Thôi thì 1 liều ba bảy cũng liều
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn có một quyết định thật nhanh gọn và lạ lùng. Quyết định đó của bạn vừa làm mình ấm ức vừa khiến mình thấy vui. Ấm ức bởi hy vọng về một dịp nào đó vi vu cùng nhau cứ ngày một xa vời. Nhưng vui vì biết đâu đấy, một niềm vui sẽ tới, gần và nhẹ nhàng.
    Have a nice trip
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Copy and Paste cái nì từ một blog
    ...Mình thích con gái biết fân biệt thế nào là đẹp và thế nào là xấu, ít nhất là fân biệt được sự xấu đẹp với chính bản thân mình. Và đã là con gái, dù hình dáng thế nào cũng nên tự làm đẹp cho bản thân và cho mn xung quanh nhìn vô ngó lại. K fải vì mình sinh ra có một vóc dáng hơi chuân chuẩn mà mình nói fét được như thế, nhưng có những người con gái thấy tự tin trong một hình dáng giống cái lu, ừ thì bản chất người ta là fốp fáp, nhưng người ta đừng ăn mặc theo kiểu fản cảm quá, giả như cái việc mặc những thứ kẻ ngang, kẻ ngang to xéo, rồi bèo - rồi hoa hoét, quần xanh - áo đỏ tùm lum lên, trông mất thẩm mỹ kinh lên được. Mà cũng chả nhất thiết con gái cứ tròn tròn là fải mặc quần cả đời, fải đóng bộ đen thui tối òm suốt cả, chỉ cần kheo khéo kết hợp 1 tý, giả như kẻ sọc nhỏ, tăm nhỏ, màu nâu tây, màu xanh đậm, màu đỏ đun, hay hoa nhỏ... và tốt nhất là đừng có bèo bọt gì cả, sẽ đỡ ngốt hơn rất nhiều. Còn một kiểu nữa mà mình hay thấy nhiều - rất nhiều người kết hợp, thực ra mình chả hiểu mọi người nghĩ thế nào khi khoác lên người kiểu trên hoa dưới kẻ, trên kẻ ngang dưới kẻ sọc... ặc ặc, trông nó cứ "lạ lạ - chơi chơi" kiểu gì ý, nó chả ra một cái style nào cả, ấy thế mà cũng nhiều người hay mặc.
    Nhân cái đà nói về ăn mặc, lại fải comment thêm rằng, có những bạn mặc hay cực. Giờ thì chả có vờ dờ nào để chứng minh, nhưng nếu như thay vì mặc cái loại quần kẻ ở dưới áo hoa ở trên thì bạn ý hoàn toàn có thể mặc quần 1 màu có tăm sọc (để cao lên) và áo hoa >>> okie hơn cái loại kẻ sọc 2 màu chứ??? Đấy là với những bạn mặc kẻ sọc nhé, còn có bạn diện hẳn quần ô vuông cơ, rồi với áo hoa, èo ơi trông xinh tệ. Hay như có bạn zai hẳn hoi nhé, mặc quần đùi hoa (loại quần đi biển ý - gọi mĩ miều là quần soóc, cơ mà tớ thích gọi là quần đùi) rồi trên mặc áo T-shirt kẻ ngang >>> xấu ỉn, cũng với cái áo đó, bạn ý mặc với quần bò, hihi kể ra cũng ngon zai. Rồi có hôm, bạn ý mặc chính cái áo kẻ ngang đó mí lỵ cái quần đùi kẻ ô vuông, quả này mới gọi là kinh hoàng cơ đấy, ô vuông của bạn ý to đùng chứ chả được nhỏ nhắn giề, lại còn màu trắng và ô vuông màu nâu nhạt trên thì áo kẻ xanh trứng sáo và da trời >>> chắc các thứ # giặt hết roài, nên k có giề để mặc.
    Nhưng ở trên đường, tớ gặp nhiều bạn mặc đẹp lắm, giả như quần đùi hoa sặc sỡ, các bạn ý mặc với áo một màu, có thể màu chả có tẹo nào giống cái quần đùi cả, nhưng rõ là đẹp hơn hẳn. Hay như có zai ở cty tớ, mặc quần soóc nâu kẻ vuông đen, với áo ba lỗ (chả biết gọi thế nào, hay là may-ô) màu đen viền trắng có chữ loằng ngoằng giống các vận động viên bóng rổ ý, hihi ĐẸP. Những bạn gái tông-xuyệt-tông thì chả thể kể hết được, nhìn cái là thấy yêu ngay. ...

  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi.
    Bài của em dài quá, chữ vừa nhỏ, vừa nghiêng chả đủ sức đọc nữa

Chia sẻ trang này