1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tau cũng thấy mệt vìa bài này. Chắc lại dở chứng đỏng đảnh nữa roài.
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cái con bé nào mà đỏng đảnh thế chả biết nữa, toàn lôi các thứ linh tinh về vứt đầy nhà
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Ốm thì ít, buồn chán + lười thì nhiều, viện cớ xin nghỉ.
    Ở nhà buồn buồn, dở chứng hò hẹn.
    Kiểm chứng lại lòng mình xem yêu được bao nhiêu rồi.
    Câu trả lời = 0
    Chán nản, buồn bã, đã ốm càng thêm ốm
    Tối lại lượn tiếp, mua vui với bạn bè có lẽ hay hơn cái TY bong bóng kia.
    Cả buổi chiều chỉ thu được 1 điều " lên đê fía Ngọc Thụy thả diều rất tuyệt, vô khối cánh diều bay lượn đẹp như mơ".
    Thả diều, thả diều đeeeeê!
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chị iu của mình dạo nì lại lãng mạng mới kinh chứ, người nèo mà đến là tệ, cứ rong chơi hoài roài tới lúc về mong giời mưa để mình k được đi măm
    Híc, đói thía này mình về với u cho lành, chả bon chen ở chốn giang hồ hiểm ác nữa
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 27/07/2007
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [Trong lúc bới tung các topic để tìm một cái topic, tớ tình cờ thấy một cái #; Về căn bản thì tớ vẫn nghĩ người lập topic đó sẽ chẳng bao giờ lập ra nó cả, thế mà hóa ra tớ nhầm..
    Tớ luôn cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với tác giả vì thái độ của tác giả chả thân thiện gì hết. Giả như cái việc tớ hỏi về ai đó, ừ thì người tớ hỏi là zai, thế là cũng dài giọng ra bảo rằng tớ chỉ care tới zai. Hoặc như việc tớ nói chuyện trên quan điểm cái đẹp, tớ khen zai Ý đẹp, zai Ý manly.. chả fải mình tớ thấy cái sự thực đó, thế mà tớ cũng bị chụp lên đầu cái mũ sính ngoại. Rồi thì hàng lô hàng lốc tính xấu của các gái XẤU cũng thi thoảng đem ra nói với tớ. Tớ thì cứ ai nói xơi xơi vào mẹt như thế, mà cũng có ai ngồi ở đó đâu nên tớ chả nghĩ chả được, rõ là đang nói tớ, làm như tớ là quân thù quân hằn, biểu trưng cho cái sự xấu viết hoa - bôi đậm - gạch chân - size lớn nhất ý... Nhưng xét một cách tổng thể những gì tác giả viết, tớ thấy rằng tớ chả fải nạn nhân duy nhất, hầu như những ai trót sinh ra mang giới tính nữ đều ít nhất được 1 lần nghe những lời nói kiểu như thế..
    Tớ k bảo tác giả là người tệ, theo nhận xét của tớ thì là người tốt cơ đấy, nhưng cách thể hiện và cách sống của tác giả thì tớ thấy chả ra sao. Khi người ta bực bội và thù ghét ai đó - cái gì đó, người mệt mỏi đầu tiên chính là bản thân họ.. Giá như họ biết yêu quý bản thân họ hơn...

  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Mình sẽ giở thói đỏng đảnh cho đến hết tuần.
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Who care. Nói mí cả làng Vũ Đại chứ chả nói mình
    Cái bài viết ở trên sách vở thật, chả hiểu sao cứ khi nào em bức xúc là chữ nghĩa lại cứ tuôn ra
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lâu thêm chút nữa đi, chưa đủ độ đỏng đảnh đâu
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tao đỏng dảnh đến đâu, kệ tao. Mà mày chuẩn bị bị tao truy nã đấy.
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Sợ qué, sợ qué

Chia sẻ trang này