1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng pót piếc gì trong ttvn này, bỗng dưng hôm nay cuồng tay, và
    ... ko muốn chat với những cái mặt vàng trong list
    ... ko muốn blog vì thể nào rồi những cái mặt vàng trong list cũng đọc được
    ... ko nhớ nổi cách mở một cái room Yahoo để chat với những người cũng rách việc như mình
    ... ko có công việc chân tay nào để mà chỉ gõ và gõ
    ... ko có nơi nào...
    Tặc lưỡi, vào đây, vì mình cũng là người đỏng đảnh.
    -> to vài cái mặt vàng vàng: Xin lỗi vì em/ tao ko liên lạc. Một hôm nào... như ngày mai chẳng hạn, anh/ chị/ mày có thể lại cafe với em/ tao mà ko hỏi về 1 tháng vừa qua?
    -> chủ topic và đồng bọn: Tớ nhờ tí đất nhé. Thanks!
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    10-10 không định đi chơi nhưng có người đón sẽ nghĩ lại
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tao 10 - 10: Mười đêm ngủ cả mười. Sáng ra muốn ngủ thêm nữa cho quên đi tất cả nhưng anh Vinh Quang và anh Cuộc sống đã gọi tao dậy.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Copy & paste
    Hôm nay em bị mắng, vì cái tội sa đà vào nét nhiều quá, cụ thể là cái trò blog. Em biện bạch rằng em chỉ dùng để giải trí, nhưng vẫn bị nói rằng quá nghiện cái việc đó, viết gì thì viết, giải trí thì giải trí, thức tới 2am để làm cái việc đó, chả fải nghiện thì gì???
    Em làm sao mà viết sớm hơn được, khi em về nhà đã khá muộn và ngày hôm sau em vẫn fải đi làm. Mà viết nó xong là em đi ngủ ngay chả lang thang vào đâu hết: báo lá cải k đọc, mấy trang web nhạy kửm chả có nhu cầu, rồi thì phượt, hay du lịch em cũng chỉ thi thoảng mới vào đó update thông tin để đi hóng hớt, chuyện dùng YM dạo nì cũng ít hơn, chả cho em vào đó xả xì trét thì em biết làm gì
    Thế rồi em bị hỏi rằng, viết blog như thế em được gì mất gì Thú thực là lúc đầu em cũng ngại lắm cơ định nói là có thể có cái đứa ba que xỏ lá nào đó nó tự zưng ghét em, rồi đem ảnh mặt tiền rõ nét của em ra - cắt cổ - nhét vào 1 cái fần ở dưới cực kỳ là ***y, roài fát tán lung tung, khổ thân các FAN của em lắm. Sẽ có những FAN lăn ra đập đầu bồm bộp vào chăn bông vì tưởng bở, rồi thể nào cũng loạn lạc cả cái xã hội này lên vì mấy cái thứ vớ va vớ vẩn đó. Em định nói ra sự e ngại đó của em thì chợt nhớ ra rằng, trong gần 60 bạn có mặt ở friend list của em, có tới 1/6 là k đọc được, số còn lại thì chả có thời gian rảnh rỗi để làm cái việc chỉnh sửa shop giúp em, thế nên em đành "để im xem sao".
    Nói là để im thôi, em vẫn hỏi, là em mất cái gì - hỏi thế cho nó khách quan chứ chả lẽ em lại nói ý trên thì hóa ra em là đứa tự tin thái quá à. TIME, đó là câu trả lời và lý do thì em đã nói ở trên rồi đấy, tại em nghiện nét ý mà
    Em cứ bảo là vì ở cty em k có thời gian viết lách - viết để chơi chơi - viết để "trải lòng" mình ra - viết để mn biết thông tin - viết ba lăng nhăng lít nhít để nhờ mn lăng xê hộ... vẫn bị bảo là Ngụy Biện. Đã thế thì em cùn, em chuyển chủ đề #

  5. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cháu không hiểu hết nghĩa của từ đỏng đảnh ah.Các bà các cô giải thích cho cháu với !
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết, cứ nói, cứ mắng mỏ chửi rủa những gì mình muốn.
    Tại sao fả im, fải tỏ ra dịu dàng khi mình không thích chứ.
    10 - 10 : Làm những gì mình thích
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em xấu tính lắm nhé, ví dụ như ai đó đi đâu k rủ em là em cũng thấy gato nhưng thực ra nếu họ có rủ có thế em lại chả hứng thú hoặc bựn rộn cái quái gì đó mà k đi được lắm. Với cả, chỉ có là thoáng cái ý tưởng gato thôi - vì tự zưng em nghĩ với họ em chả là cái gì cả >>> em k thích cái ý tưởng này. Khi ngẫm lại thì em thấy rằng thực ra k có em ở đó thì lại là chuyện tốt, vì ít nhất em cũng có khoảng thời gian theo như những gì em muốn, em được đi măm măm với ai đó, được đi "trà đạo" với ai đó <<< cái món trà cháo này em thích lắm, nên đổi lại bằng cái # có lẽ em chả ưng đâu.
    Chuyện mn có điều gì tỏ ra bí mật với em, em cũng chả thích. Giả như cái việc hỏi em là "biết gì k? biết gì k?" rồi "k kể đâu". K kể thì thôi, em chả cần. Em có thể hỏi trực tiếp "bí mật" cơ mà - và thậm chí, em còn được nghe tường thuật nhiều hơn thế. Nhưng gato thì nó vẫn cứ gato
    Em thấy ghen tỵ cả với những người thế này: Lặng lẽ ra vào nơi công sở, 1công việc be bé mò mẫm 1 buổi mới xong, chăm chú vẽ vời - nhìn ngó vào những tờ giấy và chả quan tâm tới các công việc # nếu như k có yêu cầu và hướng zẫn cụ thể, thong thả đứng dậy đi về nhà sau khi hết giờ làm việc 5-10''''''''''''''''''''''''''''''''... Cuộc sống của họ thật nhàn nhã biết bao
    -----------
    BKMK, em làm mình điên quá, chả nhẽ cứ lần nào mình bảo làm gì cũng fải đập cho vài nhát giống mấy em lừa, , ngờ u thì nó cũng vừa fải thôi chứ, cứ như nước đổ đầu vịt thì ai mà chịu đựng được.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 11/10/2007
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    MÌnh là man . Nhưng mà cũng đỏng đảnh lắm!
    Hic hic... ra nhập hội này mong là sẽ hết đỏng đảnh!
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hù hù. Biết roài. Biết roài.
    Vẫn cái em bé đấy chứ gì. Thui. Chỗ nào chẳng có. Nhỉ?
    Cơ mà lâu lắm lại không ngồi trà đạo. Trà vỉa hè thì mưói hôm qua thôi.
  10. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    minh khong dong danh but thu nhap hoi dong danh xem co bi dong danh di chut nao hok hihi

Chia sẻ trang này