1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ''.đỏng đảnh là vấn đề mang tính thời sự đó.tranh luận tiếp thui.ko tranh luận nữa thì spam
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay toàn chuyện k vui.
    K thích thú lắm với em đồng nghiệp nhưng cũng chả thấy lạ khi nhận được thông tin em sẽ bị nghỉ. Có em ở đấy thì thấy bực mình nhưng nghe tin này tự nhiên thấy bứt rứt, cảm giác như cái việc mình bỏ lơ em ý đi là nguyên nhân gây ra chuyện thì fải. Có thể thực tế k fải thế vì suy cho cùng, mn nhiều tuổi hơn mình, rõ ràng cái nhận xét về c.việc - năng lực của từng nviên sẽ chính xác và k cảm tính như mình.
    Việc giận dỗi làm mình khó chịu.
    Lạ lùng thay những kẻ giống nhau - kiêu hãnh tới độ k thèm mở lời gì hết và định kiến về nhau sẽ luôn là nền móng cho cái kiêu hãnh vớ vẩn đó. Thời gian cũng không ngắn nhỉ Thế mà 2 đường thẳng chẳng // k cắt nổi nhau...
    Một vấn đề nho nhỏ, vậy mà tới vài người cũng k giải quyết được, thôi thì đành tự thân vận động cho nó khỏe, đỡ fiền mn
    -----
    Híc, thi thoảng hay bị say café rồi mà thấy người ta uống, vẫn tham. Rồi từ trưa tới giờ đầu óc bung biêng, với việc gì cũng thấy "Nẫu". Từ cái chuyện em VA lên TV để khóc và xin lỗi, trưng ra sự hối hận về những lỗi lầm (chẹp, k bị vứt lên net thì chắc chả thấy hối hận gì đâu) rồi tới việc members cãi nhau tranh luận tý tới. Người thì cứ lên giọng mắng mỏ xỏ xiên người # roài cho là mình đúng, kẻ thì tát nước theo mưa - tranh thủ oánh hôi, cứ hòn bấc ném đi hòn chì ném lại... Thiên hạ đại loạn hết roài, nhất là với cái kẻ đang biêng biêng như mình.
    P/s: Tớ ghét bạn Tr nhá, k đi cùng tớ để tớ có quà tặng bất ngờ cho fan. Mà lần sau k đi thì cũng fải trả lời sms chứ, để ngta fải gọi điện là thế lào Ghét cái mặt
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 16/10/2007
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1

    Tớ đi Nam Định lần này lần thứ 2, lần trước chạy qua 2 lượt, mỗi lượt làm một vệt qua TP rồi đi luôn, lần này ở lại đấy 1 đêm ăn bữa tối - bữa sáng và gửi lại đó 1 cái mũ bảo hiểm mới tinh.
    Tớ chả nghĩ ở đó lại có cái tệ nạn đó, bạn tớ đứng ngay cạnh đó mà nó còn xớ rớ lấy 2 lần, lúc đầu là cái mũ của tớ, roài sau là cái mũ mới kia. Kẻ ở NĐ thì thật tệ nhé, uống say bét nhè ra, thành thử bọn tớ vẫn bơ vơ như k quen ai. Tệ - người ở đó chả tốt.
    Bọn tớ ở trên phố Hàng Sắt và tớ rất muốn lần nào đó lại lang thang ở NĐ, tớ thích đi lòng vòng - long rong trong phố..
    Thứ bảy này bạn tớ cũng đi Nam Định, tớ có nên xin đi theo k nhỉ? Cũng lâu rồi bọn tớ k đi xa cùng với nhau, nhưng mà k được, tớ trót hứa ở nhà với cháu Ong roài, thôi để dịp #
    Buồn cười, nhiều tuổi hơn thì sao? Cứ lớn hơn thì sẽ nhận được sự kiêng nể à? Hay lại thắng chỉ vì người già lẫn rồi k ai chấp. Tranh cãi với hậu sinh - k làm gương cho kẻ ít tuổi hơn lại còn lên giọng thì mất mặt quá
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 23/10/2007
  4. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chả chịu đề cao cảnh giác, kêu ca giè
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chị [nick]Gấu mèo[/nick] có biết k, ở NĐ nổi tiếng về nghề đó, chỉ cần 2 fút hoặc 1 cái fẩy tay là ổ khóa điện ra đi. Khi em nghe kể chuyện này em mới thấy là mình may lắm lắm khi bọn em k đứa nào bị tha mất cái xe nào đi. Lần sau sẽ đề cao cảnh giác hơn nữa chị ạ
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Câu kéo cho bằng được người cùng đi Cô Tô, có đồng minh, câu thêm Quan Lạn. Mà Bạch Long Vĩ cũng đẹp, đi cả 3 nơi cho "đã".
    Không đủ thời gian đâu, đi 2 nơi thôi, bỏ cái nào bây giờ, tiếc, thoai thì bốc thăm ---> Chốt hạ : Cô Tô + Bạch Long Vĩ
    Cuối tuần toàn việc quan trọng ---> phụ huynh không đồng ý cho đi ===>Hoãn, hai chị em nhà kia cứ gọi là tiếc hùi hụi.
    Chưa đầy 24h báo hoãn, cái miệng lại nheo nhéo "Chị ơi vẫn đi nhá, chỉ đi Quan Lạn thôi, có bãi biển cát trắng đẹp lắm..." "Yes"
    ===> Thẳng tiến Quan Lạn (còn 2,5 ngày để thay đổi địa điểm"
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Quan Lạn đi, những cái kia để dịp # chị nhờ, đi ra đó khám fá cho đầy đủ roài hôm nèo em với @HaiVu đi sẽ hỏi chị thông tin . Mai là thứ 4 roài đấy, chiều ngày kia là chị lên đường rồi
    Em up ảnh lên cho có khí thế chị nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đi Quan Lạn đi. Hôm đấy 16, sau rằm. Trăng trên biển đẹp lắm. Tha hồ mà thở mộng với mơ mộng. Trăng. Cát trắng. Nhiều quang cảnh để chơi. Đi nghiên cứu kỹ về cung cấp thông tin hôm nào tao với Song đi lại, nhé nhé. Chúc mày lên đường vui vẻ.
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai đi rồi!
    Có lẽ sau chuyến đi này sẽ có một số thay đổi lớn. Đúng, sai, hay, dở chưa biết nhưng chắc chắn sẽ rất rất vất vả.
    Tay trắng vẫn hoài trắng tay
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Giờ này chắc chị đang mơ màng ở Cái Rồng, còn bà chị ở Hà Nội chắc vẫn chưa ngủ - có khi cũng lọ mọ ol mà k bật nick sáng lên thôi.
    Chúng ta vẫn ao ước sẽ đi cùng nhau vào 1 dịp nào đó nhưng có vẻ như khó để sắp xếp time nhỉ Khi chị bận, lúc thì em, rồi lại là @HV. Sắp tới cũng có nhiều dịp để đi nhưng thể nào rồi em - các chị lại cuốn vào các chuyến đi #, thế rồi chả thực hiện được cái gì ra hồn.
    Híc, chị nói rằng đi xe 3 tên sẽ lẻ, nhưng đi = các fương tiện công cộng thì em cũng tiếc lắm đấy và nó còn k tiện dụng nữa chứ nhưng kệ. À chị này, Hòn Dáu - Bạch Long Vĩ, 1.5 ngày liệu có đủ Nếu được thì ngày T7-CN nào đó chị nhé.

Chia sẻ trang này