1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ... đỏng đảnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 09/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hê nô !
    Bạn/chị về chiều qua, không say ô tô như lúc đi nhưng lại đau đầu.
    Chiều làm về bạn/chị Thỏ, hai người rảnh thì qua nhá (lấy quà lun)
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc?
    Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ?
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xoá bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
    Bao nhiêu lời nói dối mới làm em hiểu anh?
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
    Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?
    Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành...?
    Và bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên?
    (Nhớ lưu ý cả VAT)??? ​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 30/10/2007
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trời có kẻ đạo thơ :P
  4. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta, thằng này hâm thế chứ lị.
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Yêu cầu bạn xatitmu không được "chả cheo" ở đây nhá. Nhưng không biết mình viết từ này có đúng không. Để mai hỏi cô giáo vậy
  6. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tụ tập đê 2 con vịt
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nói đúng ngữ pháp thì là "trả treo" chắc là trả lời và treo giọng lên . Vịt dạo nì bựn linh tinh nên chỉ lê la được từ chiều tới tối thoai ạ, đi từ sáng tới tối thì hư nhắm, mamy chả cho đi đâu
    Hôm nay em bị lôi lại những tật xấu ngày xưa đấy, cái trò sms ba vạ ý; lại còn bị nhắc chuẩn bị tinh thần để shock nữa cơ. Em đồ rằng k khéo lại là "ân oán giang hồ" cũ thì chít, em là em hay lắm cơ
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 05/11/2007
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ em được nghe kể rằng, có kẻ đang trở thành call-boy hoặc một thứ đại loại như thế. Em vẫn ngh]ĩ cần fải nghe hai tai nhưng em thấy rất lạ, chuyện đó nhiều người biết và đồn thổi khắp nơi, tại sao em lại như một kẻ ngốc, chả biết gì cả.
    Trước đây, em nghĩ kẻ đó k fải như thế, có lẽ bây giờ em cũng vẫn nghĩ thế, nhưng theo sự fân tích tỉ mỉ của các chuyên gia và căn cứ trên một vài điểm nhấn linh tinh mà em đã gặp, đôi lúc em cũng có ý cho rằng đó là sự thật.
    Em thấy buồn cười lắm nhé, zai hay gái cũng đều có nhu cầu kể lể những điều "k hay" về kẻ đồng giới #...
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 05/11/2007
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bún cá rô đồng
    ..ở gần chỗ em làm ý, ăn cũng được đấy. Bát to uỳnh - chỗ ngồi sạch sẽ tới độ ngửi thấy cả mùi nước lau sàn - nước dùng cũng vừa fải, em k sure là nó có hay k có mì chính đâu nhé. Nhưng nhân viên và thái độ fục vụ của nhân viên k tốt, gì thì gì bát to - đầy zưng mà tựn 20k của em thì cũng fải tử tế chứ, em đến ăn xin đâu mà mặt nviên lại sưng xỉa như bị va vào cánh cửa Lúc sau cơ 2 zai gái sành điệu đi vào còn được bưng bát = tay cơ đấy, em vưỡn được đối xử tử tế hơn là có cái khay nhôm. Giấy ăn ở đó vẫn dùng loại giống các hàng vỉa hè #, em nghĩ là cho nó mang tính đồng quê và tránh sự xa hoa lãng fí
    Của đáng tội là lâu lâu em k rủ được ai đi chuột bạch, thành thử ra thi thoảng em lại tự "hành" mình như thế. Các em ở chỗ em á, hôm nào cũng "cơm - cơm - cơm" hoặc "bún chả - miến trộn" là chấm hết. Những cái loại đồ tây hay ta là lạ là các em ý chả thử bao giờ
    Người ta làm cũng khéo lắm nhé, em chả biết con cá rô đồng ở đây nó to thế nào nhưng miếng cá trong bát em nó cũng fải = 2 ngón tay út của em (2cm x 5cm), vẩy thì bé tẹo - sạch tinh tươm, lời quảng káo trên tivi "tịnh k có 1 cái xương" là "điêu" đấy, em nhặt được 2 cái ra . Đấy là cá luộc (cá hấp - cá tươi hay gì đó, túm lại nó mềm). Còn 1 loại cá nữa trong bát của em, chiên - rán, em nghĩ là nó thơm nhưng người ta để nhỏ quá, nó chỉ cỡ 1cm x 6cm thôi. Nước dùng thì em k nghĩ nó thanh như ở Bún cá Hoa Long, hê hê - mọi so sánh đều khập khiễng vì nước bên Hoa Long trong hơn có rau có cà chua vị hơi chua chua cơ. Nước ở đây k chua - có màu vàng nghệ và nước k trong, em cứ đinh ninh là họ cho bỗng thì nó sẽ màu như thế nhưng k fải, chả biết họ cho cái gì
    Mà em nghĩ, có khi hôm nào rảnh rang và hứng chí em thử làm cái món đấy xem thế nào nhé, cứ thử xem sao
    P/s: Chiều thứ bảy này các chị có nhã hứng đi Sơn Tây k nào
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 15/11/2007
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Chợ Lớn Mỳ Gia
    ..lại cũng gần chỗ em làm, và ăn thì cũng tàm tạm. Bát cũng to - chỗ ngồi sạch vừa fải và sàn nhà k có mùi nước lau sàn - quán hơi tối nhưng được cái có cái biển đề giá to oành, khách lạ đỡ fải lo ngay ngáy rằng "mình sẽ bị chém đẹp" nhé.
    Em vẫn k khẳng định là người ta có hay k cho mỳ chính vào nước dùng, nhưng theo kiểu Sài Gòn này thì em chắc thể người ta cũng cho đường vào đó. Này, em vừa chạy xuống fố đấy, để xem tên biển và tranh thủ mua 1 cái bánh mì ăn chơi. Rổ giá cũng giông giống Bún cá rô đồng, có loại còn đắt hơn ý, ở đó đâu như 5 hay 6 món ăn: hoành thánh, mỳ cá, mỳ tôm, mỳ thập cẩm.... Anh đầu bếp giọng miền trong ngọt ngào lắm, nhẹ nhàng với khách, nhân viên ở đó cũng nhẹ nhàng.
    Món em ăn được gọi là mỳ thập cẩm, trông nó giống như sợi bún khô của mình được trần lên. Nước dùng nóng bỏng lưỡi. Có vài miếng cá cỡ bao diêm 555, vài miếng gan - dạ dày - lòng, mực, tôm, thịt... đại khái là có khá nhiều thứ và em cũng ăn lâu lâu rồi nên k nhớ chính xác. Hehe, món này em định ăn cho biết Chợ Lớn Mỳ Gia như thế nào chứ cũng chả thích lắm. Có điều đặc biệt là món này nhiều thứ lẩm cẩm nên nếu đang đói đừng ghé vào ăn nhé, kẻo lại ngất ra đó thì fiền

    P/s: Phố em làm toàn hàng ăn với uống, liệu em có nên lần lượt ghé qua thử xem thế nào k nhỉ

Chia sẻ trang này